Câu nói thâm sâu của CEO Huawei Nhậm Chính Phi giúp người trẻ thức tỉnh: "Không sợ đóng vai nhỏ, mới có thể vào vai lớn"

CEO Huawei Nhậm Chính Phi từng nói: "Ta phải biết vị trí của mình là ở đâu". Trước khi trở thành tướng quân, ta phải làm tốt vai nhỏ là một binh lính trước đã. 

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 21/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhậm Chính Phi (任正非) là doanh nhân nổi tiếng người Trung Quốc, là nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ Huawei. Vị tỷ phú 76 tuổi đang sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD cùng công ty có doanh thu hàng năm lên tới 92,5 tỷ USD.

Ông Nhậm hiểu được rằng, cuộc sống và thị trường luôn khắc nghiệt, không ai là có thể đứng trên đỉnh cao mãi mãi. Một lần nọ, ông đã chia sẻ với người trẻ rằng: "Phải biết vị trí của mình, không sợ đóng vai nhỏ, mới có khả năng để vào vai lớn." 

Đây là câu nói rất hữu ích với người trẻ, đặc biệt là những người vừa bước chân ra khỏi cánh cổng đại học. Họ vẫn còn sung sức, lại hiếu thắng, yêu cầu quá cao, nóng vội và không biết định vị bản thân.

Biết vị trí của mình

Trước hết, ta phải biết rõ bản thân mình tài cán đến đâu, hiện tại mình đang ở tầng nào. Thực tế, nhiều người trẻ sau khi bắt đầu đi làm, thường tồn tại 2 kiểu tâm lý độc hại. Một là thường xuyên cảm thấy cấp trên bất công, hai là hay đố kị với người khác. Vì không biết mình đang ở đâu, không nhận thức được thực tế, nên người trẻ mới dễ có cái nhìn sai lệch vì người khác và bản thân như vậy.

cau-noi-tham-sau-cua-ceo-huawei-nham-chinh-phi-danh-cho-nguoi-tre
Phải biết vị trí của mình, không sợ đóng vai nhỏ, mới có khả năng để vào vai lớn

Rõ ràng, năng lực bình thường, chưa cống hiến được gì, lại là người mới nhưng đã nảy sinh so sánh với người có công lao lớn, lâu năm. Thấy người khác nhận lương cao hơn mình là thấy không thoải mái, nghĩ công ty không công bằng, đố kị. Kiểu tâm lý độc hại này, nếu không điều chỉnh chỉ tự rước họa vào thân.

Theo Nhậm Chính Phi, sự dư thừa và tự mãn sẽ làm hỏng chính bản thân ta và ảnh hưởng tới người khác. Khi ta đạt được một số thành tích nhất định, nhận được vô số lời khen, liệu ta có trở nên tự mãn hay không. Khi đó, tập thể có nảy sinh thói xấu rồi tự sụp đổ hay không? 

Với những trường hợp này, người quản lý phải biết cách công tác tư tưởng hợp lý. Thứ nhất, phải biết dùng thái độ đúng, lấy dạ quân tử đo lòng quân tử, hai là phương pháp phải đúng, có sự trao đổi rạch ròi giữa các cá nhân.

Không sợ đóng vai nhỏ, mới có thể vào vai lớn 

Có một thực tế phũ phàng là, ta đang sống trong một xã hội chỉ nhìn kết quả. Đặc biệt, doanh nghiệp không phải là nhà, cũng không phải trường học, đó là tổ chức thương mại xoay quanh lợi ích. Sau cùng, công ty chỉ coi trọng cống hiến của ta là lớn hay nhỏ, dù làm lâu năm hay ngắn hạn cũng không quan trọng bằng.

Trong đầu chứa đựng nhiều tri thức là tốt, nhưng có ứng dụng được thực tế không lại là chuyện khác. Sống ở đời, phải biết cách đối nhân xử thế, "làm điều đúng đắn vào thời điểm thích hợp".

cau-noi-tham-sau-cua-ceo-huawei-nham-chinh-phi-danh-cho-nguoi-tre
Trước khi trở thành tướng quân, ta phải làm tốt vai trò là binh lính thường trước đã. 

Nhậm Chính Phi cho rằng: "Thực hành là cơ sở để nâng cao trình độ, nó kiểm tra những khuyết điểm của bạn, chỉ khi chúng lộ ra, bạn mới tiến bộ. Thực hành, rồi lại thực hành, đây là điều vô cùng quan trọng với người trẻ. Chỉ sau khi thực hành, bạn mới quy nạp tổng kết và ngộ ra được lý thuyết, mới được cải thiện và nâng cao."

Không chỉ ở chốn công sở, con người muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì phải có quá trình tôi luyện bản lĩnh. Quá trình ấy có thế ngắn hoặc dài, nhưng tuyệt đối không được bỏ qua.

Binh lính suốt đời không muốn làm tướng thì không phải là người lính tốt. Một tướng quân mà không làm tốt nhiệm vụ của binh lính thì không phải là tướng quân tốt. Trước khi trở thành tướng quân, ta phải làm tốt vai trò là binh lính thường trước đã. 

Dù sao thì, lớn nhỏ cũng chỉ là tương đối, vai nhỏ có hạnh phúc của vai nhỏ, vai lớn có thách thức của vai lớn. "Có công mài sắt, có ngày nên kim", dù là gặp việc gì, miễn chăm chỉ, cần cù, không quên việc rèn luyện mài dũa thì sớm muộn cũng thành công.

Dù chỉ là một nhân viên bình thường nhưng vẫn có thể làm ra những thành quả đáng nể, đó cũng là đáng khen. Dù chỉ ở vị trí nhỏ, nhưng tạo ra thành công lớn, đó cũng là vĩ đại. Cuộc sống không tránh khỏi khó khăn, nhưng ta không nên vì khó khăn mà sống đối phó, trốn chạy. Hãy nhìn xa hơn một chút, những khó khăn trước mắt chỉ khiến con đường thành công dài hơn mà thôi. Sau này nhìn lại, ta sẽ cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ.

Lời khuyên "đáng đồng tiền bát gạo" dành cho người trẻ muốn làm giàu từ Napoleon Hill

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không theo đuổi con đường học vấn, những vị tỷ phú bỏ học này vẫn rất thành công trong sự nghiệp.

Lời khuyên đắt giá từ những tỷ phú dám bỏ học để lập nghiệp: 'Mỗi thất bại đều chứa đựng hạt giống thành công'
0 Bình luận

Từ câu chuyện về cuộc thi bơi của thầy giáo người Do Thái, ta thấm thía rằng không có mục tiêu rõ ràng, ta dễ chùn bước và bỏ cuộc.

Từ cuộc thi bơi của thầy giáo người Do Thái đến bài học về thành công: Mục tiêu rõ ràng khiến ta không chùn bước
0 Bình luận

"Gừng càng già càng cay", kinh nghiệm và sự hiểu biết của bạn sẽ tăng theo thời gian. Làm giàu không khó, quan trọng là biết xác định thời điểm phù hợp.

Làm giàu không khó, quan trọng là biết xác định thời điểm phù hợp: 20 tuổi theo sếp giỏi, 30 tuổi tập kinh doanh
0 Bình luận

Tin liên quan

Mỗi ngày, chúng ta thải ra khoảng 2.500 tấn rác thải nhựa, khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề.

Rác thải nhựa một lần vẫn tăng đáng kể, cần sớm có chế tài xử lý nghiêm
0 Bình luận

Đôi mắt xanh biếc như màu trời đã biến người dân của bộ tộc Buton trở nên đặc biệt nhất khu vực Đông Nam Á. Đôi mắt kỳ lạ của họ đã hút hồn các nhiếp ảnh gia.

Đến Indonesia ngắm những đôi mắt xanh biếc như màu trời của người dân bộ tộc Buton
0 Bình luận

Mùa hè nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng lên, kéo theo đó là hóa đơn tiền điện cũng tăng theo. 

Mẹo tiết kiệm điện hiệu quả khi sử dụng điều hòa mùa hè nóng bức
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất