6 đặc điểm của người đàn bà số khổ, hôn nhân trắc trở: Phụ nữ ơi, đừng tự làm khổ mình nữa!

Xuất phát từ sự hy sinh quá đà, để rồi phụ nữ làm khổ chính mình, khiến hôn nhân trắc trở, chứ không phải sinh ra đã như vậy. Người phụ nữ nào biết nhận ra và thay đổi, cuộc sống ắt sẽ viên mãn.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Phụ nữ sau khi kết hôn, hạnh phúc hay khổ đau do chính bản thân quyết định. Sai lầm của nhiều chị em đó là chỉ chăm chăm lo cho chồng con mà quên mất rằng bản thân mình cũng cần được yêu thương. 

Xuất phát từ sự hy sinh quá đà, để rồi phụ nữ làm khổ chính mình, khiến hôn nhân trắc trở, chứ không phải sinh ra đã như vậy. Người phụ nữ nào biết nhận ra và thay đổi, cuộc sống ắt sẽ viên mãn.

Dưới đây là những đặc biệt của người đàn bà số khổ, hôn nhân trắc trở, nếu thấy mình có biểu hiện nào trong số đó, chị em hãy mạnh dạn nhìn nhận và sửa đổi nhé:

Quá mạnh mẽ

Có người phụ nữ mạnh mẽ là bản tính nhưng cũng có người buộc phải mạnh mẽ vì họ không còn lựa chọn nào khác. Có rất nhiều lý do khiến chị em cứng rắn, chẳng hạn những thăng trầm trong cuộc sống, những vất vả, gánh nặng trong gia đình. Tuy nhiên, mạnh mẽ là đặc điểm của người phụ nữ mệnh khổ, vất vả.

Người phụ nữ mạnh mẽ thường là người làm chủ gia đình, công việc gì cũng đến lượt họ lo toan. Quá nhiều thứ phải lo nghĩ, có khi họ còn đảm nhiệm cả nghĩa vụ của người đàn ông trong gia đình.

6-dac-diem-cua-nguoi-phu-nu-so-kho-hon-nhan-trac-tro-1

Hôn nhân không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, cãi vã với chồng. Phụ nữ mạnh mẽ thường có cái tôi cao nên không bao giờ nhún nhường trước chồng. Họ không ngại tranh cãi hơn thua, nhận phần thắng về mình cho bằng được. Chính vì thế, làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, hôn nhân lạnh nhạt, rạn nứt, thậm chí đi vào ngõ cụt.

Quá hiểu chuyện

Trong cuộc sống, người hiểu chuyện luôn được yêu quý, tôn trọng, nể phục bởi người khác. Đàn ông tất nhiên sẽ thích phụ nữ biết điều và hiểu chuyện thay vì một người vợ chỉ thích chỉ trích chồng.

Tuy nhiên, người phụ nữ quá hiểu chuyện lại không có được hạnh phúc trong hôn nhân. Vì sao lại thế? Bởi vì do quá thấu hiểu người khác nên họ dễ cảm thông, bao dung. Để rồi, khi chồng làm sai, hay người khác đối xử tệ bạc, họ cũng không hề tức giận, phàn nàn.

Ở đời, lòng tốt, sự hy sinh phải đúng người, đúng lúc, đúng chỗ. Sự cảm thông, lắng nghe cũng phải đặt tùy hoàn cảnh. Người phụ nữ quá hiểu chuyện, hết lần này đến lần khác để chồng đối xử tệ với mình. Lâu dần, việc này sẽ thành thói quen, người phụ nữ luôn nín nhịn, im lặng chịu đựng một mình. Họ đâu biết rằng, dù có cố gắng hiểu chuyện thế nào, có vì cố giữ hạnh phúc gia đình ra sao, thì sớm muộn họ cũng bị coi thường.

Suy nghĩ nhiều

Sống ở đời, muốn hạnh phúc, tự tại thì người phụ nữ phải biết bao dung, vị tha, biết buông bỏ những thứ không đáng nghĩ khỏi đầu để tránh được phiền não không đáng có.

6-dac-diem-cua-nguoi-phu-nu-so-kho-hon-nhan-trac-tro-2

Đàn ông thì vô tâm, mà phụ nữ lại hay đa sầu đa cảm, chuyện gì cũng nghĩ, nên với những người hay suy nghĩ quá nhiều, quá để tâm tới những lời nói đôi khi vô tình của người đàn ông là biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ.

Chỉ cần một câu nói, một hành động nhỏ không chủ đích gì của chồng, cũng có thể làm người vợ nghĩ rằng chồng không còn yêu mình, không còn quan tâm đến mình nữa, không cần mình nữa.

Họ luôn suy nghĩ về tất cả những gì mọi người nói xung quanh mình, luôn suy đoán ý nghĩ của người khác, luôn loanh quanh với những mớ bòng bong ấy, vì thế làm cho họ không bao giờ thoải mái được. Cuộc sống là của mình, sống theo cách của riêng bạn, đừng quá bận tâm đến lời người khác, như vậy mới có được sự bình an.

Hay mềm lòng

Đây cũng chính là biểu hiện của người phụ nữ mệnh khổ, dễ gặp trắc trở trong hôn nhân. Người phụ nữ sở hữu tính cách này, họ thường sống theo cảm tính, rất dễ mềm lòng trước người khác. Có người khi yêu chỉ cần người đàn ông quan tâm một chút, đối xử tốt một chút là họ đã vội vã nghĩ rằng đó là tình yêu, cho rằng anh ta tốt nhất.

Trước những lỗi lầm, tổn thương mà đàn ông gây ra, những phụ nữ hay mềm lòng vẫn sẽ chấp nhận tha thứ, bỏ qua và không chỉ một lần, tha thứ lần đầu rồi lại bỏ qua lần sau.

Vì mong muốn giữ được chồng mà họ chấp nhận chịu đựng, bỏ quên hạnh phúc của bản thân. Họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến chồng cảm động mà đối xử tốt với mình hơn nhưng thực tế là tự làm khổ chính bản thân mình. 

Quá chăm chỉ

Sự hy sinh, chăm chỉ, cần cù lao động là đức tính tốt đẹp bao đời nay của người phụ nữ Việt Nam. Người ta luôn dành lời khen ngợi cho người phụ nữ chăm chỉ trong gia đình.

6-dac-diem-cua-nguoi-phu-nu-so-kho-hon-nhan-trac-tro-3

Nhưng quá chăm chỉ thì lại không hề tốt chút nào. Khi họ ôm hết các việc vào người, còn chồng thì rảnh rang ngồi chơi, xem tivi. Một mình phải làm nhiều việc đương nhiên sẽ mệt mỏi, khổ sở. 

Việc nhà là những việc không tên cũng chẳng được trả lương. Những việc nhà làm mãi không hết ấy còn vất vả hơn đi làm, mà chẳng được chồng ghi nhận, cảm thông. Phụ nữ quá chăm chỉ làm việc nhà sẽ không có thời gian dành cho bản thân mình.

Chính những người phụ nữ như vậy sẽ làm cho người chồng nghĩ rằng vợ mình có thể làm mọi thứ, không cần đến sự giúp đỡ, quan tâm chăm sóc của ai cả. Lâu dần, họ đã vô tình tạo ra một người đàn ông vô trách nhiệm, không biết chia sẻ, yêu thương. Như vậy có phải chính là phụ nữ tự làm khổ mình không.

Hay lo lắng

Khi bước vào cuộc hôn nhân, người phụ nữ lần đầu trải nghiệm những thứ hoàn toàn mới mẻ. Họ sẽ phải cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò, làm dâu, làm mẹ, làm vợ. 

Ngoài công việc chuyên môn, chăm sóc và nuôi dạy con, họ còn phải làm tròn bổn phận, đối nội đối ngoại. Với mỗi vai trò, người phụ nữ sẽ có những lo lắng, áp lực khác nhau mà đàn ông không phải lúc nào cũng có thể đặt mình vào vị trí của vợ mà hiểu thấu được.

Người phụ nữ mệnh khổ thường hay lo lắng, tự tạo áp lực cho bản thân, muốn mọi thứ phải hoàn hảo theo ý, muốn tự làm thì mới yên tâm. Trong gia đình, chuyện gì họ cũng muốn gánh vác trách nhiệm và cố gắng để hoàn thành nó. Nếu càng như vậy lâu ngày, sẽ càng khiến chị em càng ngày càng mệt mỏi, chẳng ai bắt ép mà họ tự làm khổ chính mình.

Xem thêm: Đàn ông thích phụ nữ đẹp, ấn tượng bởi phụ nữ thông minh nhưng sẽ ở bên phụ nữ biết điều

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người đàn ông khi chọn bạn đời thường đề cao người phụ nữ có nét tướng "vượng phu ích tử". Những cô gái có 9 nét tướng dưới đây luôn được các đấng mày râu săn đón.

9 nét tướng của phụ nữ vượng phu ích tử khiến đàn ông gặp là muốn cưới
0 Bình luận

Tình yêu luôn khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm nhiều màu sắc hơn. Dẫu biết yêu là đau, thế nhưng dù đau đến thế nào chắc hẳn chúng ta vẫn muốn dấn thân vào tình yêu một lần nữa. Bài viết dưới đây sẽ gửi tới bạn trọn bộ những câu nói hay về tình yêu, hãy cùng theo dõi và cảm nhận nhé !

Trọn bộ những câu nói hay về tình yêu buồn, tình yêu đơn phương
0 Bình luận

Đàn ông làm nên sự nghiệp lớn dù trong mọi hoàn cảnh, họ vẫn vững vàng như núi, dù chịu bao gian nan thất bại, nhưng còn sinh mạng thì họ vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

9 phẩm chất 'vàng' của người đàn ông làm nên sự nghiệp lớn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

“Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết” – Bài học trí tuệ từ Khổng Tử

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Trang Tử nói: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử từng răn dạy: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”. Câu nói tưởng như giản đơn nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc về lòng người và cách ứng xử trong đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc'

Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc". Thực ra, trí tuệ lớn nhất đôi khi không nằm ở việc biết nhiều, mà ở chỗ không để tâm đến những điều nên bỏ qua.

Hải An
Hải An 30/08
Tổ tiên nói: “Đáng sợ nhất là ngày mùng 1 tháng 7 âm” vì sao lại thế?

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Hải An
Hải An 23/08
Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 17/08
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất