4 cách sống ngay thẳng nhưng vẫn luôn được lòng người

Vừa muốn được lòng người, vừa muốn sống ngay thẳng bạn phải biết đâu là chừng mực, đừng bao giờ cho rằng mình thông minh rồi tự tiện xen vào chuyện của người khác.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Muốn được lòng người thì không nên tọc mạch vào chuyện của người khác

Trong cuộc sống sẽ có 3 việc chính: việc của bản thân, việc của người khác và việc của ông trời. Trong đó, việc của bản thân là việc ta có thể quyết định được, việc của ông trời chính là việc nằm ngoài phạm vi năng lực của chúng ta. Còn việc của người khác đó là việc chúng ta không nên quản.

Thế nhưng, chúng ta lại thường thích quản chuyện người khác, lo lắng chuyện thiên hạ để rồi cảm thấy phiền não, u sầu. Nếu muốn sống một cách ung dung, tự tại thì bạn nên lo tốt chuyện của mình, ít quản chuyện của người khác.

4-cach-song-ngay-thang-nhung-van-luon-duoc-long-nguoi-1

“Đèn nhà ai người nấy rạng”, muốn sống yên ổn, luôn được lòng người thì đừng bao giờ tọc mạch chuyện của thiên hạ, cũng đừng xen vào chuyện của người khác. Con người ta nếu sống không có “cao độ” thì nhìn đâu cũng thấy vấn đề, còn sống mà không có “tầm nhìn” thì sẽ vướng vào toàn chuyện tào lao, tầm phào.

Sống ở đời, những chuyện nhỏ không đụng tới nguyên tắc không cần thiết đâm chọt phê bình, những tiểu tiết không làm ảnh hưởng tới đại sự cũng không cần phải xét nét làm gì. Hãy chú trọng vào chuyện của bản thân, sống thật tốt phần mình là đủ. Nhưng cũng nhớ một điều, sống phần mình không đồng nghĩa với việc sống ích kỷ, những việc cần quan tâm vẫn phải quan tâm, những người cần giúp đỡ thì hãy giúp đỡ, đó là đạo lý làm người.

Muốn được lòng người không nên hạ thấp thực lực của người khác

Phàm ở đời, kiểu người nào cũng sẽ có. Sẽ có những người khi người khác thuận buồm xuôi gió, kinh doanh phát đạt họ sẽ cảm thấy không vui, khi người khác xinh đẹp tài năng họ sẽ cảm thấy không hài lòng rồi đi nói xấu sau lưng, đơm đặt đủ điều.

Kiểu người như vậy sẽ luôn tìm cách hạ thấp người khác để đề cao chính mình. Mà không hề biết rằng, việc nói xấu sau lưng người khác cũng chính là đang phủ định chính mình. Sống ở đời, ai cũng cũng phải cố gắng để trở nên tỏa sáng, nhưng tuyệt đối đừng tỏa sáng bằng cách vùi dập người khác.

Nhận thức cái bản thân “không biết” mới là khởi đầu của “biết”. Quang minh chính đại đối diện với đối thủ, thắng không kiêu ngạo, thua không nản chí đấy mới là tâm thế của người thành công. Phàm ở đời, càng biết khiêm tốn, càng sống nhân hậu thì sẽ được lòng người, có phúc báo về sau. Hiểu rằng, ở đời mỗi người đều có ưu khuyết điểm của riêng mình, đừng quá coi trọng bản thân cũng đừng đánh giá thấp người khác, đấy mới là đạo lý làm người nên có.

Muốn được lòng người đừng đâm chọc vào chỗ khó của người khác

Ở đời có rất nhiều kẻ thích cười trên nỗi đau của người khác. Đó là những kẻ lợi dụng lúc bạn chán nản, mất hy vọng để cười nhạo, hả hê, rắc muối lên vết thương. Những kẻ này đều không có ý tốt trong lòng vì thế bạn cần cẩn trọng. Dù trước đó họ có thể hiện bản thân như thế nào thì trong lòng vẫn luôn có ác ý đối với bạn.

4-cach-song-ngay-thang-nhung-van-luon-duoc-long-nguoi-2

Người có giáo dưỡng, muốn được lòng người thì đừng bao giờ xé toạc những chỗ nó nói của người khác, cũng đừng đâm chọc vào chỗ đau khi họ đang chán nản, khó khăn. Bởi bạn sẽ không biết rằng những lời nói vào khoảnh khắc ấy sẽ mang đến cho người khác cảm giác như thế nào, thậm chí phá hủy cả cuộc đời của họ ra sao.

Phàm ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hôm nay bạn cười người, hôm sau người cười lại bạn. Vì thế, đối mặt với mọi chuyện trong cuộc sống hãy luôn nhớ để cho người khác một đường sống cũng là chính để cho bạn một đường lùi. Đừng chuyện gì cũng phải bóc toẹt móng ngựa ra, phải biết đâu là chừng mực.

Muốn được lòng người đừng tùy tiện kể lể với người khác

Có một câu như thế này “Niềm vui chia sẻ sai người sẽ thành khoe khoang, nỗi buồn chia sẻ sai người sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ”. Con người sống ở đời cũng giống như con cá sống trong nước, nóng hay lạnh chỉ bản thân mới hiểu rõ. Vì thế, đừng bao giờ tùy tiện kể lể

 với người khác chuyện của bản thân khi bạn chưa biết rõ người đó có muốn nghe hay không. Nếu với người khác đó là chuyện họ không muốn nghe thì vô tình bạn sẽ bị mất lòng, trở thành kẻ khoe khoang, vô tâm vô tứ.

Thế nên, trong giao tiếp hằng ngày muốn được lòng người bạn phải thông minh và tinh tế, biết lúc nào cần nói, lúc nào cần im lặng. 

Xem thêm: Đánh mất cái tâm trong sáng là đánh mất tất cả

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Vương Dương Minh là một nhà hiền triết vĩ đại của lịch sử Trung Quốc. Trong cuộc đời mình, ông đã để lại những bài học đạo lý sâu sắc mà người đời sau đáng phải học hỏi.

Lòng người ngay thẳng thì thế gian cũng ngay thẳng
0 Bình luận

Hang động có lẽ là những kiệt tác kỳ vĩ và bí ẩn nhất của tạo hóa. Những hành trình khám phá điều bí mật bên trong các hang động luôn làm cho con người thêm kinh ngạc và thán phục trước sức mạnh của tạo hóa. Hãy cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những hang động đẹp nhất thế giới nhé.

Chiêm ngưỡng những hang động đẹp 'đê mê' lòng người, trong đó có hang Sơn Đòong của Việt Nam
0 Bình luận

Đời người ngắn ngủi, mỗi chúng ta hãy biết quý trọng sinh mệnh. Cho dù không thể nắm giữ được chiều dài sinh mệnh, nhưng ta có thể điều khiển tâm tính, khiến con đường phía trước rộng mở hơn.

Cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng; lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua
0 Bình luận

Tin liên quan

Người khôn ngoan biết từ chối khéo léo trong giao tiếp, thay vì nói tôi bận lắm thì họ có các cách hiệu quả hơn mà không làm mất lòng người khác.

Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao của người khôn ngoan: Từ chối khéo léo các cuộc hẹn mà không làm mất lòng người khác
0 Bình luận

Suy cho cùng, thứ dễ đổi thay nhất ở đời này chính là lòng người. Thời gian là thước đo chính xác nhất, giúp hiểu rõ một người tốt xấu ra sao.

Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới hiểu thẳng ngay lòng người
0 Bình luận

Câu chuyện vị trưởng môn tài đức vẹn toàn Hồ Ngọc Doãn khóc con đến mù mắt đã trở thành giai thoại rung động lòng người ở xứ Quảng. 

Giai thoại rung động lòng người về vị chưởng môn võ công thâm hậu khóc con đến mù mắt
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất