Tố chất của người kiệt xuất: Nội tâm vững vàng

Tố chất của người kiệt xuất thực sự là giữ được sự vững vàng trong nội tâm trước những khó khăn, thử thách, thậm chí là thất bại. Những người vượt qua khổ nạn sẽ trở thành những chiến binh thực thụ trong cuộc sống.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong cuộc đời, mỗi người chúng ta ai cũng gặp phải muôn vàn khó khăn, thử thách. Có người bất lực tức giận, chán nản buông xuôi khi gặp trắc trở. Nhưng cũng có người sau những lần thất bại lại mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp.

Nếu một người dám đối mặt, vượt lên khó khăn, cân bằng lại cuộc sống sau những lần vấp ngã thì người đó được gọi là người có “năng lực phục hồi” và đó là tố chất của người kiệt xuất, tài giỏi.

Schopenhauer từng nói: "Trừ việc vượt khó là mục đích sống chân thực nhất ra thì cuộc đời chẳng có mục đích nào đáng nói cả". Những người vượt qua khổ nạn sẽ trở thành những chiến binh thực thụ trong cuộc sống, còn những người bị khó khăn đánh bại sẽ luôn chán nản, u uất, làm việc gì cũng khó để thành công.

Tại sao con người không thể tiến về phía trước khi họ chìm trong đau khổ?

Trên Facebook có một người đăng bài trải lòng về quãng thời gian khó khăn của mình như thế này: Bố anh ốm nặng phải phẫu thuật, anh gần như phải dùng hết số tiền tiết kiệm của gia đình. Sau đó, việc kinh doanh cùng lúc bị thua lỗ, những cuộc gọi đòi nợ hàng ngày khiến anh gần như suy sụp. Một người đàn ông 30 tuổi nghèo đến mức không có tiền ăn cơm, sinh hoạt hàng ngày đều chắp vá tạm bợ, ngay cả uống một chai nước ngọt cũng cảm thấy xa xỉ vô cùng.

Anh kể: “Khoảng thời gian ấy, tôi làm thêm rất nhiều công việc. Lúc thì giao đồ ăn, lúc thì làm chuyển phát nhanh. Những ngày trời mưa hay tuyết rơi, mỗi lần đi giao hàng đều ướt sũng cả người. Đôi khi cảm thấy quá tủi nhọc, đêm về một mình nằm trên giường mà nước mắt cứ thế lã chã rơi".

Nhưng dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn anh cũng chẳng bao giờ oán trách hay than phiền cùng ai. Anh thường tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh nghĩ, cuộc sống có thể chặn của anh con đường này, nhưng không thể ngăn cản anh theo đuổi con đường mới.

Có người cho rằng, người chưa bật khóc nức nở trong đêm dài thì chưa trải đủ chuyện đời. Bạn có từng nghĩ, khi bị cuộc đời vùi dập tại sao một số người dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể vượt qua không?

"3P" của nhà tâm lý học Martin Seligman sẽ giải thích cho bạn biết lý do tại sao con người không thể tiến về phía trước khi họ chìm trong đau khổ và tuyệt vọng.  “3P” ở đây lần lượt là: Tâm lý cá nhân, sự lan tỏa và tính vĩnh cửu.

To-chat-cua-nguoi-kiet-xuat-Noi-tam-vung-vang-1

Tâm lý cá nhân là khi gặp rắc rối bạn sẽ nghĩ rằng mọi điều xui xẻo đều là lỗi của mình. Ví dụ, khi con bị ốm bạn sẽ nghĩ rằng do bản thân chưa chăm sóc tốt cho con, hay khi bị người yêu phản bội bạn sẽ nghĩ là do mình chưa đủ tốt,… Việc liên tục dằn vặt, tự trách bản thân như thế chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm bạn thêm gánh nặng tâm lý và kéo bản thân ngày càng chìm xuống vực sâu hơn.

Sự lan tỏa là khi có điều tồi tệ nào đó xảy ra bạn sẽ để những tổn thương đó làm ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Ví dụ, nếu bạn bị chỉ trích một lần bạn sẽ cảm thấy bản thân không tốt và chỉ cần một tai nạn nhỏ xảy ra, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này hoàn toàn tuyệt vọng. Trên thực tế, hầu hết những điều bất hạnh mà bạn tưởng tượng không thực sự xảy ra, cái gọi là nỗi đau chỉ là kết quả của sự khuếch đại những cảm xúc tiêu cực cá nhân mà thôi.

Tính vĩnh cữu là khi người trả qua một nỗi đau nào đó tin rằng khổ đau này sẽ tồn tại suốt cuộc đời. Ví dụ, nếu người bạn yêu bỏ đi bạn sẽ nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nữa, hay nếu bạn thất bại trong việc khởi nghiệp bạn sẽ cảm thấy mình chẳng bao giờ có thể thành công. Lối suy nghĩ tiêu cực kéo dài và chìm đắm trong nỗi đau này có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tuyệt vọng sâu sắc về tương lai.

Tố chất của người kiệt xuất là giữ được nội tâm vững vàng trước sóng gió cuộc đời

Cựu Phó chủ tịch Google, người phụ nữ quyền lực nhất thế giới - Sheryl Sandberg – được mọi người biết đến với sự nghiệp tỏa sáng và cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Thế nhưng, vào năm cô 40 tuổi một bi kịch đã xảy ra khiến cô tưởng chừng như gục ngã. Năm đó, người chồng cùng cô đầu gối tay kề suốt 11 năm - Dave Goldberg - đột ngột qua đời, bỏ lại cô với những đứa con thơ dại.

Vài tháng đầu tiên sau khi Dave qua đời, cô luôn chìm đắm trong nỗi đau khổ, tuyệt vọng và cuộc sống rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy. Cô không ngừng tự trách bản thân. Cô cảm thấy bản thân trước đây chưa đủ quan tâm chăm sóc chồng. Những cảm xúc tiêu cực đó không chỉ ảnh hưởng đến công việc, thậm chí nó còn ảnh hưởng cả đến cuộc sống của những người xung quanh cô. Sheryl nghĩ rằng chồng mình đã vĩnh viễn ra đi, các con sẽ chẳng thể có tuổi thơ hạnh phúc và cô cũng chẳng bao giờ có được hạnh phúc nữa. Vì vậy, dù ở trên đường, trong xe hơi, hay các cuộc họp,… cô đều không kìm được nước mắt khi nghĩ đến Dave.

Trong cuốn sách Sự Lựa Chọn Tối Ưu Thứ 3, cô viết: "Tôi rơi vào khoảng không. Sự trống rỗng xâm chiếm lấy trái tim và lá phổi của tôi. Nó làm hạn chế khả năng tư duy, thậm chí là hô hấp của tôi".

Lúc cô đang chìm vào tuyệt vọng thì bạn của cô, Adam Grant - một nhà tâm lý học nổi tiếng đã nói với cô rằng: "Chúng ta có thể lên kế hoạch từng bước để lấy lại cân bằng sau những nỗi đau mà chúng ta phải chịu. Mỗi chúng ta khi sinh ra không ai vốn đã có khả năng tự phục hồi, tự lấy lại cân bằng sau mất mát, bởi nó được trau dồi và cải thiện trong quá trình sống”.

Dưới sự giúp đỡ của bạn Sheryl từng bước vá lành trái tim của mình và lấy lại dũng khí để sống tiếp.

To-chat-cua-nguoi-kiet-xuat-Noi-tam-vung-vang-2

Và vào năm 2022, Sheryl đã tuyên bố đính hôn, bước ra khỏi những mất mát và bắt đầu cuộc hành trình mới của mình.

Kết hợp kinh nghiệm cá nhân thực tế của mình cùng với nghiên cứu của Adam về xây dựng khả năng phục hồi, cô đã cho ra đời cuốn Sự Lựa Chọn Tối Ưu Thứ 3. Đây là một cuốn sách phân tích chuyên sâu và xây dựng chi tiết về năng lực phục hồi, giúp con người ta tự cứu chính mình ra khỏi những tuyệt vọng khổ đau mất mát.

Sheryl nói: "Bây giờ tôi mới biết rằng một người sẽ tiếp tục trưởng thành sau những tổn thương. Nhưng không cứ nhất thiết phải trải qua đau khổ mới có được năng lực phục hồi. Chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị tốt tinh thần đối mặt với những khó khăn trở ngại trong cuộc sống.

Khi cuộc đời ráng cho bạn một cái tát và ném bạn vào bể đau thương, thì tất cả những gì bạn cần phải làm là cố gắng bơi lên mặt nước và hít thở lại. Giữ nội tâm vững vàng, đó mới là tố chất của người kiệt xuất, tài giỏi thực thụ.

Trong "Wild Survival" có một câu nói như thế này: “Bạn không cần phải trở nên cao lớn, nhưng nhất định phải trở nên mạnh mẽ”. Khi có một nội tâm vững vàng, chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ hay mất phương hướng nữa.

Xem thêm: 3 câu nói giúp vực dậy tinh thần sau thất bại, hãy đọc ngay!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người đàn ông được coi là "đại trượng phu" gặp sóng gió không nản chí, khi thành công không kiêu căng ngạo mạn. Dưới đây là 3 tố chất của bậc đại trượng phu.

3 tố chất không thể thiếu của người đàn ông làm nên nghiệp lớn theo lời dạy cổ nhân
0 Bình luận

Để có được thành công, 4 tố chất mà con người cần phải có. Đó là: Phước, trí tuệ, sức khỏe và đạo đức. Quan trọng nhất, lúc nào cũng biết giúp đỡ người khác. Như vậy là ta đã thành công rồi.

Phật dạy: Thành công của đời người quy tụ ở 4 tố chất 'phước, trí tuệ, sức khỏe và đạo đức'
0 Bình luận

Chúng ta không cần chạy theo trào lưu thẩm mỹ, hay chạy đua theo các xu hướng làm đẹp hiện đại. Phụ nữ không cần quá xinh đẹp nhưng nhất định phải là người có tố chất.

Phụ nữ không cần quá xinh đẹp nhưng nhất định phải là người có tố chất
0 Bình luận

Tin liên quan

Người Do Thái nói, nếu không học thì dù có đi qua vạn dặm, bạn cũng chỉ là người đưa thư mà thôi. Trẻ nhỏ có ít nhất 1 trong 3 điểm này, chứng tỏ là người ham học hỏi. 

Bí quyết của người Do Thái: Muốn biết con tài giỏi hay không, nhìn 3 điểm này là biết
0 Bình luận

Người tài giỏi biết rằng, dù hiện tại tình cảnh có khăn khăn nhưng chỉ cần không từ bỏ chính mình, con đường phù hợp nhất định sẽ tìm tới.

Người tài giỏi thất nghiệp nhưng không thất chí
0 Bình luận

Trong cuộc sống, có nhiều người phải gặp được may mắn thì mới thành công, nhưng có những người vốn đã rất thông minh, chỉ cần có cơ hội thì sẽ tự thăng hoa, ví dụ như 5 con giáp dưới đây!

Trời sinh 5 con giáp tài giỏi và có EQ cao, làm việc gì cũng thành công
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất