Người ưu tú sẽ không bao biện cho sự thất bại của mình

Người ưu tú sẽ không bao biện cho sự thất bại của bản thân, vì họ hiểu rằng chỉ khi bản thân nỗ lực vận may mới đến, mới có thể chạm tới thành công.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người ưu tú sẽ không đổ thừa sự thất bại cho số phận

Trong buổi ký tặng cho người hâm một, một bạn sinh viên hỏi tôi: “Thầy ơi, em rất thích diễn thuyết nhưng không có tài năng, mỗi khi đứng trước đám đông em lại lo lắng, căng thẳng. Thầy nghĩ với một người không có tài năng về diễn thuyết thì em có nên tiếp tục kiên trì luyện tập nữa không ạ?”

Nghe xong, tôi cảm thấy tò mò bèn hỏi: “Em nhìn xem, lúc em hỏi câu này em đang đứng trước rất nhiều người nhưng em không hề lúng túng, thậm chí còn diễn đạt rất trôi chảy, mạch lạc. Chẳng lẽ em không có chút căng thẳng nào ư?”

Mặt đỏ bừng lên, em ấy xấu hổ trả lời: “Dạ là do hồi nãy em có ghi câu hỏi trên tay mình rồi vừa nhìn tay vừa nhẩm lại mấy lần ạ”

Tôi nghe vậy liền nói: “Vậy trong các diễn thuyết gia nổi tiếng, theo em có bao nhiêu người không làm giống như em vừa nãy?”

Nguoi-uu-tu-se-khong-bao-bien-cho-su-that-bai-cua-minh-2

Cô ấy nghe vậy dường như hiểu ra được. Tôi liền tiếp tục nói: “Thầy chợt nhớ ra có một bộ phim tên là The King Speech. Nhân vật trong phim có một vị vua rất hay nói lắp, để chữa căn bệnh này, ông ấy phải trải qua một cuộc huấn luyện rất gay go, khắc nghiệt. Thậm chí, thầy của ông ấy phải hướng dẫn cho ông ta cả ngày lẫn đêm, còn ông ấy có lúc phải ngậm nước trong miệng suốt cả ngày để luyện phát âm. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, khi buổi diễn thuyết của ông ấy được phát trên đài truyền hình ông đã được rất nhiều người khen ngợi. Trừ gia đình và bạn bè thân thiết, không ai biết được rằng bài diễn thuyết vĩ đại đó là bài phát biểu của một người không có chút tài năng gì về thuyết trình cả”.

Rồi những lời tiếp theo, tôi cố ý nói thật chậm để cô ấy ngẫm nghĩ: “Hầu hết, thành công của một người không dựa vào việc họ có tài năng như thế nào. Đôi lúc chúng ta nghĩ bản thân mình đã cố gắng hết sức nhưng vì không có năng khiếu nên thất bại. Khi đối mặt với thất bại chúng ta thường đổ thừa nó cho số phận mà quên mất một điều rằng “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Nếu thực sự cố gắng thì bất kỳ điều gì chúng ta đều có thể làm được, bất kỳ khó khăn nào chúng ta đều có thể vượt qua”.

Người ưu tú là người luôn nỗ lực vì ước mơ của mình

Bảy năm trước, lần đầu tiên tôi tham gia thi hùng biện tiếng Anh thuận lợi bước vào vòng bán kết toàn quốc. Sau cuộc sàng lọc vô cùng khốc liệt, ngoài tôi ra thì ở quê tôi còn chọn thêm được 4 người tài giỏi khác để ra Hà Nội tham gia vòng bán kết.

Đêm trước cuộc thi bán kết, 5 chúng tôi được tập trung ở một khu tập luyện rất lớn. Vì đi đường xa mệt mỏi, chúng tôi chỉ ăn uống đơn giản rồi nhanh chóng quay về khách sạn nghỉ ngơi. Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được vì thế quyết định dạo quanh sân vườn một vòng. Khi ấy, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một chàng trai chăm chú đang đọc bài diễn văn với một chiếc đèn pin.

Nguoi-uu-tu-se-khong-bao-bien-cho-su-that-bai-cua-minh-1

Hôm sau gặp lại, tôi biết được chàng trai đó cũng mắc tật nói lắp như hệt vị vua trong bộ phim mà tôi kể ở trên. Mỗi khi anh ấy xúc động, hay lo lắng là tật nói lắp lại càng trở nên nghiêm trọng. Anh ấy nói rằng, vì đây là căn bệnh bẩm sinh nên từ bé anh đã bị bạn bè cười nhạo, nên anh thề với bản thân phải cố gắng khắc phục được việc này. Anh cố gắng luyện tập nhiều hơn bất kỳ ai mỗi ngày để có thể diễn thuyết bằng tiếng anh. Một bài thuyết trình nếu như người khác chỉ cần luyện nói 100 lần thì anh phải luyện đến 1000 lần thì may ra mới đạt được kết quả bằng phân nửa.

Nhưng đây không phải là một câu chuyện kiểu như "Ý chí ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm", càng không phải là một câu chuyện cổ tích. Sau khi cuộc thi diễn ra, anh đã bị loại. Nguyên nhân rất đơn giản vì đây là cuộc thi hội tụ rất nhiều tài năng hùng biện từ khắp nơi trên cả nước. Anh dừng chân ở vòng bán kết, nhưng ngày hôm ấy, anh đã không hề nói lắp.

Người ưu tú biết rằng vận may chỉ đến khi bạn nỗ lực hết sức mình

Khi còn nhỏ, một số học sinh trong lớp tự nhận mình là “thiên tài”, trong số đó có một số là thiên tài thực sự, nhưng đa phần thì không. Xung quanh chúng ta luôn có những người bạn cùng lớp có thể giải những bài toán hóc búa với tốc độ cực nhanh bằng phương pháp đơn giản nhưng. Trí thông minh của họ luôn khiến chúng ta phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Nhưng khi lớn lên, chúng ta phát hiện ra rằng có những người tuy không quá thông minh nhưng lại có sự nghiệp vô cùng nổi trội, họ có cho mình những người làm thuê thậm chí còn thông minh hơn cả họ. Khi ấy, chúng ta mới thực sự thấm thía lời dặn của cha ông ngày xưa: “Cần cù bù thông minh”. Chỉ khi bản thân nỗ lực phấn đấu hết mình chúng ta mới có thể sở hữu trong tay sức mạnh làm thay đổi cuộc sống.

Nguoi-uu-tu-se-khong-bao-bien-cho-su-that-bai-cua-minh-3

Chúng ta thường cho rằng thất bại của bản thân là do không đủ tư chất, thiếu may mắn. Nhưng chúng ta quên mất một điều rằng, người ưu tú là người nỗ lực hết mình và chỉ khi nỗ lực hết mình vận may mới có thể đến.

Chúng ta luôn cho rằng những người thành công họ thông minh hơn mình, may mắn hơn mình nhưng lại bỏ quên một yếu tố quan trọng gọi là “năng lực tiềm tàng” của bản thân mình. Bạn nghĩ thế giới này như thế nào? Bạn chấp nhận cố gắng đến mức độ nào? Bạn có thực sự đang nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn hay chỉ nhìn vào những thách thức rồi than thân trách phận?

Hy vọng, chúng ta đặc biệt là những người trẻ đang loay hoay trên con đường tìm kiếm thành công sẽ có sự quyết tâm hơn nữa, ít bào chữa cho bản thân. Như vậy, con đường phía trước của bản thân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Xem thêm: Bài học thành công: Cá sống luôn bơi ngược dòng, cá chết mới trôi xuôi theo nước

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người ưu tú sẽ nhận thức rõ việc tiết kiệm, bởi họ hiểu rằng tiền không chỉ là chuỗi số mà còn là cơ hội và quyền lực để chọn cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người ưu tú bao nhiêu sẽ nhận thức rõ ràng việc tiết kiệm bấy nhiêu
0 Bình luận

Một câu nói vô cùng nổi tiếng rằng: “Gió tầng nào gặp mây tầng đó”. Khi bạn giỏi giang ưu tú, bạn sẽ làm quen và gặp được nhiều người xuất sắc hơn.

Gió tầng nào gặp mây tầng đó: Muốn gặp người ưu tú, phải hoàn thiện bản thân mình
0 Bình luận

Chúng ta không thể thiếu sự kết nối với mọi người xung quanh. Thế nhưng, không phải xã giao rộng, nhiều bạn bè là tốt. Hãy học theo người ưu tú cách xã giao đúng đắn để có những mối quan hệ chất lượng.

Xã giao đúng cách là chìa khóa thành công: 3 điều thể hiện nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao của người ưu tú
0 Bình luận

Tin liên quan

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với những lý tưởng sống sâu sắc. 

13 câu nói sâu sắc của tỷ phú Phạm Nhật Vượng về triết lý kinh doanh và lý tưởng sống
0 Bình luận

Tam Quốc Diễn Nghĩa là bộ tiểu thuyết lịch sử cực hay, chứa đựng nhiều bài học có thể ứng dụng trong kinh doanh. Phàm là người có chí lớn thì tuyệt đối không nên bỏ qua.

7 bài học xương máu rút ra Tam Quốc Diễn Nghĩa, dân kinh doanh tuyệt đối đừng bỏ qua
0 Bình luận

Vị tỷ phú và chiếc bánh của lão ăn mày là câu chuyện nhân văn, mang ý nghĩa sâu sắc về sự tôn trọng khách hàng của những người kinh doanh.

Vị tỷ phú và chiếc bánh của lão ăn mày – Câu chuyện ý nghĩa về sự tôn trọng trong kinh doanh
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất