Người có 3 biểu hiện này, không phải tiểu nhân cũng là kẻ thiển cận

Người có 3 biểu hiện này bạn gặp được cần tránh xa ngay khi có thể, bởi những người như vậy không phải tiểu nhân cũng là kẻ thiển cận.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tục ngữ có câu “Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Chúng ta biết người biết mặt nhưng khó biết lòng, dễ coi nhầm tiểu nhân, thiển cận nhỏ nhăn thành bạn tố. Đó là người mà ta có thể trao hết niềm tin nhưng đổi lại chỉ toàn âm mưu và toan tính. Chính vì lẽ đó mà người khôn ngoan, muốn sống an yên, tránh xa thị phi và tai ương thì nhất định phải rèn luyện được cách phân biệt tiểu nhân và quân tử, bạn tốt và kẻ xấu.

Ngụy Hi – một trong ba nhà văn lớn hàng đầu triều Thanh từng nói: “Ta không hiểu thế nào là người   quân tử, nhưng nhìn vào khả năng chịu nhận phần thiệt của người ấy là sẽ biết. Ta không hiểu được thế nào là kẻ tiểu nhân, nhưng nhìn vào việc tranh giành phần lợi của ấy là sẽ biết”.

Nguoi-co-3-bieu-hien-nay-khong-phai-tieu-nhan-cung-la-ke-thien-can-1

Trải qua mấy ngàn năm đúc kết, người xưa đã để lại cho chúng ta những tiêu chuẩn nhất định để có thể nhận rõ được ai là tiểu nhân, ai là quân tử. Nếu xung quanh bạn xuất hiện người có 3 biểu hiện này thì nên tìm cách tránh xa, không nên giao thiệp gần gũi hay phó thác trọng trách, còn nếu không thì phải tìm cách hành xử cẩn trọng để tránh rước họa vào thân.

1.   Người có 3 biểu hiện này nên tránh xa: Có vẻ ngoài tử tế nhưng lại ngấm ngầm đả kích, phá hoại người khác

Loại người này bề ngoài rất lịch sự, lần đầu gặp mặt họ đã có thể đối xử nhiệt tình với bạn, buông lời khen ngợi để tạo thiện cảm. Nhưng theo thời gian họ sẽ bộc lộ bản chất thật của mình khi thường vô tình hoặc cố ý tung tin đồn thất thiệt về hình tượng của bạn, châm ngòi các mối quan hệ giữa bạn với mọi người xung quanh. Thậm chí, họ còn có thói quen thêm mắm, dặm muối trong mỗi câu chuyện nhằm tô đậm thêm sự tiêu cực với mục đích chính là châm chích, phá phách hại người.

Nguoi-co-3-bieu-hien-nay-khong-phai-tieu-nhan-cung-la-ke-thien-can-2

Điều đáng sợ của kẻ tiêu nhân chính là họ sẵn sàng nói những câu ác độc, gây tổn thương cho người khác nhưng lại thường làm ra vẻ vô tình, vô tư, buộc miệng mà thôi.

Những kẻ mang bản tính không thiện lương khi thấy bất kỳ ai hạnh phúc, thành công cũng đều ganh ghét, có ác ý, muốn phá hoại để khiến người ta thân bại danh liệt. Khi không thể thay đổi sự thực rằng bản thân mình thua kém người ta thì từ chuyện to đến chuyện nhỏ họ đều tìm cách “đâm bị thóc, chọc bị gạo” cho hả giận.

Người có biểu hiện như vậy, thì lòng dạ nhỏ nhen, luôn là mầm mống cho sự tiêu cực lan tỏa, khiến người xung quanh dần chán ghét và xa lánh.

2.   Người có 3 biểu hiện này nên tránh xa: Thích làm khó dễ, cố tình kiếm chuyện để gây sự

Kiểu tiểu nhân này thường “đột lốt” sự thẳng thắn để buông lời nặng nề, thậm chí là miệt thị và khinh thường, tạo cảm giác khó chịu, bức bối, u uất cho người nghe. Những kẻ như vậy luôn tìm lông bới vết, chuyện bé xé ra to, thích gây khó dễ với mọi thứ mà người họ không ưa làm ra. Kiểu người này, cho dù hành động của bạn có xuất sắc đến đâu họ vẫn có thể biến tốt thành xấu, dựa vào việc khiêu khích, gây chuyện, ly gián mà khiến cho hình ảnh cá nhân của bạn bị xấu đi trong mắt mọi người.

Nguoi-co-3-bieu-hien-nay-khong-phai-tieu-nhan-cung-la-ke-thien-can-4

Chẳng hạn như, khi bạn hoàn thành công việc vượt KPI đề ra của tháng, trong khi mọi người chúc mừng, bày tỏ sự khen ngợi đối với bạn thì họ sẽ ngấm ngầm đặt điều rằng bạn thích thể hiện, ngông cuồng, tự mãn,..chỉ để đạt mục đích sinh sự của mình.

Không chỉ thế, đây cũng là kiểu người vô cùng nguy hiểm, những kẻ như vậy có thể sẵn sàng lợi dụng lúc người ta gặp nguy cấp để trục lợi. Họ sẽ tranh thủ thời cơ, biến sự không chính đáng của mình trở thành chính đáng, từ đó có thể đạt được mục đích dễ dàng hơn mà còn có thể “giẫm” bạn xuống.

3.   Người có 3 biểu hiện này nên tránh xa: Ích kỷ, luôn đùn đẩy trách nhiệm cho các yếu tố bên ngoài và mọi người xung quanh

Họ chính là tuýp người luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Bình thường, quan hệ giữa đôi bên vô cùng tốt đẹp thì còn anh anh em em, nhưng một khi trong công việc cần giúp đỡ thì những kẻ tiểu nhân này sẽ khoanh tay đứng nhìn, bo bo giữ thân, thậm chí nhiều kẻ thâm hiểm còn tranh thủ lúc này để “giậu đổ bìm leo”.

Những kẻ như vậy thường chỉ có so đo tính toán, hướng tới cái lợi của mình mà không quan tâm đến đại cục nên khi người khác gặp chuyện họ cũng vội càng đổ trách nhiệm, giả làm nạn nhân vô tội, bao biện cho những sai lầm xảy ra. Sở trường “hắt nước bẩn” này khiến cho những người xung quanh họ dễ trở thành thế nhân gánh nạn thay.

Nguoi-co-3-bieu-hien-nay-khong-phai-tieu-nhan-cung-la-ke-thien-can-6

Khi gặp những kẻ như vậy, điều tốt nhất là bạn phải xác định rõ ràng mọi thứ ngay từ ban đầu. Cẩn trọng đề phòng, mọi điều đều phải có giấy trắng mực đen, bằng chứng minh bạch. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể tránh khỏi những tai ương, oan ức.

Phải biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp được những người tốt, những quý nhân chỉ đường dẫn lối trên con đường thành công. Mà việc gặp những kẻ xấu, kẻ giả nhân giả nghĩa là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào nếu gặp người có 3 biểu hiện này thì nên tránh xa. Đồng thời, bạn cũng nên tự rèn luyện bản lĩnh cho mình, cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy bạn mới không bị người khác khi dễ, dễ dàng hãm hại.

Xem thêm: Gia Cát Lượng nói: "Phụ nữ xấu mà đức hạnh lớn sẽ như tách trà lặng lẽ tỏa hương"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thà chơi với tiểu nhân còn hơn kết bạn với ngụy quân tử, đây là điều mà cổ nhân đã dạy. Bởi kẻ trước dễ dò, kẻ sau như bom nổ chậm.

Thà chơi với tiểu nhân còn hơn kết bạn với ngụy quân tử
0 Bình luận

Đạo lý ở đời rất công bằng, quân tử không đấu với tiểu nhân, ác nhân tự có ác nhân trị. Vậy thế nào là quân tử? Thế nào là tiểu nhân?

Đạo lý ở đời: Tiểu nhân ắt có tiểu nhân trị
0 Bình luận

Thời thế tạo anh hùng, câu nói này quả không sai khi nhắc đến Tam Quốc. Nhưng trong thời đại hỗn loạn đó cũng có một số kẻ tiểu nhân vô sỉ. Vì chúng mà một số mãnh tướng phải bỏ mạng đầy tiếc nuối.

Hãm hại 1 danh tướng, bán đứng 3 quân chủ, kẻ tiểu nhân vô sỉ đó là ai?
0 Bình luận

Tin liên quan

Khi xét tội, Trịnh Hoa Đường bị kết án tử. Con cháu họ Trịnh sau này cũng không được hưởng bất kỳ ân điển gì của triều đình, con đường khoa cử bị chặt đứt.

Nhân tài thời vua Minh Mạng nhận án oan mất mạng vì lời sàm tấu của kẻ tiểu nhân
0 Bình luận

Nếu xung quanh bạn có những người sở hữu từ 2 trong số 8 đặc điểm dưới đây, không có lý do gì để bạn tiếp tục qua lại với họ.

8 đặc trưng của kẻ tiểu nhân, người sở hữu chỉ 2 đặc điểm trong số này cũng nên tránh xa
0 Bình luận

Thời thế tạo anh hùng, câu nói này quả không sai khi nhắc đến Tam Quốc. Nhưng trong thời đại hỗn loạn đó cũng có một số kẻ tiểu nhân vô sỉ. Vì chúng mà một số mãnh tướng phải bỏ mạng đầy tiếc nuối.

Hãm hại 1 danh tướng, bán đứng 3 quân chủ, kẻ tiểu nhân vô sỉ đó là ai?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất