Lối sống của người thông thái: 20 không so, 30 không tranh, 40 không tham, 50 không cầu, 60 không sầu

Lối sống của người thông thái là bất kể ở độ tuổi nào cũng đều phải biết cách đưa ra lựa chọn cho phù hợp, chỉ có như thế mới không lãng phí thời gian, khiến bản thân phải hối hận.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lối sống của người thông thái: 20 tuổi không so sánh, hãy cứ là chính mình

20 tuổi chính là độ tuổi bắt đầu hiểu chuyện, cũng là giai đoạn mà áp lực bản thân ít nhất. Nhưng ở độ tuổi này, chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy “Đứng núi này trông núi nọ”, ngưỡng mộ những thứ người khác có, chăm chú vào những điều không thiết thực mà không nghĩ cặn kẽ xem điều đó có thích hợp với bản thân hay không. Để rồi, kết quả chính là làm việc gì cũng mau chán, đợi đến lúc quay đầu nhìn lại mới phát hiện bản thân lãng phí quá nhiều thời gian.

Loi-song-cua-nguoi-thong-thai-la-song-phu-hop-voi-tung-do-tuoi-1

Vì thế, là một người thông thái ở tuổi 20 bạn hãy kiên trì xây dựng cho mình một nền tảng kiên cố. Nó sẽ là tiền đề để bạn đạt được nhiều thành tựu hơn cho tương lai. 20 tuổi đừng nghĩ quá nhiều, làm rồi hãy nói. Hãy làm hết mình, sống thật nỗ lực và nghiêm túc, như thế bạn đã tiến xa hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi rồi.

Lối sống của người thông thái: 30 tuổi không tranh giành, quản lý tốt tính nóng nảy của bản thân

Độ tuổi 30 là khi bạn trải qua một số chuyện, nhìn thấu một vài người và biết được điều gì là quan trọng nhất đối với bản thân. Lúc này, điều bạn cần nhất chính là sự nhẫn nại, không tranh cãi, so đo tính toán tới cùng, không nóng nảy, cáu giận với những chuyện và những người xung quanh. Bởi lẽ, sự nóng giận chưa bao giờ giúp bạn giải quyết vấn đề thành công mà chỉ làm cho mâu thuẫn ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Phương thức đối nhân xử thế đúng đắn nhất dành cho tuổi 30 chính là tâm tĩnh khí hòa, khoan dung độ lượng, yên tĩnh tự lắng đọng bản thân, không phí hoài thời gian đi tranh cãi. Đó mới chính là lối sống của người thông thái.

Lối sống của người thông thái: 40 tuổi không tham lam, biết đâu là thỏa mãn

Ở tuổi 40 là lúc mà thể lực hay tinh thần của bạn đều không còn được như trước, có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Lúc này, người thông thái phải biết làm phép trừ cho cuộc sống: trừ bớt dục vọng khát khao, học cách thỏa mãn những điều mình đang có.

Loi-song-cua-nguoi-thong-thai-la-song-phu-hop-voi-tung-do-tuoi-2

Độ tuổi 40 là khi mất đi rồi thì bản nhìn nhận, thất bại thì nhanh chóng vực lại tinh thần, có được cũng không đắc ý, thành công cũng luôn khiêm tốn. Phàm là chuyện gì cũng không nên quá cưỡng cầu, trân trọng hiện tại, trân trọng khoảnh khắc bên những người thân yêu. Đây mới chính là cách sống thiết thực và hạnh phúc dành cho độ tuổi này.

Lối sống của người thông thái: 50 tuổi không cưỡng cầu, mọi chuyện tùy duyên

Bước vào độ tuổi 50, cái nên có sớm đã có được, cái không có thì cũng bình thản mà buông xuôi. Đời người chính là có tám chín phần không thuận lợi. Vì thế, biết buông bỏ chấp niệm, chấp nhân sự không hoàn hảo có như vậy lòng mới bình thản, cuộc sống mới an vui. Biết buông bỏ mới có thể nắm bắt được hiện tại, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, không phụ lòng những thứ đã có được.

Lối sống của người thông thái: 60 tuổi không lo âu, mỉm cười bình thản với cuộc sống

Bước qua tuổi 60, lối sống của người thông thái chân chính là mỉm cười với cuộc sống. Những chuyện đã trải qua trong nửa đời trước hãy xem đó là một bài học, một kỷ niệm bởi ưu sầu cũng không giải quyết được gì, chi bằng mỉm cười sống tốt phần đời còn lại. Con cháu có phúc của con cháu, không cần phải chăm sóc từng chút cho nó suốt một đời.

Loi-song-cua-nguoi-thong-thai-la-song-phu-hop-voi-tung-do-tuoi-3

Mọi phiền nào trên đời đều do chữ “tâm” mà ra, tâm ra sao, đời sẽ như vậy. Vì thế, mỉm cười đối diện với cuộc sống chính là lối sống đúng đắn nhất ở tuổi 60 và cũng là phần thưởng xứng đáng cho những vất vả của những năm tháng trước đó.

Xem thêm: Ba nguyên tắc ngầm trong kết giao mọi người cần phải biết

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Vừa muốn được lòng người, vừa muốn sống ngay thẳng bạn phải biết đâu là chừng mực, đừng bao giờ cho rằng mình thông minh rồi tự tiện xen vào chuyện của người khác.

4 cách sống ngay thẳng nhưng vẫn luôn được lòng người
0 Bình luận

Có rất nhiều điều ở đời không đáng để bạn bận tâm. Hãy học cách sống của người thông minh, rèn luyện 3 thái độ dưới đây, cuộc sống của bạn sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

Người thông minh chọn cách sống tốt: Tâm hồn thoải mái, không vướng mắc hay khuất tất, không toan tính thiệt hơn
0 Bình luận

Dù có đường sự nghiệp rộng mở nhưng cuộc sống của Hứa Vĩ Văn lại gặp không ít trắc trở, chịu nỗi đau mất em trai duy nhất, chăm mẹ già bệnh nặng và vẫn cô đơn sớm tối dù đã ở tuổi U50.

'Nam thần màn ảnh' Hứa Vĩ Văn: U50 vẫn chọn cách sống độc thân vì lý do đặc biệt
0 Bình luận

Tin liên quan

Thời gian của bạn là hữu hạn, đừng phí hoài bằng cách sống cuộc đời của người khác là danh ngôn của Steve Jobs, cựu CEO Apple nói về giá trị của thời gian cũng như lối sống tích cực.

Thời gian của bạn là hữu hạn, đừng phí hoài bằng cách sống cuộc đời của người khác
0 Bình luận

Trong cuộc sống vì lợi ích cá nhân mà nhiều người sẵn sàng buông bỏ luân thường đạo lý để làm tổn hại đến người khác. Làm theo lời Phật dạy về cách sống sẽ giúp cuộc đời thêm tươi đẹp hơn.

Những lời phật dạy về cách sống ai cũng cần phải ghi nhớ
0 Bình luận

Có người nói, người biết cách buông bỏ những ham muốn, muộn phiền, ấy là người hạnh phúc nhất. Tất thảy khổ đau trong đời không phải là do người khác mang đến mà là do bạn tự tạo ra cho chính mình. Biết cách buông bỏ sẽ giúp cuộc sống bình yên và hạnh phúc hơn.

Học cách sống buông bỏ cho cuộc đời an yên
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất