Con thương con ghét – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Nhìn bố mẹ chồng con thương con ghét mà Liên buồn bã xót xa vô cùng. Chẳng lẽ đối với bố mẹ vợ chồng cô chỉ là người dưng nước lã, không xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp?

Con này, bố mẹ muốn lấy mảnh đất cạnh từ đường này cho thằng út về nó xây nhà ở cho yên tĩnh, anh em quây quần nương tựa lúc tuổi già. Con xem có được không?
Nghe mẹ chồng nói Liên đờ người sửng sốt. Cô đưa mắt nhìn sang chồng xem anh có phản ứng gì không. Nhưng anh chỉ im lặng nhâm nhi tách trà nóng trên tay, không có lấy một biểu hiện khác lạ.
Hít thật sâu, cô lắc đầu, giọng từ tốn nói: “Thưa mẹ, con không đồng ý. Đây là đất con mua của bố mẹ. Trước đây phần của chú út bố mẹ cũng đã chia đầy đủ rồi. Với cả vợ chồng chú ấy cũng có nhà cửa ổn định rồi mà”.
“Chỗ em nó đang ở là khu công nghiệp, ồn ào, nhức đầu lắm. Sau này về già mà ở vậy cực lắm. Nó cũng muốn có tý đất ông bà tổ tiên để ở. Con nghe mẹ, cho em nó lấy mấy chục mét thôi mà. Có nhiều nhặn gì đâu con”, mẹ chồng Liên vẫn ngọt nhạt nài nỉ.
Bố chồng cô ngồi cạnh, hắng giọng bảo: “Đây là đất cha ông để lại, các con không dùng đến thì cắt cho em nó xây cái nhà nho nhỏ, anh em quây quần với nhau. Ý bố mẹ đã quyết rồi, anh chị phải nghe theo”.

Nghe đến đây máu trong người Liên liền sôi lên, nóng như chảo dầu. Cô lại quay sang nhìn chồng, nhưng anh vẫn lặng lẽ uống nước không nói một lời. Bực quá, cô đá chân chồng một cái rồi đứng lên, giọng rắn rỏi gằn lại: “Dạ thưa bố mẹ, trước đây khu đất này bố mẹ chia cho chú hai, chú tư thì được chia cho khu đất mới cấp gần khu công nghiệp, chú ba đi xa thì bố mẹ cũng cho vàng mua nhà. Vợ chồng con được bố mẹ chia cho mảnh đất cạnh ao, chúng con phải chật vật gom góp từng xe đất về đổ nền vượt thổ rồi mới xây được căn nhà để ở. Số đất còn lại thì bố mẹ đã bán.
Diện tích đất vợ chồng con được hưởng chỉ có một trăm mét vuông. Chú hai sau này muốn ra khu công nghiệp ở, bọn con đã đồng ý đổi 5 sào ruộng để lấy lại mảnh đất mà bố mẹ chia cho chú ấy. Vợ chồng con cũng trả cho chú ấy 300 triệu sòng phẳng, không nợ nần, kỳ kèo gì.
20 năm sau, bố mẹ ngỏ ý mua lại để xây nhà từ đường, vợ chồng con cũng đồng ý. Bố mẹ trả bọn con 300 triệu, mà bố mẹ biết đấy giá đất bây giờ đã khác xa so với ngày xưa. Nhưng vì bố mẹ bảo xây nhà từ đường, vì gia đình dòng họ nên bọn con cũng vui vẻ mà đồng ý.
Tiền bố mẹ đưa vợ chồng con còn chưa được cầm thì đã phải góp xây nhà từ đường 350 triệu. Mấy chục mét đất còn lại vợ chồng con tính sau này sẽ xây nhà để ở, còn nhà hiện tại sẽ để lại cho con trai con. Con có 2 đứa con trai thì phải chia đất đều cho hai đứa. Bây giờ bố mẹ lại sang bảo để phần đất ấy cho chú út. Nói thật con nghe không lọt tai tí nào”.
“Chị là phận dâu con, chị có quyền gì mà lên tiếng ở đây”, mẹ chồng quát Liên.
Liên nghe xong nóng máu đáp lại ngay: “Mẹ nói thế là sai rồi. Mẹ nên nhớ mẹ cũng là nàng dâu đó thôi. Còn dâu hay vợ thì giờ con cũng đang ở đây, trên giấy tờ đất cũng có tên con”.
“Của chị nhưng tôi đã trả tiền cho chị rồi thì giờ nó là của tôi”, bố chồng Liên cũng ghét lên.
“Thưa bố mẹ, tuy bố mẹ có trả tiền cho con, nhưng bố mẹ ngẫm lại công tâm xem khoản tiền ấy có xứng đáng không? Con nói rồi, con đồng ý sang đất cho bố mẹ là để làm nhà từ đường chứ không phải nhường cho ai hết”, Liên kiên quyết nói.
Bố mẹ chồng Liên còn nói rất nhiều, nhưng cô nhất quyết không nghe. Cuối cùng cô quyết định xây một căn nhà nhỏ bên cạnh nhà từ đường rồi vợ chồng cô dọn sang ở. Nhà hiện tại cô giao lại cho vợ chồng cậu con trai cùng hai đứa cháu nội. Vốn dĩ Liên định khi nào cậu con trai thứ 2 lấy vợ sẽ cho cậu mảnh đất này để xây nhà, còn hai vợ chồng sẽ ở cùng con trai cả. Nhưng thấy bố mẹ chồng quá vô lý nên cô đành phải xây nhà và dọn sang ở để bảo vệ tài sản của mình.
Thấy con dâu kiên quyết không chịu cho lại đất ông bà từ đó ghét vợ chồng cô ra mặt, ra lườm vào nguýt. Liên nhìn mà đau thắt lòng, sao đều là con mà ông bà con thương con ghét, chẳng lẽ vợ chồng cô là người dưng?
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận