Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ
Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.
Tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, mưa lớn làm hàng trăm hộ dân bị ngập lụt gần nửa mét có nơi lên đến 1 mét. Các tuyến đường liên thôn, liên xã ngập sâu từ 1 mét đến 1 mét rưỡi, gây chia cắt, cô lập nhiều địa phương vùng trũng Nam Quảng Trị. Các địa phương cũng đã chủ động di dời các hộ dân sống ven sông đến nơi an toàn.
Xã Nam Hải Lăng là nơi bị ngập sâu nhất ở tỉnh Quảng Trị, đường vào khu dân cư phần lớn bị ngập, nhiều nơi hơn 1 mét rưỡi. Trong ngày 28/10, nước lũ tràn về, gây ngập sâu ở vùng trũng ven sông Ô Lâu thuộc thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi. Do nước dâng cao, các trường học trên địa bàn xã đã cho học sinh nghỉ học.
Trong những ngày mưa lũ, xuất hiện hình ảnh một người thanh niên lái chiếc máy cày băng qua cơn lũ để đưa người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, đưa một sản phụ đến kịp thời đến bệnh viện sinh con. Đó là anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Giữa bốn bề nước lũ, nhiều hộ dân bị cô lập, có những con người bình dị, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào, trong khi gia đình của anh cũng nằm ở vùng ngập lụt.
Anh Nguyễn Phụng kể lại, từ sáng sớm nay anh đã lái máy cày đưa 1 sản phụ đi bệnh viện. Nhà của sản phụ này ở vùng trũng thấp, bốn bề nước bao vây, ghe thuyền lúc đó di chuyển rất nguy hiểm. Sau khi chở sản phụ này lên chỗ cao có thể đón xe khách đi bệnh viện, anh Phụng quay lại thôn chở 1 người bệnh vượt lũ đi đến cơ sở y tế.
“Khi 5 giờ sáng đến giờ tôi chở 8 chuyến. Trong đó có chở một người đi sinh tại bệnh viện Trung ương Huế, một người bị bệnh. Bà con vùng sâu, vùng xa tôi cũng về chở, xe của tôi có khả năng xuống chỗ được chỗ nào, tôi sẽ tới chở hết. Khi nào nước lũ lên quá to, xe tôi không thể chạy được nữa thì tôi không chở được mọi người, mưa lũ thế này giúp được bà con được chừng nào hay chừng đó. Mình không có của cải để giúp bà con nên có sức lực thì hỗ trợ mọi người chạy lũ”.
Rất nhiều bà con trong xã được anh Nguyễn Phụng và chiếc máy cày của gia đình anh cứu giúp chạy lũ. Chiếc máy cày ngày thường là phương tiện mưu sinh, trong mưa lũ trở thành “chiếc xe cứu hộ” đặc biệt, đưa những bà con làng xóm thân thuộc chạy lũ, vượt những vùng nước sâu, cứu người trong các tình huống khẩn cấp.
Ông Nguyễn Bá Chánh, ở thôn Vân Quỹ, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tâm sự, nước lên nhanh, nhiều hộ gia đình ở ven sông không kịp trở tay. Rất may chính quyền địa phương, các lực lượng đã có mặt kịp thời tại các nơi xung yếu giúp dân kê cao đồ đạc, tránh thiệt hại cho người dân.
“Bà con chúng tôi ở vùng sâu, vùng xa của xã và trũng thấp, nước ngập quá lớn. Nước lên vào nhà rồi, rất may nhờ có anh Phụng lái máy cày về chở bà con đi lên vùng cao để tránh lũ, nếu không có xe máy cày chở lên là chúng tôi chịu cứng, mắc kẹt ở trong lũ luôn”, một người dân trong vùng chia sẻ.
Xem thêm: Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo
Tin liên quan
Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.
Từ bản làng xa xôi ở Tuyên Quang đến Bắc Ninh đi làm, chàng trai người H’Mông Sùng Mí Sính (18 tuổi) không may gặp tai nạn khiến cả khuôn mặt bị biến dạng. Người mẹ H’Mông chỉ biết bất lực nhìn con rơi nước mắt.
Bài mới
Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.















