Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết
Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.
Sáng 25/10, UBND xã La Ngà (tỉnh Đồng Nai) tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho hai công dân Lưu Quốc Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú) và Nguyễn Văn Mướt (66 tuổi, ngụ xã La Ngà).
Hai ông đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu chị V.T.N. (ngụ xã La Ngà) khi chị nhảy xuống sông tự tử.
Trước đó, trưa 23/10, ông Tuấn điều khiển xe máy theo hướng từ Lâm Đồng đi Đồng Nai. Khi đến cầu La Ngà (xã La Ngà), ông phát hiện một phụ nữ đứng lặng trên cầu La Ngà cũ, có biểu hiện bất thường. Linh cảm có điều không lành, ông vòng xe lại quan sát thì thấy người phụ nữ bất ngờ gieo mình xuống sông.
Không chần chừ, ông Tuấn hô hoán người đi đường, đưa điện thoại cho một người gần đó rồi cởi áo khoác và lao xuống dòng nước sâu để cứu nạn nhân.
Ông Tuấn túm cổ áo kéo người phụ nữ lên khỏi mặt nước để tránh bị ngạt. Cùng lúc, ông Mướt đang ở trên bè cá gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu liền chèo xuồng ra giúp sức. Hai người nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ an toàn.
Nhiều người dân sau đó đã đến trấn an tinh thần, nhóm lửa sưởi ấm, đưa quần áo cho người phụ nữ và báo cho cơ quan chức năng.
Ông Tuấn cho biết, khu vực cầu La Ngà nước sâu, chảy xiết, tuy biết bơi nhưng ông chưa từng có kinh nghiệm cứu người. Sau khi đưa người phụ nữ vào bờ, ông Tuấn không vội rời đi mà ở lại chờ người thân nạn nhân tới.
“Khi thấy người phụ nữ nhảy cầu, tôi phản xạ theo quán tính mà nhảy theo. Lúc đó tôi không biết sợ là gì, chỉ mong cứu được người, giờ nghĩ lại mới thấy run”, ông Tuấn chia sẻ.
Người thân của chị V.T.N. sau đó đã có mặt và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hai ân nhân đã cứu chị thoát khỏi "cửa tử".
Về việc được khen thưởng, ông Tuấn cho biết bản thân không nghĩ nhiều đến điều đó, chỉ thấy vui vì kịp cứu sống một mạng người. Với ông, giúp người trong cơn hoạn nạn là việc tự nhiên, và nếu gặp lại tình huống tương tự, ông vẫn sẽ không ngần ngại lao xuống cứu.
Chính quyền xã La Ngà cũng đang hoàn tất hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét khen thưởng để biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại hiểm nguy cứu người của ông Tuấn và ông Mướt.
Xem thêm: Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn
Tin liên quan
Từ bản làng xa xôi ở Tuyên Quang đến Bắc Ninh đi làm, chàng trai người H’Mông Sùng Mí Sính (18 tuổi) không may gặp tai nạn khiến cả khuôn mặt bị biến dạng. Người mẹ H’Mông chỉ biết bất lực nhìn con rơi nước mắt.
Đang đi họp, thấy người phụ nữ nằm bất động bên đường sau tai nạn, nữ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa) lập tức xuống xe sơ cứu và gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đến bệnh viện.
Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.
Bài mới
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.
Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.
Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.














