Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh
Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.
Khi đi dạy, cô giáo Vũ Thị Thu Hà đã giúp đỡ học sinh nghèo, xin miễn học phí cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khă. Nay đã nghỉ hưu, cô giáo ấy vẫn đều đặn đi vào tận các làng xa xôi ở tỉnh Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi), âm thầm chăm lo, mang niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn mà không cần đền đáp.
Trong ký ức của mình, cô giáo Vũ Thị Thu Hà không thể quên những ngày khốn khó thiếu ăn, thiếu quần áo. Ngày ấy, cha mẹ khuyên cô không theo học sư phạm, nhưng với ý chí của mình, cô vẫn kiên quyết bước vào con đường giáo dục.
Từ năm 1988 đến 2019, cô đã dạy chữ cho biết bao thế hệ học sinh. Với cô, nghề giáo không chỉ là mưu sinh mà còn gieo niềm tin và hy vọng cho những đứa trẻ không có điều kiện. Những năm còn đứng lớp, cô đã xin miễn học phí cho những học sinh nghèo, kèm cặp giúp để các em có thêm cơ hội học hành.
"Khi còn đi học, đôi khi mình bị thiệt thòi vì là con nhà nghèo. Nên khi lớn lên và đi dạy, mình tìm cách giúp đỡ học sinh nghèo", cô Hà chia sẻ.
Cho đến nay đã nghỉ hưu, cô Hà miệt mài trên một lớp học khác: Lớp học tình thương và nhân ái, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh quanh mình. Để làm được điều này, mỗi tháng, cô Hà dành ra khoản tiền từ lương hưu để mua gạo, thức ăn, thuốc men và các nhu yếu phẩm chu cấp cho khoảng 10 người bị bệnh nặng, trẻ em thiếu thốn, cụ già neo đơn... "Nếu mình không giúp, họ không biết dựa vào ai", cô nói.
Mỗi bận đến với những hoàn cảnh ấy, cô Hà còn lắng nghe, chia sẻ, tạo cho họ niềm tin trong cuộc sống. Những người được cô giúp đỡ luôn xúc động, biết rằng có cô Hà bên cạnh thì họ sẽ bớt lo lắng mỗi ngày.

Cô Hà thường xuyên gắn bó với những làng xa ở Kon Tum. Đó là làng khó khăn phía tây Quảng Ngãi: Têrêsa, Sa Loong, Pờ Tó, Hà Đông (Gia Lai)...
Ở đấy, cô không khỏi xót xa khi nhìn những đứa trẻ đi chân trần, những người già bệnh tật sống nhờ tình thương của cộng đồng. Cứ mỗi khi có ai nhắn tin báo làng nào đang cần giúp, cô lại tất tả lên đường, đi mà không có kế hoạch trước. "Nghe nơi nào cần là đi. Chẳng nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu chuyến", cô Hà chia sẻ.
Mỗi chuyến đi của cô Hà là một câu chuyện gắn với những mảnh đời, những làng quê và những khoảnh khắc khó quên. Cô tự tay nấu hàng trăm suất bún, suất cơm cho cả một làng nghèo. Cô vui và hạnh phúc khi từng mâm ăn nóng hổi được chia ra cho người bệnh, trẻ nhỏ hay cụ già neo đơn.
Vào những dịp lễ Trung thu, Noel hay Tết Nguyên đán, cô Hà còn mang theo sách vở, đồ chơi, quà bánh để tổ chức những buổi lễ nhỏ, tạo cho trẻ em những khoảnh khắc vui vẻ, quên đi những ngày khăn khó.
Cô Hà nhớ có những chuyến đi mất cả ngày đường. Xuất phát từ sáng sớm đến chiều tối mới đến nơi. Khi thiếu chi phí, cô kêu gọi bạn bè và nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Cứ như vậy, từng chuyến đi, cô như một sợi dây kết nối lòng tốt với những mảnh đời cần giúp đỡ.

Trong những lần từ thiện ấy, cô chứng kiến nhiều hình ảnh chân thật đến mức khắc khoải. Đó là cảnh một em bé làm rớt viên kẹo xuống đất, kể cả khi cô cho viên kẹo khác thì em vẫn nhặt lên, phủi đất và ăn ngon lành. Lần khác, sau khi phát xong bún cho làng, thấy một đứa nhỏ cẩn thận bỏ nửa tô bún vào túi ni lông, cô dọ hỏi thì em bảo: "Con để dành phần cho em của con".
Những chuyến đi gắn với các làng xa xăm ấy, cô Hà cảm nhận được niềm vui, nỗi đau của người khác và thấy lòng mình thắt lại. "Tôi muốn cho đi nhiều, mỗi khi thấy cảnh đời ấy. Mỗi lần đi, mình thấy cuộc sống vẫn còn lắm mảnh đời cần giúp đỡ, nhưng chỉ sợ không đủ sức để giúp họ lâu dài", cô chia sẻ.
Cô Hà chỉ mong những người cô giúp được tốt lên, không cần danh tiếng, không cần ai đó phải trả ơn.
Cô Huỳnh Thị Đan Trâm, một đồng nghiệp lâu năm của cô Hà đang công tác tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, P.Kon Tum (Quảng Ngãi), chia sẻ rằng cô Hà là người giàu lòng nhân ái, dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đi từ thiện.
"Hầu như tháng nào cô cũng đi từ thiện, có khi đi xa mấy chục cây số. Ai cần giúp là cô không nề hà", cô Trâm nói.
Xem thêm: “Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao
Tin liên quan
Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường
Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.
Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.
Bài mới

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.