“Ba việc làm ngu ngốc” hủy hoại cả đời người, bạn có đang mắc phải?

Ba việc làm ngu ngốc này có lẽ không ít người trong chúng ta từng phạm phải nhưng không nhận ra khiến cuộc sống bị hủy hoại, có hối hận cũng đã muộn màng.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Làm người, không thể không có ý thức rõ ràng về bản thân. Làm người, việc khó nhất cũng chính là tự ý thức rõ ràng về bản thân mình. Gustave Flaubert từng viết như thế này: "Trái đất có ranh giới của nó nhưng sự ngu ngốc của loài người lại không có giới hạn."

Kẻ địch lớn nhất của chúng ta không phải là ai khác mà là chính mình. Rất nhiều lúc, chúng ta không thể tự phát hiện và kiểm soát được nhược điểm của bản thân. Rồi tự cho mình là đúng, tự cao tự đại mà không biết rằng chính điều này đã hủy hoại cuộc sống của mình.

Ba việc làm ngu ngốc hủy hoại cuộc đời bạn: Luôn tự cho mình đúng

Ngày xưa, có một thư sinh rất kém về phương diện thư pháp nhưng lại thích đi khắp nơi viết chữa cho người ta. Có lần, anh ta tham gia vào một cuộc gặp gỡ do một thư sinh khác tổ chức. Trong cuộc gặp gỡ đó, anh ta thấy một người bạn khá thân thiết đang cầm trên tay một chiếc quạt đang mở, bề mặt quạt trắng sinh sạch sẽ. Thế là anh ta hí hửng cầm vội cây bút trên bàn, chạy tới giật lấy chiếc quạt xin viết chữ lên đó.

Anh bạn kia nghe vậy tái mặt vì kinh ngạc, lập tức quỳ bịch xuống đất. Anh chàng cao hứng nói: “Chỉ viết mấy chữ thôi mà, chút chuyện nhỏ này cần gì phải hành lễ lớn như vậy!”

Anh bạn kia lắc đầu nói: “Không phải tôi xin cậu viết, mà là tôi xin cậu đừng viết vào chiếc quạt của tôi”!”

Ba-viec-lam-ngu-ngoc-huy-hoai-ca-doi-nguoi-ban-co-dang-mac-phai-4

Trong cuộc sống có rất nhiều người thất bại, phần lớn không phải thua vì năng lực của bản thân mà là do tính cách, thói quen tự cho mình là đúng. Những kẻ như vậy thường tự cho mình tài giỏi, tự cao tự đại, coi trời bằng vung.

Nhưng núi này cao còn có núi khác cao hơn. Người thông minh thực sự sẽ hiểu rằng, chỉ có thừa nhận khuyết điểm của bản thân, biết cách học hỏi ưu điểm của người khác, dùng nó bù đắp cho thiếu sót của bản thân thì mới có thể không ngừng tiến bộ và trưởng thành.

Một trong ba việc làm ngu ngốc mà chúng ta phải biết để tránh là đừng quá coi trọng bản thân. Phải biết bỏ xuống thói quen tự cho mình là đúng, hạ thành kiến và sĩ diện xuống. Có như thế bạn mới ngày càng giỏi giang, đạt được thành công lớn!

Ba việc làm ngu ngốc hủy hoại cuộc đời bạn: Không tự kiểm điểm bản thân

Đường Thái Tông Lý Thế Dân nổi tiếng là người thông minh am hiểu về việc "tự kiểm điểm bản thân".

Có một lần, Ngụy Trưng đã tranh luận với Đường Thái Tông ngay trên triều đến nỗi đỏ mặt tía tai. Đường Thái Tông lúc này thật sự không chịu nổi nữa, phất tay áo muốn bỏ đi, nhưng Ngụy Trưng bước tới nắm lấy tay áo của ông, bắt ông phải nghe xong lời khuyên giải của mình xong rồi mới được đi.

Cách làm này của Ngụy Trưng khiến Đường Thái Tông mất mặt vô cùng. Nhưng vì danh tiếng “giỏi tiếp thu lời khuyên” mà mọi người dành cho bản thân mà ông đành phải miễn cưỡng nhẫn nhịn ở lại.

Sau khi bãi triều, Đường Thái Tông trong lòng tức giận quay trở về hậu cung, nói với Trưởng Tôn Hoàng hậu: "Rồi sẽ có một ngày ta sẽ giết lão già ngu ngốc cổ hủ Ngụy Trưng đó!"

Sau khi Trưởng Tôn Hoàng hậu nghe xong nguyên do, không nói một lời nào lập tức quay về phòng của mình và thay một bộ lễ phục. Sau đó đến cúi chào Đường Thái Tông.

Đường Thái Tông vô cùng ngạc nhiên hỏi bà: “Nàng làm gì vậy? Sao đột nhiên lại hành lễ lớn như vậy?’

Trưởng Tôn Hoàng hậu trả lời rằng: "Thiếp nghe nói chỉ có hoàng đế sáng suốt mới có đại thần ngay thẳng chính trực, nay Ngụy Trưng ngay thẳng như vậy, chứng tỏ được sự sáng suốt của bệ hạ, ta làm sao có thể không chúc mừng bệ hạ được!"

Những lời này của Trưởng Tôn Hoàng hậu không chỉ dập tắt được cơn tức giận của Đường Thái Tông mà còn giúp ông tỉnh táo lại, nhận ra ý nghĩa quan trọng của sự việc lần này.

Từ đó về sau, những lúc Ngụy Trưng đưa ra ý kiến trên triều, Đường Thái Tông không những không tức giận mà ngược lại xem xét bản thân, tự kiểm điểm lại bản thân mình.

Ba-viec-lam-ngu-ngoc-huy-hoai-ca-doi-nguoi-ban-co-dang-mac-phai-5

Chính vì Đường Thái Tông có thể tỉnh táo nhận ra sự thật của sự việc và không ngừng kiểm điểm lại bản thân, nên ông mới có thể tạo ra "Trinh Quán chi trị", giúp nhà Đường quốc thái dân an.

Có một câu nói như thế này: “Một người có thể tự kiểm điểm lại bản thân thì nhất định không phải là một người tầm thường”. Tự cho mình là đúng là một trong ba việc làm ngu ngốc hủy hoại cuộc đời bạn. Chỉ có thường xuyên kiểm điểm lại bản thân mới giúp bạn dần mở ra cánh cửa thành công. Người tỉnh táo nhìn rõ được sự thật của sự việc thì có thể giảm bớt những sai lầm không đáng có và nhận được nhiều cái lợi hơn cho mình!

Ba việc làm ngu ngốc hủy hoại cuộc đời bạn: Tự tin một cách mù quáng

Trong "Thái Căn Đàm" có nói: "Nhường người một bước là một cách làm cao minh, lùi một bước chỉ là sự sắp xếp trước cho sự tiến bộ. Đối xử khoan dung với người khác là phúc, mang lại lợi ích cho người khác thực chất là đặt nền tảng cho lợi ích của bản thân mình."

Người có sự khiêm tốn từ xưa đến nay luôn là người vững vàng cẩn thận, có khả năng thuyết phục được người khác nhất. Bởi về phương diện riêng tư, họ sẽ không dựa vào những việc trong quá khứ đánh giá mọi người. Và họ luôn giữ thái độ đúng mực, không tự tin cũng không kiêu ngạo khi đối xử với người khác. Nếu mối quan hệ qua lại không thân thiết bạn sẽ không ý thức được sự đặc biệt của họ. Bởi thứ bạn có thể nhìn thấy chỉ là thái độ hòa nhã, lễ phép, đúng mực mà thôi.

Ba-viec-lam-ngu-ngoc-huy-hoai-ca-doi-nguoi-ban-co-dang-mac-phai-6

Thầy giáo Chương Thái Viêm, một người thầy nổi tiếng ở Trung Quốc đã để lại cho con cháu đời sau di huấn như thế này: “Người bình thường coi trọng việc lập thân lập nghiệp nhất, đứng sau là việc học, không được ỷ vào việc mình giàu sang mà kiêu căng ngạo mạn, cũng không được quỳ lạy luồn cúi chỉ vì bản thân nghèo túng bần cùng”.

Tuân theo lời di huấn của ông, cháu trai Chương Thái Viêm là một giáo viên tư thục, mỗi ngày đều mặc bộ đồ vải Trung sơn màu xanh lam đi dạy. Và người này cũng không bao giờ buông lỏng trong việc dạy dỗ, giáo dục học trò của mình thành người. Trần Đan Thanh là hàng xóm với vị thầy giáo này mấy chục năm mới biết được thân phận "hiển hách" của ông.

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ được gặp được vô số loại người. Một số người có cử chỉ bình thường, dung dị nhưng lại có thành tựu phi phàm. Một số người nói những lời nói và việc làm cao sang, nhưng lại nông cạn thiếu hiểu biết.

Dù sự khiêm tốn không trực tiếp tạo nên thành tựu của một người, nhưng nó chắc chắn sẽ giúp bạn đi xa hơn, nhận được nhiều sự tôn trọng và tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp bền vững.

Làm người khôn ngoan đừng nên quá xem thường người khác, cũng không nên đề cao quá về bản thân. Dù bạn có tài giỏi đến thế nào vẫn cứ nên duy trì một trạng thái tâm lý bình thường, đó mới là hành động nên có của bậc trí nhân.

Xem thêm: Muốn làm một người tài giỏi phải hiểu quy luật ở từng độ tuổi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Nhà thuần âm thì không gả được con gái, nhà thuần dương thì khó lấy vợ", lời nói này của cổ nhân mang hàm ý gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

'Nhà thuần âm thì không gả được con gái, nhà thuần dương thì khó lấy vợ' – Tại sao cổ nhân lại nói như vậy?
0 Bình luận

Cổ nhân dạy “ba tấc trường thọ, bốn tất không lo”, dù câu nói này có từ thời xa xưa nhưng khoa học ngày nay lại đưa ra con số trùng khớp kỳ lạ.

Cổ nhân dạy: “Ba tấc trường thọ, bốn tất không lo” có ý nghĩa gì?
0 Bình luận

Bí quyết kinh doanh phát đạt từ cổ nhân chính là biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên điều đó không hề dễ dàng, nếu không có kinh nghiệm và sự từng trải thì rất dễ rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”

Bí quyết kinh doanh cực đỉnh của cổ nhân: “Kiếm mối từ người quen, kiếm cơm từ người lạ”
0 Bình luận

Tin liên quan

Cổ nhân dạy “Nhà giàu không ở nhà to, nhà nghèo không nên đi đường dài”, tại sao lại như vậy? Cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây!

Cổ nhân dạy: Giàu không ở nhà to, nghèo không đi đường dài
0 Bình luận

Cảnh giới sống cao nhất của một người chính là hiểu thấu cuộc đời, nhân sinh để có một cuộc sống thoải mái, dễ chịu. Bởi thế gian này vốn dĩ không tồn tại cái gọi là cuộc sống đơn thuần, vui vẻ.

Cảnh giới sống: Trong bận có nhàn, trong khó có dễ, trong cho có nhận
0 Bình luận

“Bước chân vào nhà 2 không 3 có” trong phong thủy cổ xưa có nghĩa là gì, mà cổ nhân dạy làm vậy để gia chủ cả năm đón tài lộc, an khang thịnh vượng.

Cổ nhân dạy: “Bước chân vào nhà 2 không 3 có” gia chủ sẽ đón tài lộc cả năm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 13 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất