Nuôi con theo trào lưu "vì đẹp mà nghèo" liệu có đúng?

Nhiều cha mẹ không tiếc tay chi tiền mua đồ hiệu cho con. Nhưng đó có phải là sự đầu tư xứng đáng?

Minh Hằng
Minh Hằng 10/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

"Vì đẹp mà nghèo" là gì?

Vì đẹp mà nghèo”  là một cụm từ thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc, xuất hiện lần đầu tiên trong bình luận của một blogger trên Weibo vào năm 2018, sau đó phổ biến trong giới trẻ.

Đây là cụm từ này mô tả cuộc sống “sung túc giả tạo” thường xuất hiện ở những người trẻ tuổi. Họ quan niệm: “Để theo đuổi sự việc và phong cách, tôi sẵn sàng chi, mặc dù tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê làm đẹp. Tôi chấp nhận nhẵn túi để theo đuổi thứ tôi khao khát và thỏa mãn thú vui mua sắm. Chúng tôi nghèo nhưng sang, miễn bản thân hạnh phúc là được. ”

Thế hệ cha mẹ trẻ với quan niệm dạy con kiểu mới

Dương Dương, một bé gái mới 6 tuổi nhưng trong tủ luôn đầy ắp quần áo hiệu. Mẹ bé là người phụ nữ xinh đẹp, thích ăn diện. Cô luôn muốn con gái mình phải mặc những bộ quần áo hiệu, trông như những tiểu thư con nhà giàu.

Dù cả hai vợ chồng đều không khá giả, chỉ là nhân viên văn phòng làm việc ăn lương, nhưng mẹ Âu Dương có thói quen ăn mặc hàng hiệu và điện thoại di động của cô phải luôn là loại mới nhất.

Sau khi sinh Dương Dương, cô cũng ít khi mua đồ hiệu cho bản thân. Cô dành những gì tốt nhất cho con gái mình. Do đó, trên người bé Dương Dương chỉ toàn là thương hiệu nổi tiếng. Từ quần áo, giày dép của con cô đều mua với giá hơn 1.000 tệ trở lên cho mỗi món (khoảng 3,6 triệu).

vi-dep-ma-ngheo-trao-luu-nuoi-con-moi-cua-bo-me-the-he-tre-4
Cha mẹ trẻ Trung Quốc xem việc sắm sửa đồ hiệu cho con ngay từ nhỏ là khoản đầu tư chính đáng. Ảnh minh họa

Mẹ Dương Dương luôn quan niệm dạy con rằng: “Đã sinh con gái thì phải cho nó sống trong giàu có, nếu không sau này nó sẽ dễ bị lóa mắt bởi 'cây kẹo mút' của người đàn ông”. Cô muốn con gái mình phải được sống trong nhung lụa nên đầu tư hàng hiệu là khoản đầu tư chính đáng, vì cô cho rằng có như vậy khi bước vào đời con mình mới không bị cám dỗ bởi tiền bạc. 

Tuy nhiên, trong cuộc sống “giàu sang ảo” như vậy, con gái cô lại không hạnh phúc. Dù chân mang giày đắt tiền, nhưng Dương Dương vẫn thường xuyên chứng kiến ​​cảnh bố mẹ mình cãi nhau vì tiền bạc. Để kiếm thêm tiền, ngoài công việc ở công ty, bố Dương còn kiếm thêm thu nhập bằng công việc giao hàng vào buổi tối. Anh ấy không hút thuốc, không rượu bia và không bao giờ mua quần áo mới cho bản thân, vì tất cả tiền lương dành cho việc mua quần áo, túi xách cho vợ và con.

vi-dep-ma-ngheo-trao-luu-nuoi-con-moi-cua-bo-me-the-he-tre-5

Một lần, Dương Dương bị bệnh phải nhập điều trị viện, nhưng mẹ cô bé không thể trả tiền viện phí vì công ty không trả lương. Hai vợ chồng cãi nhau trước mặt, ông ấy nói muốn ly hôn, không muốn sống chung một người vợ hoang phí như thế nữa. Người vợ chê chồng bất tài, nếu giỏi giang thì phải lo cho vợ cuộc sống sung túc hơn. 

Cứ như vậy, lâu dần Dương Dương trở nên chán ghét mẹ mua quần áo mới. Em nhìn mẹ đi mua sắm thì sợ, thấy bố mẹ cãi nhau vì tiền bạc.

Tác động tiêu cực đến tâm lý con cái

Hầu hết các gia đình có điều kiện kinh tế tốt sẽ ít thấy cha mẹ cãi nhau vì tiền bạc. Cha mẹ chạy theo đường lối sống “vì đẹp mà nghèo” có thói quen “đốt” tiền vào quần áo, túi xách, giày dép, nên trong lúc cấp bách, dễ xảy ra tranh cãi vì không có tiền tiết kiệm. 

Điều này vô tình khiến đứa trẻ suy nghĩ tiêu cực khi để nó chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau. Chúng sẽ cảm thấy tội lỗi và tự trách bản thân, vì nuôi nấng mình nên cha mẹ mới không hòa thuận. Lâu dần, trẻ lớn lên dễ tự ti vì luôn nghĩ bản thân mình như “của nợ” của cha mẹ.

vi-dep-ma-ngheo-trao-luu-nuoi-con-moi-cua-bo-me-the-he-tre-6
Ảnh minh họa

Phụ huynh dạy con theo quan điểm “vì đẹp mà nghèo” thường chú trọng hình thức bên ngoài hơn vẻ đẹp tri thức, và điều đó dễ hình thành quan niệm giống như cha mẹ khi nó lớn lên. Chúng tôi chỉ biết quan tâm đến quần áo, giày dép, phụ kiện hàng hiệu, mục tiêu kiếm tiền của chúng tôi là để chạy theo “mốt” xa xỉ.

Đối với những gia đình có điều kiện có thể chi trả để thỏa mãn sở thích tiêu xài của con, nhưng đối với gia đình bình thường, khi không đáp ứng nhu cầu ăn mặc đẹp, con có thể nảy sinh thói quen vay tiền, thậm chí làm mọi cách để thỏa mãn sĩ diện của bản thân.

Nhiều bậc cha mẹ nuôi dạy con, nghĩ rằng cho con giàu có về vật chất là đủ. Cho con một cuộc sống “giàu có” thực sự chính là việc cha mẹ đồng hành cùng con nhiều hơn, nuôi dạy con bằng phương pháp giáo dục khoa học, rèn luyện con thành người hiểu biết, lễ phép, có đạo đức.

(Theo NetEase)

Đọc thêm: Bài văn "Mang thai" của con trai: Bố mẹ tá hỏa, cô giáo cho điểm tuyệt đối và khen tấm tắc

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Những người trong giới nhà giàu luôn tìm cách dạy con cái tư duy về tiền bạc và thành công ngay từ khi còn nhỏ.

13 bài học đắt giá từ giới nhà giàu: Cha mẹ thông minh nên dạy con từ sớm để con lớn lên thoát cảnh 'trắng tay'
0 Bình luận

“Phận làm con” là câu chuyện ngắn đầy nhân văn khiến bạn nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, đặc biệt là về đạo làm con và cách ứng xử với cha mẹ.

Phận làm con – Câu chuyện xúc động về lòng hiếu thảo
0 Bình luận

Đọc sách là hoạt động mang lại kiến thức và còn là phương pháp giáo dục hữu hiệu cho trẻ về tình yêu thương, sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Những bộ sách 'gối đầu giường' giúp nuôi dưỡng tâm hồn bé con
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất