Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới hiểu thẳng ngay lòng người

Suy cho cùng, thứ dễ đổi thay nhất ở đời này chính là lòng người. Thời gian là thước đo chính xác nhất, giúp hiểu rõ một người tốt xấu ra sao.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thời gian khiến mọi thứ đổi thay

Nhân sinh vốn chỉ như quán trọ, còn ta là khách là ven đường. Vốn dĩ vạn sự đều không tránh khỏi quy luật đổi thay. Con người rồi cũng tỉnh ngộ nhận ra rằng, vừa mới nói đến mà đã thay đổi, vừa mới nghe đấy mà đã lạnh lùng, vừa mới yêu quý mà đã sinh chán ghét.

Những điều ta một thời mải miết theo đuổi, khi có được rồi lại hững hờ. Bao yêu thương say đắm rồi cũng phai nhạt, chuyện tưởng chừng không thể vượt qua rồi mà rồi cũng trôi đi.

Sức mạnh của thời gian quả thực là ghê gớm, nó khiến tình cảm và ký ức của con người phôi pha. Dù dịu dàng hay mãnh liệt thì rồi cũng trở thành hư không. Cảnh vật đổi thay, vụt qua phút chốc, con người rồi cũng biến đổi đi, không còn như trước nữa. 

Mỗi khoảnh khắc trôi qua ghi nhận biết bao chuyện ở đời. Thời gian như một minh chứng giúp thấu rõ nhân tâm, chứng kiến nhân tính, để rồi ta hiểu được sự thật, phân biệt giả dối, nhận ra người thẳng ngay, kẻ giả tạo.

Khi gặp khó khăn, hoạn nạn cần giúp đỡ, chỉ những người bạn can đảm và nghĩa khí sẽ ở lại bên cạnh chúng ta. Đó chính là những người bạn chân thành, đáng để đặt niềm tin và kết giao lâu bền. 

Kẻ tiểu nhân, sẵn sàng đạp lên lợi ích, tôn nghiêm, nguyên tắc và thậm chí là mạng sống của người khác để mưu cầu lối thoát cho riêng mình. 

nhan-sinh-von-don-gian-thoi-gian-giup-hieu-thau-long-nguoi-1

Muốn biết nhân phẩm một người có đáng tin cậy hay không, hãy đặt trước mặt họ một số cám dỗ lợi ích với mức độ tùy thuộc vào nguyên tắc và sự kiên nhẫn của đối phương.

Người vì chút lợi nhuận nhất thời mà sẵn sàng bán đứng giá trị đạo đức, nguyên tắc và bạn bè thì không đáng để kết giao. Họ chỉ là tiểu nhân bị vật chất làm mờ mắt, không thể kiềm chế được lòng tham. Quen biết kiểu người này là nguy hiểm nhất, vì họ như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa tới quyền lợi của bạn.

Nhìn vào lời ăn tiếng nói, cách đối nhân xử thế, thái độ và hành động của một người khi phản ứng những vấn đề khác nhau sẽ giúp chúng ta quan sát, nhận ra tính cách thật sự của một người. Từ đó, ta mới có thể chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin.

Hãy là chính mình, chuyện gì cũng sẽ vượt qua

Trong muôn vàn nỗi lo lắng ở nhân sinh kiếp người, ta thường sợ mất đi những người thân yêu bên mình. Đó là điều lo lắng phổ biến khá dễ hiểu. Thế nhưng, liệu rằng bạn đã bao giờ sợ đánh mất đi chính bản thân mình chưa?

Con người rất khó để chiều hết lòng người xung quanh. Vì vậy, cứ cố gắng, cứ trân trọng, sống ngay thẳng, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi.

Đời là vô thường, đôi khi chỉ nhanh như một hơi thở. Vì thế, hãy tận hưởng trọn vẹn những giây phút ở hiện tại, đừng hoài niệm quá khứ, đừng mơ tới tương lai. Sống trên đời đừng quá so đo, cũng chẳng bận tâm lợi ích hay được mất.

Khi ta càng mưu cầu điều gì đó thì tâm trí càng hỗn độn, quẩn quanh trong được và mất, mãi chẳng thể nào thoát ra, khiến đầu óc u mê, mất đi vẻ ung dung, tự tại. Nếu như có thể xem nhẹ, tâm khoáng đạt rồi thì những cái gọi là được mất cũng không cần để tâm đến nữa. 

nhan-sinh-von-don-gian-thoi-gian-giup-hieu-thau-long-nguoi-2

Mỗi người hãy rèn luyện cho mình lòng bao dung và sự tha thứ. Tha thứ là một loại lý tính, thể hiện ra là một người có tu dưỡng và khí độ. Tha thứ cho người cũng chính là mở ra cho mình một cơ hội.

Người nào sống bao dung và biết tha thứ cho sai lầm của người khác mới có thể đạt được hạnh phúc, an yên. Sở dĩ nói như vậy vì có được là do may mắn, mất đi cũng là do trong mệnh đã định như vậy rồi.

Sống trên đời đừng quên 2 việc quan trọng

Trước hết, phải học được cách lựa chọn, hai là phải học được cách buông bỏ. Chính chúng ta quyết định vận mệnh tương lai của mình chứ không phải một đấng toàn năng nào đó.

Sự lựa chọn rất quan trọng, bởi có khi ta phải trả giá rất nhiều cho chính quyết định của mình. Lựa chọn nào cũng đều tiềm ẩn mối nguy hiểm, hãy tỉnh táo và khôn ngoan để hiểu rõ mấu chốt bạn muốn là gì và cần phải buông bỏ điều gì.

Chỉ khi ta biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình, những điều không cần thiết, tâm thái ta mới tĩnh lặng và an nhiên. Buông bỏ không phải là chịu thua, cũng không phải là đầu hàng, mà đó là một sự lựa chọn quan trọng. Không biết buông bỏ thì cũng không thể lựa chọn được.

Phía trước không lối vẫn cố đi vào, sao không lựa chọn lùi một bước, mở ra cho mình thêm một con đường, cho mình thêm một sự lựa chọn.

Quả thực, nhân sinh vốn đơn giản, mọi sự đều có cách giải quyết của nó, chỉ là con người tự khiến mọi thứ phức tạp để rồi mãi quẩn quanh trong sự vội vã, rối ren.

Xem thêm: Sống ở đời: Người tưởng thông minh mà hóa ra lại dại, kẻ tưởng dại mà lại hóa khôn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tai nạn lao động đã biến anh Toàn từ "trụ cột" trở thành gánh nặng gia đình. Gia đình anh hiện đã kiệt quệ, không biết những ngày sau các con sẽ sống thế nào?

Nỗi lo đau đáu về những đứa con tật nguyền của người cha bị tai nạn lao động
0 Bình luận

Lắng nghe lời Phật dạy, chúng ta hiểu rằng, người có thể không lấy lợi ích bản thân làm thước đo để cân nhắc, không lấy ý nghĩ trần tục để nhìn sự vật, dám đứng lên nói lời đúng đắn, thì thật sự rất ít.

Đức Phật dạy: Bẩn thỉu bên ngoài có thể tẩy rửa, trong tâm dơ bẩn mới khó thay đổi
0 Bình luận

Dù chỉ mới 47 tuổi, Peter Adeney đã nghỉ hưu sớm được 15 năm, tất cả nhờ tư duy vô cùng đơn giản ai cũng có thể làm được.

Không 'ngậm thìa vàng' hay trúng số, blogger này vẫn nghỉ hưu sớm ở tuổi 30 nhờ bí quyết đơn giản
0 Bình luận

"Chàng mập" Quang Huy bật mí, sẽ đăng ký vào khoa Báo chí của Đại học Xã hội Nhân văn TP HCM và mong muốn trở thành nhà báo giáo dục trong tương lai.

Ước mơ trở thành nhà báo của 'chàng mập' 100kg đạt điểm 10 môn Văn với 14 trang giấy thi
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 14 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất