Cúi đầu đúng nơi, đúng lúc, đúng người mới chính là bậc thầy mưu trí

Người "cúi đầu" giống như một hạt giống vậy. Mùa đông sẽ chôn vùi, ẩn náu trong lòng đất. Chờ đến khi gió xuân thổi đến mới âm thầm lặng lẽ nảy mầm, sinh sôi và phát triển.

Loan Nguyễn
14:25 02/11/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Khoe khoang bản thân vốn không phải chuyện tốt đẹp

Tôi có một cô bạn tên là A Ly. Cô ấy vốn là một người mồ côi cha từ nhỏ. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng cô ấy luôn nỗ lực học tập và là một sinh viên xuất sắc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, A Ly đến làm việc tại một công ty ở phía Nam. Cô nỗ lực chăm chỉ làm việc, không phàn nàn bất cứ điều gì. Không lâu sau đó, từ một nhân viên thấp cổ bé họng, A ly được thăng chức lên phó phòng nhân sự.

Thế nhưng, A Ly lại có một nhược điểm là không giấu được bất cứ điều gì bí mật. Có chuyện vui gì cũng không chịu được mà khoe khoang với bạn bè.

Khoảng thời gian làm phó phòng nhân sự, A Ly luôn là người biết trước mọi thông tin mật của công ty. Khi đồng nghiệp mời cơm để nghe ngóng tình hình, cô không ngần ngại mà tiết lộ tin tức nội bộ. Hậu quả là, cô bị sa thải.

Sự thất bại của A Ly không phải do cô không có năng lực làm việc, mà vì cô không biết cách "giữ mồm giữ miệng". Có những người khoe khoang để chứng tỏ bản thân giỏi hơn, có giá trị hơn người khác. Đó là việc làm ngu xuẩn nhất, tự đẩy bản thân vào cái hố thất bại.

nguoi-thong-minh-biet-cui-dau-dung-noi-dung-luc-dung-nguoi-1

Âm thầm nỗ lực làm việc mới không bị coi thường

Trong cuộc sống, có người kiếm được tiền nhưng cuối cùng vẫn rơi vào cảnh túng quẫn. Có người kiếm được tiền nhưng vẫn phải sống cuộc sống của những kẻ tầm thường. Lại có những người, không có tiền nhưng vẫn thích thể hiện, vay mượn khắp nơi mua nhà mua xe.

Tiền bạc thể hiện sức mạnh của con người. Tuy nhiên, người có tiền không nhất thiết phải khoe khoang với cả thế giới rằng mình là người giàu có. Bạn càng thích thể hiện, khoe mẽ sẽ càng dễ vướng vào rắc rối.

Có câu "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi". Người thông minh luôn nỗ lực kiếm tiền, nhưng họ sẽ không bao giờ "khua chiêng gõ trống". Tiền bạc chỉ "ở lại" với người chịu nỗ lực. Hãy âm thầm nỗ lực kiếm tiền, nhân lúc người khác không chú ý chớp lấy cơ hội và nhanh chóng phát triển sự nghiệp của bản thân.

Sự im lặng của ngày hôm nay chính là đòn bẩy cho ngày mai

Trong buổi liên hoan với nhóm bạn học cũ. Những bạn học mà sự nghiệp thành công sẽ luôn ngồi ở vị trí chủ chốt và nói rất nhiều.

Lý Trương mở xưởng giày ở thành phố lớn, mỗi năm thu nhập hàng tỷ đồng. Cậu ta là người nói to nhất, còn chủ động chi 35 triệu cho bữa liên hoan ngày hôm đó.

Cậu bạn Trương Minh luôn rất ít nói. Có lẽ nào cuộc sống mấy năm nay khó khăn nên cậu ta mới như vậy? Tôi rất tò mò, liền ra ngồi tâm sự riêng một hồi.

Trương Minh nói rằng: "Mấy năm nay, mình đang làm nghiên cứu trong một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở Thâm Quyến".

"Vậy câu đã nghiên cứu được gì rồi", tôi hỏi.

"Có chứ. Chẳng hạn như, cần gạt nước được làm bằng vật liệu mới sẽ không bị hỏng sau hai hoặc ba năm và không gây tiếng ồn khi sử dụng", Trương Minh trả lời.

Hóa ra, cậu bạn Trương Minh đang chuẩn bị thành lập công ty riêng. Cậu ấy là người có ước mơ hoài bão, ngay cả khi có tiền cũng vẫn im hơi lặng tiếng. Vì thế, tôi vô cùng ngưỡng mộ cậu ấy.

Có câu: "Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác". Những người thành công luôn chọn cách im lặng, không ồn ào, không cậy quyền thế, âm thầm rèn giũa bản thân và đi trước người khác một bước.

nguoi-thong-minh-biet-cui-dau-dung-noi-dung-luc-dung-nguoi-2

Biết cách nhượng bộ chính là tránh rắc rối cho bản thân

Một người có thói quen tranh luận với người khác, khi thua cuộc sẽ khó chịu, không bao giờ chấp nhận bỏ qua cho đối phương.

Cạnh tranh và hiếu thắng vốn là bản chất của đa số chúng ta. Một khi đã thừa nhận thất bại, trong nhận thức của người ta sẽ chỉ có xấu hổ và nhục nhã.

Người thông minh luôn biết tiến biết lui đúng lúc. Họ sẵm sàng nhận thua, đặc biệt khi gặp những chuyện rắc rối. Họ thà lùi bước chứ nhất định không nhúng tay vào.

Chẳng hạn, trên xe buýt, có người giẫm vào chân bạn nhưng không chịu xin lỗi, bạn cố tình nhắc nhở anh ta: "Hình như anh vừa giẫm phải chân tôi đó".

Anh ta sẽ cãi: "Đừng có đổ oan cho người khác, thật vớ vẩn".

Thái độ của anh ta chắc chắn khiến bạn tức giận vô cùng. Nếu cãi nhau ầm ĩ trên xe buýt, sẽ phá hỏng tâm trạng tốt đẹp cả ngày hôm đó của bạn. Thậm chí, có thể bạn sẽ đánh nhau với hắn ta.

Còn nếu bạn không thèm chấp nhặt, tâm trạng của bạn có lẽ sẽ tốt hơn. Bạn đâu cần thiết phải hơn thua với kẻ không cùng đẳng cấp.

Nhượng bộ thực chất là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Đối đầu với kẻ tiểu nhân sẽ chẳng có gì thú vị, vướng vào những chuyện vớ vẩn chính là chuyện phiền phức nhất trên đời.

Còn nếu bạn đối đầu với kẻ vô cùng mạnh, không khác gì lấy trứng chọi đá. Người thông minh sẽ biết nhún nhường, cũng chính là cách bảo toàn thực lực của bản thân, để có cơ hội bay cao bay xa hơn trong tương lai.

Hãy nỗ lực hết mình, "giấu đi" thế mạnh của bản thân

Cho dù bạn có tài năng cũng đừng dại gì mà bộc lộ trước mặt người khác. Khoe khoang năng lực không chỉ làm tổn thương đối phương mà còn làm tổn thương chính bạn.

Người thích thể hiện bản thân giống như con nhím vậy, dù cho người khác không chạm được vào bạn, nhưng bản thân bạn cũng sẽ không bao giờ chạm vào được người khác, cuối cùng sống cô độc giữa thế giới bao la.

"Cúi đầu" là thái độ khiêm tốn và nhún nhường, đó cũng chính là cách để tồn tại trong xã hội khốc liệt này.

Nỗ lực trong âm thầm, không khoe khoang tự đắc chính là cách giúp bạn tránh khỏi áp lực của những cuộc cạnh tranh và tiến gần hơn đến đỉnh cao của đời người.

Xem thêm: Người biết "cúi đầu" mới có thể "ngẩng đầu" - câu chuyện là một bài học đậm tính nhân văn

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận