Triết lý từ chuyện tình trong phim Thiện nữ u hồn: Thiện lương mà không có sức mạnh chỉ là thứ vô dụng!

Phải xem đi xem lại đến vài lần phim "Thiện nữ u hồn", tôi mới để ý đến câu nói: "Thiện lương mà không sức mạnh chỉ là thứ vô dụng".

Đỗ Thu Nga Theo dõi

Trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, có một bóng hình mãi mãi in sâu trong tâm trí người xem. Không chỉ bởi vẻ đẹp mong manh, thoát tục, mà còn bởi câu chuyện bi thương nhưng đầy ý nghĩa mà nàng mang lại. Nhiếp Tiểu Thiến, hồn ma xinh đẹp trong Thiện nữ u hồn (A Chinese Ghost Story, 1987), không chỉ là một nhân vật trên màn ảnh mà còn là biểu tượng cho nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc.

Giữa lằn ranh thiện - ác, người - ma, bộ phim không đơn thuần kể câu chuyện tình yêu đầy oan trái giữa Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến, mà còn là lời nhắc nhở thấm thía về cuộc đời. Một trong những câu thoại ám ảnh nhất trong phim mà khi xem vài lần tôi vẫn chưa để ý đến, sau này mới tấm tắc...

"Thiện lương không có sức mạnh thì chỉ là thứ vô dụng!"

Ninh Thái Thần là một thư sinh hiền lành, thật thà, nhưng cũng là người đại diện cho kiểu thiện lương yếu đuối. Chàng lương thiện, nhưng không có khả năng bảo vệ điều mình yêu quý. Lần đầu tiên gặp Tiểu Thiến, chàng không biết nàng là ma. Đến khi biết sự thật, dù sợ hãi, chàng vẫn dành cho nàng sự cảm thông và yêu thương. Nhưng yêu thôi chưa đủ. Đứng trước Lão Lão, kẻ đã giam cầm linh hồn Tiểu Thiến để hút sinh khí đàn ông, chàng bất lực.

thien-luong-ma-khong-suc-manh-chi-la-thu-vo-dung-1719
Chưa từng có nữ diễn viên nào vượt qua Nhiếp Tiểu Thiến do Vương Tổ Hiền thủ vai. Cô được mệnh danh là “ma nữ đẹp nhất lịch sử”

Chúng ta thường ca ngợi người tốt, nhưng người tốt nếu chỉ biết cúi đầu chịu đựng, thì cuối cùng cũng trở thành con rối của số phận. Nếu không có sức mạnh để đấu tranh, lương thiện cũng chỉ là một viên đá trên đường, dễ dàng bị nghiền nát bởi những kẻ ác mạnh hơn.

Khác với Ninh Thái Thần, đạo sĩ Yến Xích Hà lại là một hình mẫu đối lập. Ông có thể không phải là người "hiền" theo cách mà chúng ta thường nghĩ về những bậc đạo sĩ, bởi ông hay càu nhàu, thô lỗ, nhưng chính ông mới là người đã cứu Tiểu Thiến.

Ông biết một sự thật đau lòng: trong thế giới này, lương thiện không thể tồn tại nếu không có sức mạnh đi kèm. Bởi vậy, thay vì chỉ biết thương xót hay cảm thông, ông hành động. Ông dám đối đầu với Lão Lão, dám vung kiếm trừ yêu, dám chiến đấu để giành lại công bằng.

Ông không chỉ là một người tốt, ông còn là một người tốt có sức mạnh. "Thiện lương không có sức mạnh thì chỉ là thứ vô dụng!" - đây chính là câu nói của Yến Xích Hà.

Những câu nói truyền cảm hứng khác trong phim "Thiện nữ u hồn"

Ngoài triết lý “Thiện lương không có sức mạnh thì chỉ là thứ vô dụng”, Thiện nữ u hồn (1987) còn chứa đựng nhiều câu thoại thấm thía, phản ánh sâu sắc số phận con người, tình yêu, lòng dũng cảm và quy luật nhân quả. Mỗi lời nói trong phim đều ẩn chứa một bài học mà người xem có thể chiêm nghiệm và áp dụng vào cuộc sống.

"Dù nàng là người hay là ma, ta cũng nguyện yêu nàng trọn kiếp." Đó là lời của Ninh Thái Thần khi phát hiện ra sự thật rằng Nhiếp Tiểu Thiến không thuộc về thế giới con người. 

Lẽ thường, ai cũng sợ ma, nhưng với Thái Thần, tình yêu vượt qua cả những giới hạn của sinh và tử. Khi yêu ai đó thật lòng, xuất thân hay hoàn cảnh không còn quan trọng, mà quan trọng là sự chân thành. Giống như đời thực, có những rào cản vô hình trong tình yêu – gia cảnh, địa vị, khoảng cách – nhưng nếu đã yêu bằng cả trái tim, chẳng có gì là không thể vượt qua.

Có một câu nói khác khiến người xem phải suy ngẫm: "Ma quỷ cũng có thể có lòng nhân từ, còn con người có khi lại độc ác hơn cả quỷ".

thien-luong-ma-khong-suc-manh-chi-la-thu-vo-dung-8-1720
"Dù nàng là người hay là ma, ta cũng nguyện yêu nàng trọn kiếp"

Khi Ninh Thái Thần chứng kiến Nhiếp Tiểu Thiến dù là ma nhưng chưa từng cố ý làm hại ai, trong khi những kẻ quyền thế trong nhân gian lại dùng thủ đoạn để chèn ép kẻ yếu, chàng mới nhận ra sự thật phũ phàng ấy. Chúng ta thường bị ám ảnh bởi định kiến, nghĩ rằng ma quỷ thì chắc chắn phải đáng sợ, phải tà ác. Nhưng điều đó có thực sự đúng không? Có những con người khoác lên vẻ ngoài đạo mạo nhưng tâm địa lại còn đáng sợ hơn cả những sinh vật bị gán mác yêu ma.

Có đôi khi, dù yêu thương đến đâu, người ta vẫn phải chấp nhận một sự thật đau lòng: “Chúng ta có duyên, nhưng không có phận.” 

Đó là lời cuối cùng của Nhiếp Tiểu Thiến khi cô phải từ biệt Ninh Thái Thần để siêu thoát. Họ yêu nhau, nhưng định mệnh không cho phép họ bên nhau trọn vẹn. Cuộc đời cũng vậy, có những mối quan hệ, những tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng không thể có một kết thúc viên mãn. Con người có thể cố gắng, nhưng có những thứ thuộc về số phận mà ta không thể cưỡng cầu. Học cách buông bỏ cũng là một phần của trưởng thành.

Nhưng nếu ai cũng chấp nhận số phận mà không dám đứng lên đấu tranh, thì liệu còn gì là ý nghĩa của cuộc đời? Ninh Thái Thần từng là một thư sinh yếu đuối, không có gì trong tay, nhưng chàng đã quyết định đứng lên chiến đấu để bảo vệ người mình yêu. "Một kẻ yếu đuối không thể cứu được ai cả, nhưng ta không thể đứng nhìn mà không làm gì." 

Đây là khoảnh khắc mà chàng không còn là một người chỉ biết cam chịu nữa, mà đã dám hành động vì điều mình tin tưởng. Con người không ai sinh ra đã mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng là phải dám bước lên, dám thay đổi. Nếu cả đời chỉ chấp nhận bị cuốn theo dòng chảy của số phận, ta sẽ mãi là kẻ bất lực.

Tất cả những triết lý đó quy tụ lại trong một chân lý lớn hơn: “Thiện ác cuối cùng cũng sẽ có báo ứng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.” 

Yến Xích Hà đã thốt lên điều này khi cảnh báo Lão Lão rằng những kẻ gây ra tội ác sẽ không thể trốn tránh mãi. Nhân quả là một quy luật không thể tránh khỏi. Kẻ ác có thể hưởng lợi trong một thời gian, nhưng không có gì là tồn tại mãi mãi. Sớm hay muộn, mọi hành động sai trái sẽ quay lại để trừng phạt kẻ đã tạo ra nó. Trong đời thực, có những kẻ dùng mưu mô để trèo lên cao, nhưng rốt cuộc, đến một lúc nào đó, sự giả dối cũng sẽ bị phơi bày.

Những câu nói trong Thiện nữ u hồn không chỉ nằm trong một bộ phim kiếm hiệp, mà còn phản ánh những quy luật đời người. Mỗi câu chữ vang lên như một lời nhắc nhở, rằng tình yêu cần sự dũng cảm, thiện lương cần đi cùng sức mạnh, và mọi thứ trên đời này đều có nhân quả của nó. Mỗi người trong chúng ta, rồi cũng sẽ tìm thấy một phần của chính mình qua những triết lý mà bộ phim đã để lại.

Xem thêm: 8 triết lý Lão Tử dành cho người trẻ ngày nay

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Tin liên quan

Là tỷ phú giàu thứ 23 thế giới, thế nhưng Chuck Feeney lại dạy con triết lý vô cùng ngược đời đó là: Phải biết keo kiệt với bản thân mình!

Triết lý dạy con “keo kiệt” của tỷ phú Chuck Feeney
0 Bình luận

Muốn cuộc sống thanh thản, yên vui xin hãy khắc cốt ghi tâm 10 triết lý sống của các bậc cao nhân.

Cao nhân dặn: Sống ở đời nhất định phải nhớ 10 triết lý này
0 Bình luận

Phó chủ tịch Charlie Munger của tập đoàn Berkshire Hathaway – cánh tay phải đắc lực của Warren Buffett - đã từng trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm của nền kinh tế.

Triết lý đầu tư chưa khi nào lỗi thời của Charlie Munger: “Đỉnh và đáy” cũng như “đêm với ngày”
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất