Tranh cãi hơn thua là điều không bao giờ có trong từ điển của người khôn ngoan, vì sao vậy?

Có những người hễ gặp chuyện gì cũng phải tranh luận cho bằng được để giành phần thắng về phía mình, nhưng cũng có người không bao giờ tranh cãi hay nói lý lẽ với ai, tại sao vậy?

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tranh cãi là điều khó tránh ở đời

Xã hội là tổng hòa các mối quan hệ giữa con người với nhau. Giao tiếp giữa người với người là một quá trình mã hóa và giải mã tín hiệu thông tin. Mọi sự cãi vã chính là bắt nguồn từ quá trình giao tiếp.

Con người không ai giống ai, sự khác biệt về lập trường quan điểm, hoàn cảnh xuất thân, bối cảnh sinh sống, nền tảng kinh nghiệm, giá trị văn hóa... nên khó tránh khỏi sự hiểu nhầm ý nhau.

Khi giải mã nhầm tín hiệu thông tin của đối phương khiến chúng ta tiếp nhận và phản ứng. Liên tiếp các thông tin được mã hóa khiến hiểu lầm cứ thế tăng lên, mọi chuyện lúc nào trở nên khó kiểm soát.

Căng thẳng, xung đột trong quá trình giao tiếp khiến cảm xúc của con người bị đẩy lên cao trào, như bị đổ thêm dầu vào lửa, người thì mặt đỏ tía tai, người buông lời cay đắng. Hai bên không ngừng công kích và chửi rủa lẫn nhau. Cuối cùng, cuộc giao tiếp bình thường đã biến thành cuộc cãi vã.

Tâm lý chung của con người, ai cũng muốn bảo vệ giá trị của bản thân mình. Dù không nói ra nhưng rõ ràng trong tiềm thức chúng ta đều có tâm lý đề phòng, sợ người khác đánh giá thấp hoặc phủ nhận đối với mình. 

ly-do-nguoi-khon-ngoan-khong-bao-gio-tranh-cai-hon-thua-1

Trong mỗi cuộc cãi vã, người ta tìm cách hạ bệ đối phương, không ngừng công kính người khác về mặt đạo đức và nhân phẩm. Lúc này, việc bảo vệ giá trị bản thân đã bị tác động. Chưa rõ ai đúng ai sai nhưng giờ đây chính là một trận công kích về nhân cách, trận chiến để bảo vệ nhân cách.

Người ta đôi khi không kiểm soát được bản thân mà lao vào các cuộc cãi vã, không rõ mục đích của mình. Đến một mức độ nào đó, chúng ta không cãi nhau để phân định đúng sai mà chỉ là để tranh giành hơn thua. Chúng ta bị chính cảm xúc của mình cuốn theo và cãi vã trở thành sự đấu tranh với cảm xúc của bản thân. Để rồi, kẻ thù thực sự trong mỗi cuộc cãi nhau thực ra chẳng phải là đối thủ mà lại là chính cảm xúc của mình. 

Khi bị chi phối bởi cảm xúc, phần xấu xa trong mỗi con người sẽ lộ diện để lấn át đi phần giá trị tốt đẹp. Đó chính là nguồn con của những hành vi kích động, có thể khiến con người ta hối hận cả đời.

Nếu cảm thấy bản thân hay bị kích động bởi lời nói của người khác, cách tốt nhất là nên bình tĩnh, không vội vàng đáp trả. Bạn có thể rèn luyện đếm từ 1 đến 10, rồi hãy tiếp tục trò chuyện để không bị cảm xúc tồi tệ chi phối.

Tranh cãi với người khác là tự trừng phạt bản thân mình

Khi mối quan hệ giữa người với người xảy ra cãi vã, bạn đã bao giờ tự hỏi: cãi nhau để được gì? Thật vậy, kết thúc một cuộc cãi vã, thứ hai bên nhận được đều là sự thua cuộc. Cuộc chiến hoàn toàn không có người thắng, chỉ là ai thua thảm hơn mà thôi. Bản chất của cãi vã thực ra là dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình. Cuộc đời vốn quá ngắn, việc gì phải tự làm khổ mình như vậy?

Con người sống ở đời, đừng quá tuyệt tình mà tùy tiện nói lời khó nghe làm tổn thương người khác. Khi tranh luận hãy tập trung vào đúng chủ đề cần bàn, nói đúng trọng tâm, đừng để bản thân bị mất kiểm soát.

Trong mối quan hệ nào cũng thế, trước khi nói điều gì, chúng ta nên suy nghĩ liệu lời mình nói ra có ích gì không, có nhất thiết phải nói ra không? Đừng chỉ nói cho sướng miệng mà không để ý đến cảm xúc của người khác. Nói lời dễ nghe, biết nói đúng lúc, biết lúc nào nên nói lúc nào nên im lặng... chính là một điều khẳng định nhân cách của con người.

ly-do-nguoi-khon-ngoan-khong-bao-gio-tranh-cai-hon-thua-2

Chẳng hạn trong cuộc giao tiếp phát sinh xung đột, đối phương nói "Bạn thật ích kỷ!". Và rồi bạn phản ứng lại "Anh thì sao? Anh thì tốt đẹp à?". Đấy, nếu bạn nói vậy thì chỉ là cách đẩy cuộc cãi vã lên cao trào.

Thay vì thế, bạn hãy bình tĩnh và nhẹ nhàng hỏi lại đối phương: "Lý do gì khiến anh cảm thấy vậy? Tôi đã làm điều gì khiến anh cảm thấy vậy?". Rồi sau đó bạn hãy lắng nghe tín hiệu tích cực từ phía đối phương, chọn lọc và loại bỏ những ngôn từ mang tính cảm xúc của họ trong lúc nóng giận.

Khi cảm thấy đối phương có hiểu lầm, bạn nên dành thời gian giải thích rõ ràng về sự thật. Hãy khiến họ phải nói ra điều họ bất mãn. Việc tìm hiểu cụ thể vấn đề gây ra mâu thuẫn mới giúp giải quyết được, tuyệt đối không mang những thứ không liên quan để chỉ trích, hạ bệ đối phương.

Một người khôn ngoan luôn giữ thái độ khoan dung, độ lượng, bình tĩnh khi giao tiếp, dù ai đó muốn mượn cớ nổi giận cũng khó. Nên nhớ, dùng sự ôn hòa để đối đãi với người đời. Như vậy, giải quyết hiểu lầm tốt hơn nhiều so với việc đôi bên gân cổ lên cãi nhau.

Thắng thua ở đời chẳng có gì quan trọng

Năm tháng cuộc đời vẫn lặng lẽ trôi qua, người với người nên mang tình yêu thương và lòng cảm thông mà đối đãi với nhau. Tranh luận đúng sai, phân định thắng thua đâu giải quyết vấn đề gì. Vợ chồng cãi vã, dù ai thắng ai thua thì mối quan hệ cũng rạn nứt. Anh em cãi vã, dù kết quả thế nào tình nghĩa cũng bị ảnh hưởng. Bạn bè tranh luận đúng sai cuối cùng tình cảm không còn.

Một bài viết trên mạng xã hội mà tôi vô cùng tâm đắc: Hai người khi đang giận dữ, khoảng cách giữa hai trái tim ở rất xa nhau. Để thu hẹp khoảng cách đó, để khiến đối phương nghe được mình nói thì họ bắt buộc phải hét lên thật to. Nhưng càng hét to, người ta lại càng giận dữ, càng giận dữ, khoảng cách giữa hai người lại càng xa, càng xa lại càng phải hét to hơn...

Trong khi đó, hai người yêu nhau, tình huống hoàn toàn trái ngược. Không những không hét lên mà lời nói giữa họ hết sức nhỏ nhẹ, dịu dàng. Vì sao? Vì khi đó trái tim họ đang ở rất gần, hầu như không có khoảng cách, vì thế khi hai người yêu nhau, thường dùng cách thủ thỉ để trò chuyện.

ly-do-nguoi-khon-ngoan-khong-bao-gio-tranh-cai-hon-thua-3

Trong cuộc đời, có thể bạn gặp một người không muốn cãi nhau với họ. Bạn nghĩ rằng họ không biết cãi nhau? Không hề, chỉ là họ không muốn biến bản thân thành một người nóng nảy.

Còn tồn tại sự giao tiếp giữa người với người, thì khó tránh khỏi hiểu lầm, cãi vã. Muốn ngăn chặn cãi vã, mỗi người chúng ta phải học cách bao dung, hạ thấp cái tôi, biết đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận. Những điều mình không muốn nghe, thì đừng nói với người khác. Những việc mình không muốn gặp phải, thì đừng gây ra với người khác.

Con người không ai là hoàn hảo, nếu bạn có thể nhẫn nại quan sát tìm kiếm những ưu điểm của đối phương, thu nhỏ những nhược điểm của họ, thì sẽ tránh được những xung đột không đáng có.

Nếu bạn gặp phải những người hơi chút là nổi giận, mở miệng chửi rủa người khác thì đừng bận tâm đến họ. Cách duy nhất bạn nên làm đó là nở nụ cười tươi, vẫy tay, chúc họ gặp may mắn, rồi tiếp tục đi đến con đường của bạn. Đừng để những cảm xúc tiêu cực của họ ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của bạn.

Xem thêm: Bình yên đích thực là khi đứng giữa trời giông bão tâm ta vẫn lặng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy, độ tuổi trung bình của người khởi nghiệp thành công là trung niên, chứ không phải người trẻ.

Tuổi trung bình của người khởi nghiệp thành công là 45: Chưa kịp đến đích không phải thất bại
0 Bình luận

Phụ nữ ai cũng muốn mình xinh đẹp rạng ngời, tự tin đầy quyến rũ trong mắt người khác giới. Bí quyết làm nên người phụ nữ khí chất chỉ đơn giản với những món đồ dưới đây, chị em cùng tìm hiểu nhé.

5 món 'bảo bối' ít người biết, đàn bà dù giàu hay nghèo phải mua bằng được
0 Bình luận

Thay vì hao phí cuộc đời bằng những việc phiền toái, chẳng đâu vào đâu thì hãy khiến mình trở nên bận rộn hơn, để cuộc sống này có giá trị và ý nghĩa hơn.

Hãy ngừng than vãn về cuộc sống bất công: Hết việc nên ngủ sớm, rảnh rỗi chăm kiếm tiền
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 15 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất