Khéo quá hóa dở, khôn lỏi sao sánh bằng chân thành: Đó mới là cách đối nhân xử thế của người khôn ngoan

Cách đối xử với mọi người xung quanh quyết định cuộc đời và vận mệnh tương lai của bạn. Hãy cùng xem người khôn ngoan đối nhân xử thế như nào bạn nhé.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong cuộc sống, quan trọng nhất vẫn là cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Người khôn khéo sao sánh được với chân thành, người thông minh không bằng sống tốt. Người ta thường khuyên nhau phải sống tốt với đời, với người. Hãy cùng xem người khôn ngoan đối nhân xử thế như nào bạn nhé.

Luôn biết nghĩ cho người khác

Chuyện kể rằng, có cặp vợ chồng nọ, người chồng thích ăn sầu riêng nhưng người vợ thì không thể chịu nổi mùi của nó. Thế nhưng, biết chồng yêu thích sầu riêng nên suốt 10 năm chung sống, lần nào ra cửa hàng hoa quả người vợ cũng mua về cho chồng ăn.

Người chồng mang sầu riêng ra sân ngồi ăn, vì sợ mùi ảnh hưởng đến vợ nên người này nhai kẹo cao su rồi mới đi vào nhà. Cả hai vợ chồng luôn biết nghĩ cho đối phương, chính vì thế, sau nhiều năm chung sống, gia đình họ vẫn êm ấm, hạnh phúc.

cach-doi-nhan-xu-the-cua-nguoi-khon-ngoan-khien-ai-cung-phai-ne-phuc-1

Thực tế cuộc sống, người khôn ngoan luôn biết nghĩ cho người khác, đặt lợi ích của bản thân phía sau. Họ không chê bai hay trách móc người khác chỉ vì người ta không cùng suy nghĩ, quan điểm. Nhờ biết đặt mình vào vị trí của người khác, họ sống rộng lượng, bao dung, biết yêu thương và chia sẻ.

Biết báo ân

Người Trung Quốc xưa có tục bó chân để các cô gái có bàn chân nhỏ. Giang Đông Tú là một trông số thiếu nữ theo tục lệ này.

Hồ Thích từ khi còn trẻ đã được ấn định hôn nhân với Giang Đông Tú. Suốt thời gian Hồ Thích đi du học 10 năm, chính Giang Đông Tú đã giúp anh chăm sóc mẹ. Khi Hồ Thích đã trở thành một thanh niên hiện đại, anh trở về nhà, chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt.

cach-doi-nhan-xu-the-cua-nguoi-khon-ngoan-khien-ai-cung-phai-ne-phuc-2

Người đời chế giễu Hồ Thích khi lấy một cô vợ có bàn chân nhỏ. Bỏ qua lời thiên hạ, Hồ Thích tuy đẹp trai, có tài, nhưng không hề trăng hoa, sống cuộc đời bình dị, vô cùng nghe lời vợ.

Chuyện cho thấy sự báo ơn của Hồ Thích, một mặt là công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ, mặt khác đó chính là ân nghĩa suốt 10 năm của người vợ đã thay anh chăm sóc mẹ.

Người khôn ngoan là người luôn biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ của người khác, như vậy họ hàng tích cho mình nhiều phúc báo và sẽ gặp được nhiều quý nhân hơn. Người nào không biết ơn, sống hời hợt, phụ bạc người từng giúp mình, cả đời sẽ luôn gặp khó, lúc cần chẳng ai giúp đỡ.

Không lợi dụng người

Có cô sinh viên năm cuối đến thực tập 3 tháng tại công ty của bạn tôi. Khoảng thời gian thực tập chính là cơ hội để thể hiện hết năng lực bản thân.

Cô gái này quả thực rất ngọt ngào, tươi vui, gặp ai cũng gọi anh trai, chị gái vô cùng thân thiết. Sự vui vẻ của cô khiến mọi người rất yêu quý, bởi đây như nguồn năng lượng mới mẻ cho văn phòng mỗi ngày.

Tuy nhiên, càng về sau, hành động của cô gái này khiến mọi người có ấn tượng xấu đi. Cô rất hay rủ đồng nghiệp ra ngoài ăn nhưng lại kiếm cớ mình người mới lương lấp, nói lấp liếm vài câu để không phải góp tiền. Dù trên người cô đều là đồ hiệu đắt đỏ người khác không có điều kiện theo đuổi.

Chuyện làm báo cáo vốn là việc của cô ta nhưng lại mượn cớ phải viết luận văn tốt nghiệp để nhờ đồng nghiệp giúp đỡ. Cô gái này quả thực theo phương châm đặt lợi ích bản thân lên trước, luôn nhờ cậy người khác.

Thời gian 3 tháng thực tập đã hết, đến giai đoạn bộ phận nhân lực tiến hàng sàng lọc những ứng viên không đạt tiêu chuẩn. Cô thực tập sinh trẻ đứng cuối cùng trong danh sách, với khoảng cách điểm rất xa so với người trên ngay trên. Do đó, cô ta bị sa thải. Dù rất tức giận khi không được vào làm chính thức tại công ty, nhưng cô gái này không hề hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trong cuộc sống, kiểu tính cách như cô gái trẻ này gọi là "mưu cầu". Khi họ cần bạn, họ rất nhiệt tình, vui vẻ với bạn. Khi bạn cần họ, họ sẽ tìm đủ cớ lặn mất tăm hơi. Khi họ không đạt được mục đích, họ sẵn sàng lạnh lùng, xa cách. Đây chính là biểu hiện của việc lợi dụng người khác, chỉ luôn mong đợi lợi ích.

cach-doi-nhan-xu-the-cua-nguoi-khon-ngoan-khien-ai-cung-phai-ne-phuc-3

Người khôn ngoan sẽ không bao giờ lợi dụng người khác, thậm chí còn luôn chịu phần thiệt về phía mình. Dù rơi vào hoàn cảnh nào, họ cũng đều tự mình cố gắng vượt qua, sống trong sạch, vui vẻ, nhẹ nhàng.

Khoan dung, độ lượng với người

Hàn Kỳ là một danh tướng thời Bắc Tống. Khi ông đọc sách vào buổi tối, luôn có người lính cầm đen cho ông. Trong một lần đọc sách, người lính không để ý đã làm cháy một ít tóc mai của Hàn Kỳ. Nhận thấy sự việc, ông không quay đầu lại mà chỉ tiện tay dập tắt ngọn lửa.

Lúc sau, thấy có gì đó bất thường, ông quay đầu lại, thì thấy người lính kia đã bị thay. Ông hỏi thì cấp dưới trả lời, do anh ta làm cháy tóc mai nên đã bị đuổi ra.

Thấy vậy, Hàn Kỳ ra lệnh cho gọi anh lính kia quay lại, bởi anh ta đã biết cách để không làm cháy tóc của người khác. Ông biết rằng nếu người lính bị đuổi thì sẽ bị phạt, sau này rất khó phát triển sự nghiệp. Chỉ một lỗi nhỏ nếu bị đuổi là sẽ làm hỏng cả tương lai. Thấy Hàn Kỳ bao dung, độ lượng, những binh sĩ khác vô cùng cảm kích và khâm phục.

Trong cuộc sống, người khôn ngoan luôn khoan dung với người khác, không trách cứ, không đẩy người khác vào bước đường cùng.

Xem thêm: Tranh cãi hơn thua là điều không bao giờ có trong từ điển của người khôn ngoan, vì sao vậy?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nếu bạn đang cảm thấy cuộc sống gặp quá nhiều trắc trở, hãy dành thời gian nhìn nhận lại chính bản thân, tu dưỡng mỗi ngày theo lời Phật dạy dưới đây.

Lời Phật dạy: Người nào làm được 4 điều này, cuộc sống tự khắc thuận buồm xuôi gió
0 Bình luận

Nhiều người cho rằng mỗi con người được sinh ra đều có số mệnh. Chính vì thế, mỗi người nên sống đúng với điều mình được thọ hưởng. Tuy nhiên, giáo lý nhà Phật lại cho rằng điều này xuất phát từ nghiệp hành xử của mỗi người.

Cuộc sống của mỗi người là do nghiệp tạo thành
0 Bình luận

Đời sống chỉ là những chọn lựa. Chúng ta có thể mất cả 30 ngày trong một tháng cho những tục sự như chuyện nhà, chuyện làm ăn hay xã hội. Chúng ta cũng có thể dành thời giờ cho những công phu tu tập để cứu mình ra khỏi biển khổ. Nhưng có mấy người xem lại tham và sân của mình trong mỗi hành đồng, lời nói...

Cuộc sống luôn vật lộn với tham và sân
0 Bình luận

Theo quan điểm nhà Phật về nhân quả báo ứng, chính chúng ta là chủ nhân của bao điều họa phúc, làm lành được hưởng phúc tốt đẹp, làm ác chịu quả khổ đau.

Những câu nói của Phật về luật nhân quả đáng suy ngẫm, ai hiểu thấu ắt phúc báo đời đời
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất