Phụ nữ muốn ung dung, tự tại: 3 việc đừng nên đợi, 2 việc không nên sợ

Bạn chỉ có một cuộc đời, hãy sống sao cho đáng. Hãy coi trọng sức khỏe, ăn ngủ đúng giờ, làm việc điều độ, đó mới là cách sống của người phụ nữ khôn ngoan.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Phụ nữ khôn ngoan: 3 việc đừng nên đợi

Hiếu thảo với cha mẹ

Cha mẹ có công sinh thành, nuôi dưỡng nên phận làm con phải lấy việc báo hiếu cha mẹ đặt lên hàng đầu. Người phụ nữ lúc còn nhỏ ở nhà với cha mẹ, khi lớn lên thì đi học, đi làm việc xa nhà, kết hôn rồi thì thành con nhà người ta.

Dù đã có gia đình, có chồng con, phụ nữ cũng đừng quên công lao trời biển của bậc sinh thành. Sự báo hiếu của bạn với cha mẹ mình sẽ giúp bạn đời tôn trọng hơn, giúp con cái nhìn vào đó như một tấm gương sáng để rồi sau này con cái bạn cũng hiếu thảo với bạn.

Nhiều người cho rằng khi nào có điều kiện nhất định sẽ báo hiếu, không để cha mẹ mình thiếu thốn thứ gì. Thế nhưng, tuổi trẻ và thời gian của bạn có thể còn nhiều, nhưng cha mẹ ngày một già đi, không còn nhiều thời gian nữa. 

Phụ nữ hãy nhớ, đừng đợi giàu có mới báo hiếu cha mẹ, đừng đợi rảnh rỗi mới gọi điện hỏi han. Đừng chờ khi nào mệt mỏi mới trở về nhà. Cha mẹ chúng ta không cần tiền của con cái, không mong muốn con phải là ông nọ bà kia, chỉ cần những điều nhỏ nhặt như sự quan tâm hỏi thăm, chỉ cần bạn sống tốt khỏe mạnh, cũng chính là lòng hiếu thảo.

Yêu bản thân

Phụ nữ biết yêu thương bản thân, chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình, thì bạn mới có thể yêu thương được người khác.

Đừng vì mải hy sinh cho chồng con mà quên mất rằng mình cũng cần được quan tâm. Việc trong nhà không phải cứ ôm đồm hết vào người là sẽ được chồng khen ngợi, tán dương. Bạn chẳng thế nào thể hiện quá nhiều vai trò cùng lúc, hãy khéo léo nhờ chồng giúp đỡ, chia sẻ, để bạn có thời gian dành cho bản thân mình.

bi-quyet-song-cua-nguoi-phu-nu-khon-ngoan-la-khong-cho-doi-1

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của đời người. Đừng đợi đến khi tuổi già ập đến mới nhận ra lâu nay mình đã bỏ bê việc chăm sóc bản thân như thế nào. Con người ta có sức khỏe thì có thể tạo ra những giá trị vật chất, nhưng có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được sức khỏe. Phụ nữ hãy ghi nhớ, đừng lao đầu vào kiếm tiền để mua chiếc giường đắt nhất đó là giường bệnh.

Bạn chỉ có một cuộc đời, hãy sống sao cho đáng giá, biết coi trọng sức khỏe, ăn ngủ đúng giờ, làm việc điều độ, đó mới là cách sống của người phụ nữ khôn ngoan.

Nuôi dạy con

Có câu: Phụ nữ khi đã làm mẹ thì chớ nên tăng ca. Đúng vậy, tiền thì ai chẳng cần, ai chẳng muốn có nhiều. Một số phụ nữ có tâm lý kiếm nhiều tiền để chăm lo cho gia đình, để mua cho con những món đồ con yêu thích.

Tuy nhiên, có một thứ mà sau này dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể mua được đó chính là tuổi thơ của con bạn. Kiếm tiền quan trọng nhưng con cái còn quan trọng hơn. Nghịch lý cuộc sống khi mà con người ta muốn có con nhưng lại thuê giúp việc để chăm con, dạy con.

Con cái chính là tài sản lớn của cuộc đời người phụ nữ. Tuổi thơ của con một khi đã qua đi thì không bao giờ lặp lại. Người mẹ tuyệt vời là người dám đánh đổi sự nghiệp cho những năm tháng đầu đời của con. Đó chính là khoảng thời gian trẻ làm quen với thế giới, học hỏi được nhiều điều hay, định hình tính cách cho tương lại, vậy nên không thể thiếu sự quan tâm, nuôi dạy của người mẹ.

bi-quyet-song-cua-nguoi-phu-nu-khon-ngoan-la-khong-cho-doi-2

Phụ nữ khôn ngoan: 2 việc không nên sợ

Cô đơn

Trong cuộc đời người phụ nữ, không tránh được những thời điểm cảm thấy cô đơn, trống trải, cần một bờ vai đủ lớn để tựa vào, cần một cái ôm thật chặt để xua tan hết muộn phiền. Có người thấu hiểu, sẻ chia là điều ai cũng mong muốn nhưng không phải cứ muốn là có được.

Người đàn bà bản lĩnh là người có thể làm bạn với cô đơn, coi nó là một phần tất yếu của cuộc sống. Họ không sợ cô đơn, tìm niềm vui cho mình, dành khoảng thời gian tĩnh lặng khi một mình để nhìn thấu bản thân. Với họ, cô đơn khi một mình không đáng sợ, khi ở trong một mối quan hệ mà vẫn cảm thấy cô độc mới thực sự là đáng sợ. Vì vậy, họ chọn cách đối mặt với thực tế, biết cách làm mình vui vẻ mà không cần đến sự có mặt của đàn ông.

Cái chết

Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của con người sống ở đời. Con người sống đâu biết trước được ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết sống trọn vẹn ngày hôm nay, mọi việc trời xanh đã an bài.

Phụ nữ khôn ngoan sống ung dung, tự tại, không sợ cái chết, để nếu một ngày nhắm mắt xuôi tay họ cũng không hề cảm thấy hối tiếc. Đời người chỉ sống một lần duy nhất, phụ nữ ơi, hãy biết sống cho bản thân mình.

Xem thêm: Đàn ông thích phụ nữ đẹp, ấn tượng bởi phụ nữ thông minh nhưng sẽ ở bên phụ nữ biết điều

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Theo lời Phật dạy, có 3 khổ nạn lớn nhất cuộc đời con người, nếu ai vượt qua được là người có phúc báo sâu dày, an nhàn tận hưởng, cuộc đời thuận buồm xuôi gió.

Nhà Phật chỉ ra 3 khổ nạn lớn nhất của đời người, vượt qua được ắt có cuộc sống an nhàn
0 Bình luận

Ngày gia đình Việt Nam là một ngày lễ ý nghĩa, tôn vinh tình cảm trân quý giữa các thành viên trong gia đình. Bài viết dưới đây sẽ gửi tới bạn những lời chúc hay và ý nghĩa nhất nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Những lời chúc Ngày Gia đình Việt Nam 2021 ngắn gọn, ý nghĩa nhất
0 Bình luận

Ngày 28/6 là Ngày Gia đình Việt Nam. Vậy năm 2021, Ngày Gia Đình Việt Nam rơi vào thứ mấy và có được nghỉ không?

Ngày Gia Đình Việt Nam 2021 rơi vào thứ mấy và có được nghỉ không?
0 Bình luận

Xuất phát từ sự hy sinh quá đà, để rồi phụ nữ làm khổ chính mình, khiến hôn nhân trắc trở, chứ không phải sinh ra đã như vậy. Người phụ nữ nào biết nhận ra và thay đổi, cuộc sống ắt sẽ viên mãn.

6 đặc điểm của người đàn bà số khổ, hôn nhân trắc trở: Phụ nữ ơi, đừng tự làm khổ mình nữa!
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất