Tình cảnh ngặt nghẽo của người phụ nữ bệnh tật có chồng tâm thần, con tai nạn

Phát hiện cổ bị phình to bất thường, chị Dương muốn lên tuyến Trung ương kiểm tra nhưng ngặt nỗi không có đủ tiền...

Đỗ Thu Nga
16:00 16/07/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Chị Dương không dám đi viện khám bệnh vì không có tiền

Gương mặt chị  Đặng Thị Dương (SN 1977)  trĩu nặng sau một ngày dài đi nhiều nơi hỏi vay tiền nhưng vẫn chưa đủ. Trong khi đó, cổ của chị đang ngày càng phình to khó chịu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 

Chị Dương cùng chồng là anh Phan Văn Lý (SN 1977) sinh sống tại xóm 7 Bắc Lĩnh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sau khi con trai đầu lòng mất khi mới chào đời, chị lần lượt sinh thêm Phan Văn Hùng (SN 2008) và Phan Hải Vương (SN 2012). Năm 8 tuổi, Hùng gặp tai nạn hết sức nghiêm trọng, bị một chiếc ô tô nghiến nát tay phải. Vợ chồng chị Dương phải tìm cách vay mượn, đưa Hùng ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật mới giữ lại được cánh tay cho con. 

Cuộc sống của gia đình họ chủ yếu dựa vào làm ruộng và một số việc chân tay, ai thuê gì chị cũng nhận. Anh Lý vốn có bất ổn về tâm lý, sức khoẻ yếu. Từ năm 2019 anh bắt đầu phát bệnh tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Mặc dù vợ con đã đưa đi nhiều nơi tìm cách chạy chữa nhưng không có kết quả. 

tinh-canh-cua-nguoi-phu-nu-benh-tat-co-chong-tam-than-con-tai-nan-0
Chồng chị Dương là anh Phan Văn Lý mắc bệnh tâm thần

Bất hạnh liên tiếp ập đến, bủa vây gia đình nhỏ. Thời gian gần đây, phần cổ của chị Dương phình to bất thường. Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương khuyên chị nên đến tuyến trên để làm xét nghiệm cụ thể. Nhưng khi nghe tư vấn về chi phí dự kiến, chị không dám nghĩ đến việc chữa bệnh.

Bởi lẽ, gia đình chị đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Riêng số tiền vay cho chồng chữa bệnh tâm thần đã lên tới hơn 50 triệu đồng, chưa kể 90 triệu đồng từng vay khi con trai gặp tai nạn suốt 8 năm qua vẫn chưa trả hết. Thậm chí, Hùng còn chưa được tháo đinh ở tay vì mẹ chẳng thể xoay xở tiền bạc.

Dù được hàng xóm hết lòng động viên, gom góp giúp đỡ được 5 triệu đồng nhưng số tiền chẳng đủ để chị Dương vừa lo chi phí đi lại, vừa thực hiện các xét nghiệm. 

"Ngày nào tôi cũng cầu trời khấn phật mong u ở cổ không phải u ác, chứ nếu tôi đổ bệnh thì chồng còn chẳng còn chỗ dựa. Tôi đã đi vay tiền khắp nơi mà chẳng được bao nhiêu. Bác sĩ nói kể cả là u lành thì vẫn cần chữa. Hơn chục triệu với gia đình lúc này là cả một vấn đề", chị nghẹn ngào.

tinh-canh-cua-nguoi-phu-nu-benh-tat-co-chong-tam-than-con-tai-nan-9

Bướu ở cổ đang to dần khiến chị Dương bất tiện cả trong sinh hoạt, sức khỏe cũng kém hơn. Chứng kiến chồng con sống lay lắt, trong nhà chẳng còn đồ vật đáng giá, lại nghĩ đến tương lai mù mịt, người phụ nữ khốn khổ bất lực không biết phải làm sao.

Ông Trần Đức Hồng, Phó chủ tịch UBND xã Đức Thành xác nhận: Vợ chồng chị Đặng Thị Dương, anh Phan Văn Lý là công dân địa phương. Anh Lý bị bệnh tâm thần, vợ sức khoẻ kém, bệnh tật nhưng không có điều kiện khám chữa. Gia đình còn 2 người con đang độ tuổi đi học, hoàn cảnh hết sức khó khăn, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Chị Đặng Thị Dương, ở Xóm 7 Bắc Lĩnh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

SĐT: 0357257493

(Theo VietNamNet)

Xem thêm: Xót xa cảnh nữ sinh mồ côi mẹ gặp nạn khi đang mò ốc nuôi em

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận