Được hơn 30 điểm thi THPT, nữ sinh dân tộc Thổ Trương Thị Hiền quyết chí đi học đại học thay vì nghe lời bố mẹ định hướng đi làm.
Bài văn nghị luận của nữ sinh xứ Nghệ về câu nói của Bill Gates đã được giáo viên nhận xét là "sâu sắc, có tính triết lý cao".
Tuổi cao sức yếu, mắt nhìn không rõ, nhưng người cha xứ Nghệ này vẫn phải nai lưng ra làm lụng, chăm gia đình bệnh tật, ốm yếu.
Bạo bệnh đang bào mòn sức khỏe nhưng chị Trinh chẳng quan tâm, chị chỉ lo cho tương lai của 5 đứa con thơ dại. Rồi đây, lỡ chị có mệnh hệ gì thì ai lo cho chúng?
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến vợ chồng chị Thân ra đi mãi mãi, để lại 3 đứa con thơ cùng người mẹ già hơn 80 tuổi.
Dù mất đi bàn tay phải sau tai nạn, Lê Thị Sen vẫn nỗ lực vượt khó tập viết, rồi thi vào Sư phạm để theo đuổi ước mơ làm cô giáo mầm non.
Nỗi đau của chị Mến nhân lên gấp đôi khi đang chăm sóc con gái ung thư xương thì nhận được tin con trai bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương nặng. Trong khi đó, gia đình kinh tế rất khó khăn.