Lan tỏa việc tốt: Đến từng nhà đèo học trò đi học tiếng Anh miễn phí

Suốt 2 năm nay, mỗi chiều thứ ba, năm, bảy rất đông các em người M’Nông tụ tập về góc nhà homestay "Y Sôl House" trong buôn Cuôr Tăk (xã Yang Tao, Lắk, Đắk Lắk) để học tiếng Anh.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lớp học được tổ chức miễn phí, rất vui nhộn và thỉnh thoảng còn được giao tiếp với người nước ngoài ghé thăm homestay này.

"Em biết tiếng Anh một chút ít nên rất muốn học thêm và biết nhiều thêm về tiếng Anh", em H Cam.

Đến từng nhà đèo trò đi học tiếng Anh miễn phí

Chị H Bin Kuan (27 tuổi, trú buôn Cuôr Tăk), người đứng lớp dạy chính cho học trò nơi đây, cho biết cơ duyên mở lớp học này cũng rất tình cờ. Theo chị, năm 2021, vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, chị phải ở nhà dạy online. "Chị H Huyn Surk có con học tiểu học ở gần nhà nên nhờ mình dạy kèm tiếng Anh cho cháu. Rảnh rỗi nên mình cũng sang homestay này dạy cháu, cũng đỡ nhớ nghề vào giai đoạn dịch", chị H Bin nhớ lại.

Lớp học "1 kèm 1" duy trì được ít lâu, H Hằng (con gái chị H Huyn Surk) ngỏ ý với cô và mẹ muốn rủ bạn bè trong buôn và lân cận đến học cho vui. Chị H Bin đồng ý vì có lớp học rồi, có thêm trò cũng vui, giúp ích thêm cho các cháu.

"Nhưng để có trẻ đến lớp học lại là cả một câu chuyện đầy thú vị. Mình phải đi khắp bon (làng - PV) vận động người dân cho con đi học tiếng Anh miễn phí. Nhiều người phấn khởi chở con đi học, nhưng có người nói bận đi nương rẫy nên tôi đi chở những cháu này đến lớp, học xong lại chở về", chị H Huyn nhớ lại.

lan-toa-viec-tot-den-tung-nha-deo-hoc-tro-di-hoc-tieng-anh-mien-phi-0
Em H Cam Surk (giữa) vui vẻ trò chuyện bằng tiếng Anh với các bạn

Cũng theo chị H Huyn, lúc các con chưa đi học tiếng Anh rất rụt rè, ít giao tiếp, nhưng học về được vài tuần thì rất mạnh dạn và hoạt bát. "Đa phần con em ở trong buôn sau khi học trên trường thường ít khi học ở nhà. Nhưng có lớp dạy tiếng Anh của cô H Bin tôi thấy mừng vì con được học thêm một ngôn ngữ sẽ giúp ích cho các con sau này. Đã nhiều lần tôi cùng cô đi thuyết phục các phụ huynh khác cho con em đi học", chị H Huyn chia sẻ.

Chị H Bin thấy tiếng Anh có nhiều điểm tương đồng với tiếng của người M’Nông nên việc học sẽ dễ dàng hơn. "Trong tiếng của người M’Nông, Ê Đê, Jrai... đa phần đều có phụ âm đôi giống tiếng Anh nên việc phát âm đều na ná giống nhau. Mình tự nhận thấy có một lợi thế rất lớn trong việc học nên cố duy trì lớp học này để các cháu có nền tảng tốt từ nhỏ" - chị H Bin cho biết.

Chia sẻ về cuộc sống của mình, chị H Bin nói cũng chưa khá giả, nhưng được đi dạy miễn phí cho các cháu, chị cũng có thêm niềm vui. Chị kể mình đã trải qua nhiều công việc từ khi ra trường như phiên dịch cho một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại nước Úc. Nhiệm vụ chính là dẫn các đoàn du lịch, giới thiệu về các địa điểm văn hóa nổi tiếng tại Đắk Lắk nói riêng.

"Mình làm công việc online nên có nhiều thời gian cho lớp học này", chị H Bin chia sẻ.

Chị H Bin kể thêm, vừa qua chị đã thi đậu công chức, công việc sẽ bận hơn nhưng cũng cố gắng duy trì lớp học này để các em có thêm một không gian, niềm vui trong học tập. Theo chị, lớp học tiếng Anh không đặt nặng kết quả nên học sinh rất thoải mái, vui vẻ. "Nhiều lúc mình đã nói đùa với các em là "không dạy nữa", mặt em nào cũng buồn hiu, nhưng khi nhận ra trò đùa ai nấy đều hớn hở trở lại. Những ngày sau đến giờ học, thấy cô chưa đến lớp các em lại thi nhau đến nhà gọi cho bằng được mới thôi", chị H Bin hạnh phúc khoe.

Học và giao lưu cùng người nước ngoài

Cũng theo chị H Bin, xã Yang Tao còn nhiều gia đình khó khăn do không có công việc ổn định nhiều. Phần nữa nhiều em học sinh đã từ bỏ học sớm vì không theo kịp các bạn, nhất là môn tiếng Anh. Vậy nên mình mong sẽ có thêm nhiều lớp học tiếng Anh để tạo nguồn cảm hứng giúp các em theo đuổi học tập", chị H Bin tâm sự.

Nhận thấy việc học tiếng Anh không chỉ cần chăm chỉ mà còn cần nhiều trải nghiệm giao tiếp, anh Y Sol Surk (chủ homestay "Y Sôl House") đã tận dụng không gian làm du lịch của gia đình để các em nhỏ có nơi học và có thể gặp, giao tiếp với người nước ngoài đến lưu trú.

lan-toa-viec-tot-den-tung-nha-deo-hoc-tro-di-hoc-tieng-anh-mien-phi-7
Cô H Bin Kuan hướng dẫn các em học sinh phát âm

"Là một người con sinh ra và lớn lên bên bờ hồ Lắk, mình hiểu được sự thiếu thốn và khó khăn của học sinh không chỉ ở buôn Cuôr Tăk nói riêng. Nhiều em đã phải đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình mà bỏ học. Đây là động lực để mình phát triển lớp tiếng Anh, muốn tiếng Anh là nguồn động lực để các em nhìn thấy được nhiều cơ hội hơn", anh Y Sol chia sẻ.

"Ngoài học tiếng Anh, mình cũng có hướng dẫn các em học hát và đánh cồng chiêng. Khi có các đoàn khách du lịch đến lưu trú, các bạn nhỏ sẽ hòa chung để nói chuyện với người nước ngoài. Mặc dù các em nói được ít nhưng cũng góp phần tạo nên niềm vui để các em tự tin hơn trong cuộc sống", anh Y Sol nói.

Em H Cam Surk (lớp 4, Trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Yang Tao) cho biết những ngày không đi học tiếng Anh trước đó thường đi chơi với bạn bè nên vốn ngoại ngữ rất ít. Từ khi theo học lớp tiếng Anh, em rất vui khi được cô giáo chỉ bảo và được gặp người nước ngoài.

Chia sẻ về câu chuyện lớp tiếng Anh dành cho các em người M’Nông tại huyện Lắk, anh Trần Doãn Tới - phó bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk - cho biết mô hình dạy thêm tiếng Anh cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số rất đáng được nhân rộng ở nhiều địa phương. "Tiếng Anh là một loại ngôn ngữ rất cần thiết học bởi sau này các em có thể làm nhiều việc khác nhau. Tại huyện Lắk, nếu làm hướng dẫn viên du lịch vừa có thu nhập vừa được thỏa sức đam mê phát triển ngôn ngữ", anh Tới chia sẻ.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: Lan tỏa việc tốt: Kết nghĩa anh em sau lần tái sinh một cuộc đời

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Việc tốt của anh Ba Đạt đã trở thành câu chuyện tử tế được lan tỏa trên mạng xã hội trong thời gian dài.

Lan tỏa việc tốt: Anh Ba Đạt miền Tây xây trăm cầu từ thiện
0 Bình luận

Việc tốt của chị Lê Nguyễn Sương Mai (Vĩnh Long) đã giúp cho hàng trăm con chó, mèo bệnh tật, bị bỏ rơi ở khắp các tỉnh miền Tây được "hồi sinh".

Lan tỏa việc tốt: Chân dung người phụ nữ dựng trại giữa đồng cứu hộ chó, mèo
0 Bình luận

Tính đến nay, giảng viên Phan Thị Mai Hà không thể nhớ hết mình đã bao nhiêu lần trao gửi giọt máu hồng tình nguyện.

Lan tỏa việc tốt: Nữ giảng viên chia sẻ giọt máu đào giữa hai ca dạy
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 8 giờ trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
Chàng trai không chân vượt lên số phận bằng đam mê bơi lội: “Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn sống trọn từng phút giây trong đam mê chính mình”

Mất hai chân sau một vụ tai nạn hy hữu, Phạm Tuấn Hưng – chàng trai không chân đã vượt lên nghịch cảnh, không chỉ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp mang về nhiều thành tích đáng nể mà còn là nhà sáng tạo nội dung số với mức thu nhập đáng nể.

Hải An
Hải An 30/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất