"Sóng thần" COVID-19 ập đến nhấn chìm gia đình người đàn ông mù đang sống chật vật ở lưng chừng đồi

Bị mù đôi mắt, anh Biên vẫn là trụ cột gia đình với công việc tại cơ sở tẩm quất, bấm huyệt. Nhưng "bão COVID-19" ập đến khiến kế anh mất kế sinh nhai, con thơ mất bữa cơm no...

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngôi nhà xập xệ của vợ chồng người đàn ông mù bất hạnh Khuông Văn Biên (34 tuổi) nằm chơ vơ giữa lưng chừng đồi tại xóm Đồng Kem, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ngôi nhà xuống cấp đến mức chỉ cần một cơn mưa lớn là có thể để nghiêng đổ ngả.

Gia đình anh Biên thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Trong bếp là nơi chứa những tài sản giá trị nhất đối với vợ chồng anh. Đó là xoong, nồi và siêu đựng nước, giá không quá vài trăm nghìn.

gia-dinh-nguoi-dan-ong-mu-choi-voi-giua-lan-song-covid-19-0
Căn nhà xập xệ của gia đình anh Biên nằm ở lưng chừng đồi

Tường nhà làm bằng tấm tre đan sơ sài chát bùn trộn rơm nay đã hư hỏng, mục ruỗng. Nhiều lỗ thủng đến người lớn cũng có thể chui qua dễ dàng. Mái nhà thấp lè tè, một nửa làm bằng tấm lợp fibro xi măng đã quá cũ, nhiều tấm vỡ cả mảng lớn, nhìn thấu cả trời, nửa còn lại lợp bằng lá cọ đã quá mục nát.

Cũng bởi gia đình nghèo khó đến miếng ăn còn sắp không lo nổi thì lấy đâu ra tiền để sửa sang lại chỗ ở. Anh Biên kể, những khi mưa to trong nhà không khác gì ngoài sân. Vợ chồng con cái trú vào góc nhà ít dột nhất, nhưng vẫn không khỏi ướt. Vào những đêm mưa giông, chuột, rồi rắn, rết theo lỗ thủng bò vào nhà cả trong nhà, vợ chồng anh lại phải thức trắng đêm để canh chừng.

gia-dinh-nguoi-dan-ong-mu-choi-voi-giua-lan-song-covid-19-9
Tường nhà thủng những lỗ "siêu to khổng lồ"

Kể về hoàn cảnh của mình, anh Biên nói: Vốn dĩ khi sinh ra anh là một đứa trẻ bình thường. Nhưng ngày bé bị một trận ốm "thập tử nhất sinh" mà không có tiền chạy chữa nên dẫn đến bị mù lòa. Năm anh 3 tuổi, bố đột ngột qua đời do mắc bệnh lao phổi.

Năm anh Biên 17 tuổi, mẹ đi bước nữa và dắt theo em gái. Anh Biên mù cả hai mắt sống nương nhờ vào tình thương của gia đình cậu ruột. 

Gia cảnh nhà người cậu vốn nghèo khó nên để phụ giúp cậu, anh Biên phải mì mẫm theo chúng bạn trong xóm làm đủ mọi việc từ lên rừng kiếm củi đến làm cỏ thuê hay sao chè thuê cho các cơ sở sản xuất chè trong xã... 

gia-dinh-nguoi-dan-ong-mu-choi-voi-giua-lan-song-covid-19-8

Chìa tay tay gồ ghề toàn sẹo là sẹo, anh Biên nói, đó là hậu quả của những lần anh bị dao cắt, những lần bị gai rừng đâm toạc. Đến nay cũng không đếm hết nổi trên tay có bao nhiêu vết sẹo nữa.

Mặc dù thiếu đi đôi mắt nhưng anh Biên sống rất tích cực. Anh luôn nung nấu ý chí sống mạnh mẽ, làm việc kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay của mình. Năm 21 tuổi, anh xin đi học lớp xóa mù chữ, rồi tham gia lớp học nghề tẩm quất, xoa bóp bấm huyệt.

Học xong nghề anh được một cơ sở thành phố Bắc Kạn nhận vào làm. Tại cơ sở này, anh Biên gặp chị Hoàng Thị Hồng Thắm (hơn anh 7 tuổi). Chị Thắm vốn là người cùng xã với anh Biên và đã 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân. Hai người gặp nhau và tìm thấy sự đồng cảm nên đã quyết định tiến đến hôn nhân.

gia-dinh-nguoi-dan-ong-mu-choi-voi-giua-lan-song-covid-19-j
Cháu Khánh Chi - con gái của vợ chồng anh Biên

Vào năm 2016, chị Thắm sinh con gái tên Khuông Khánh Chi. Nhưng sau khi sinh con, sức khỏe của chị Thắm giảm sút nhanh chóng, hàng loạt căn bệnh kéo đến như thoát vị địa đệm, sỏi thận, u nang buồng trứng…

Từ ngày vợ đổ bệnh, gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ hết lên vai anh Biên. Người đàn ông mù cho biết, mỗi khách tới tẩm quất thì anh nhận được tiền công là 40.000 đồng. Ngày may mắn thì có 3 - 4 khách, có ngày chẳng có khách nào. Cố tằn tiện, mỗi tháng anh mang về cho vợ được 1 - 1,5 triệu đồng.

gia-dinh-nguoi-dan-ong-mu-choi-voi-giua-lan-song-covid-19-6
Dù mù cả hai mắt nhưng anh Biên vẫn là trụ cột gia đình vì vợ ốm yếu, con còn quá nhỏ

Công việc vốn đã khó khăn mà dịch bệnh còn ập đến khiến cơ sở tẩm quất phải đóng cửa, anh Biên mất việc. Cuộc sống gia đình bị nhấn chìm hoàn toàn. 

Nhiều tháng 3, cả gia đình anh Biên sống lay lắt bằng cách lên bìa rừng lượm củi khô đem ra chợ bán cùng với số tiền trợ cấp 405.000 đồng/tháng. Khoản tiền ít ỏi này phải sẻ đôi, phần mua thuốc cho chị Thắm, phần để mua gạo.

gia-dinh-nguoi-dan-ong-mu-choi-voi-giua-lan-song-covid-19-4
Chị Thắm cho biết, vì không được ăn uống đầy đủ nên cháu Chi dù đã 5 tuổi nhưng rất còi, da dẻ xanh xao

Ngồi đun nước trong bếp, chị Thắm kể, con gái 5 tuổi nhưng bé xíu, người xanh như tàu lá chiếu vì thiếu chất. Mấy ngày rồi, con bé đều đòi ăn cơm có thịt và kêu thèm uống sữa. Thế nhưng gia đình làm gì có tiền để mua sữa. Thương con, chị Thắm đành ôm bé lòng dỗ dành, hứa hẹn một vài ngày tới sẽ mua cho con.

Nói về hoàn cảnh của vợ chồng chị Thắm, anh Nông Văn Đoan, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Ninh cho biết: Anh Biên là người khuyết tật có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhiều năm liền gia đình anh là hộ nghèo, đến giờ vẫn chưa thoát nghèo. Vợ anh sức khỏe không tốt, con còn nhỏ. Những ngày dịch bệnh hoành hành, cuộc sống của gia đình càng khó khăn thêm.

gia-dinh-nguoi-dan-ong-mu-choi-voi-giua-lan-song-covid-19-2
Gia đình chị Thắm rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để vượt qua cơn bĩ cực này

Anh Đoan cũng cho biết, ngôi nhà của anh Biên hiện đã quá cũ nát, địa phương cũng đã xét để anh được hưởng khoản hỗ trợ 40 triệu đồng theo quy định để xây nhà mới. Nhưng anh Biên không dám nhận. Vì nhận xong số tiền đó cũng chẳng đủ làm được nhà.

Chính quyền địa phương và người dân rất mong các nhà hảo tâm có thể biết đến hoàn cảnh của gia đình anh Biên để chung tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Hoàng Thị Hồng Thắm

Địa chỉ: Xóm Đồng Kem, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 0365737780

Xem thêm: Người mẹ bị nhiễm khuẩn máu muốn bỏ điều trị để nhường cơ hội sống cho con trai suy tim

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Từ ngày chị Hoa đổ bệnh, hai đứa con thơ sống vất vưởng, nay nương nhờ hàng xóm, mai gửi họ hàng. Thậm chí, còn phải chắt nước cơm uống thay sữa.

Mẹ đổ bệnh, hai đứa con thơ sống vất vưởng, phải chắt nước cơm uống thay sữa
0 Bình luận

Nước mắt của Huyền Ngọc giàn giụa lăn dài trên hai gò má khi nhắc đến chuyện lỡ hẹn với ca phẫu thuật tim đã 6 năm và những tai ương dồn dập kéo đến với gia đình.

Những nỗi đau dồn dập giáng xuống gia đình thiếu nữ 17 tuổi đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim
0 Bình luận

Chào đời chưa bao lâu thì anh em Huy bị cha mẹ bỏ rơi. Bắt đầu từ khi lên 4 tuổi, Huy đã theo bà đi nhặt ve chai. Những thứ người ta bỏ đi chính là nguồn sống của hai hai đứa trẻ bị bố mẹ ruồng bỏ.

Thương hai đứa trẻ thơ mồ côi từ thuở lọt lòng, ngày ngày theo bà nhặt phế liệu kiếm sống, gặp ai cũng gọi mẹ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất