Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình
Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...
Là sinh viên năm thứ hai ngành Mầm non (Trường Đại học Vinh) với bao ước mơ và hoài bão, em Đinh Thị Vân Dung (21 tuổi, ở xóm 2, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) bàng hoàng khi biết mình mắc căn bệnh ung thư xương quái ác.
Hai năm trước, khi nhận được kết quả đỗ đại học, cả gia đình Dung vui mừng khôn xiết. Vốn ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo, mong giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh nghèo khó, em luôn chăm chỉ học tập.
Thế nên, dù hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1978) và anh Đinh Văn Đức vẫn cố gắng bươn chải, lo cho các con được học hành đầy đủ.
Nhưng không ai ngờ, vào dịp hè năm 2024, Dung vào TP.HCM tìm việc làm thêm để phụ giúp bố mẹ. Khi công việc còn chưa tìm được, em bắt đầu đau tay, uống thuốc cũng không thuyên giảm. Vào viện khám, bác sĩ phát hiện cánh tay em có khối u, cần phải sinh thiết.
“Khi bác sĩ đọc kết quả, em như nghe sét đánh ngang tai. Em chết lặng, không tin nổi đó là sự thật. Sau đó em cố lấy lại tinh thần, chỉ biết cầu nguyện rằng khối u là lành tính. Nhưng vài ngày sau, bác sĩ thông báo kết quả khiến em hết hy vọng...”, Dung òa khóc, không nói nên lời.
Từ một nữ sinh nhanh nhẹn, xinh xắn, căn bệnh quái ác ập đến khiến tinh thần và sức khỏe Dung suy sụp nghiêm trọng. Khuôn mặt em xanh xao, sút cân nhanh chóng, đặc biệt sau hai đợt điều trị hóa chất. Bạn bè vào thăm, động viên em mà không khỏi xót xa vì không còn nhận ra dáng vẻ hoạt bát, hóm hỉnh ngày nào của Dung.

Đầu năm 2025, bác sĩ chỉ định phẫu thuật ghép xương để mở ra hy vọng sống. Dù em được một đơn vị hỗ trợ 50% chi phí, nhưng gia đình vẫn phải lo số tiền còn lại gần 300 triệu đồng — một con số quá lớn với gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo.
Ngoài đồng áng, bố Dung còn tranh thủ làm thợ xây để có thêm thu nhập. Từ ngày Dung phát bệnh, bố mẹ em phải vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con. Nợ chồng chất, trong khi điều trị còn kéo dài và chi phí rất tốn kém.
“Tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà tôi đều đã bán để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ chỉ còn ngôi nhà nhỏ này. Nếu con phải điều trị lâu dài thế này, có lẽ tôi cũng phải bán luôn. Mà bán nhà rồi thì sau này biết ở đâu đây?”, chị Thuận nghẹn ngào nói.
Nằm trên giường bệnh, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, Dung khẽ nói: “Bây giờ em chỉ ước được quay lại giảng đường, được ngồi học với bạn bè. Nhưng không biết bao giờ mới thực hiện được. Em tưởng sẽ sớm đỡ đần bố mẹ, ai ngờ lại trở thành gánh nặng. Em sợ mình không đủ sức để cầm tấm bằng cử nhân. Ước mơ sao mà khó thế!”.
Nghe em nói, ai cũng rơi nước mắt vì thương cảm cho một cô gái trẻ đầy nghị lực nhưng mắc bệnh hiểm nghèo.
Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K3 – cơ sở Tân Triều (Hà Nội), bệnh nhân Đinh Thị Vân Dung đang điều trị ung thư xương tại bệnh viện. Em là sinh viên, hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong khi phải điều trị bằng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, rất tốn kém.
Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Nam Thanh, cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Thuận có con gái là Đinh Thị Vân Dung, hiện không may mắc bệnh hiểm nghèo.
“Hoàn cảnh gia đình chị Thuận rất khó khăn. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thu nhập thấp. Chúng tôi rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ cháu Dung và gia đình vượt qua khó khăn, để cháu có cơ hội tiếp tục học tập”, ông Khoa nói thêm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:
Chị Nguyễn Thị Thuận, ở xóm 2, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
SĐT: 0326185195
(Theo Vietnamnet)
Xem thêm: Thương bé gái 3 tuổi không chân, dị tật tay, giờ cõng thêm căn bệnh quái ác
Tin liên quan
Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.
Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.
Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?