Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không"?
Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?
Gần 1 tháng qua, chị Trương Thị Tâm (SN 1986, ở Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) rất đau lòng khi chứng kiến con gái khóc, mặc cảm vì đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ bàn chân. Chị Tâm lo nếu không bảo toàn được căng chân phải, nguy cơ con phải sống trong cảnh thiếu chân suốt quãng đời còn lại.
Gạt nước mắt, chị Tâm kể: Chiều ngày 11/3, con gái Nguyễn Trà My (SN 2016) sang nhà hàng xóm chơi như mọi lần. Trên đường về nhà bất ngờ gặp một con chó chạy xổng ra ngoài khiến My hoảng sợ chạy lao qua đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chạy đến bất ngờ tông vào My rồi cán qua hai chân.

Biết tin, chị Tâm đến ngay hiện trường và bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng hã hùng: hai bàn chân của My bị dập nát. Sau khi đưa con đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, My được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức.
Tại đây, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi (P), gãy hở 2 xương cẳng chân trái, dập nát đùi cẳng bàn chân trái, hoại tử cẳng chân phải. Còn chân trái tuy cũng bị dập nát nhưng có thể bảo tồn được.
Ngay trong đêm 11/3, My được chỉ định phẫu thuật găm kim xương đùi phải. Mặc dù vậy, vết hoại tử ở bàn chân khá nặng nên các bác sĩ buộc phải tiếp tục phẫu thuật cắt 3 ngón chân phải.“Lúc tỉnh dậy con khóc nhiều lắm. Con hỏi tôi rằng, 'mẹ ơi, ngón chân của con đâu rồi? Bị mất ngón chân con không đi học đâu, con sợ các bạn chê con lắm. Mẹ cho con nghỉ học luôn đi'. Nghe con nói mà tôi đau lòng, chỉ biết an ủi và động viên con sau này sẽ hồi phục được. Nhưng cẳng chân con đang hoại tử, nếu tình hình xấu có thể phải cắt cả bàn chân, đến lúc con biết được thì sẽ thế nào”, chị Tâm nghẹn ngào kể.
Không chỉ thương con, chị Tâm còn canh cánh trong lòng về khoản tiền điều trị. Bởi lẽ, kinh tế gia đình chị rất khó khăn. Chị Tâm là giáo viên mầm non, lương chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Chồng chị là anh Nguyễn Thành Trung (SN 1983) là lao động tự do, thu nhập không ổn định.

Từ khi con gặp nạn, chị Tâm đã vay ngân hàng 150 triệu đồng để chi trả tiền thuốc men, điều trị, đến nay, đã cạn tiền. Trong khi đó phía bệnh viện chia sẻ, quá trình điều trị còn dài, chưa kể việc tập phục hồi chức năng. Những ngày này, chị vừa cố gắng động viên tinh thần con, vừa phải chạy vạy để thêm tiền cho con điều trị lâu dài.
Phía bệnh viện Việt Đức chia sẻ trên tờ Vietnamnet, hiện bệnh nhân đã cắt cụt 2 ngón I.II bàn chân phải. Tình trạng bệnh nhân hiện tại vẫn còn rất nặng, có nguy cơ phải cắt cụt bàn chân phải.
Ông Phạm Hải Lăng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm cho biết: "Cháu Nguyễn Trà My, con gái chị Trương Thị Tâm và anh Nguyễn Thành Trung là công dân ở địa phương. Chị Tâm là giáo viên mầm non, còn anh Trung lao động tự do. Từ ngày bé My gặp tai nạn, gia đình chị Tâm phải lo chạy vạy để giữ đôi chân cho con. Chi phí điều trị tốn kém, gia đình họ đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Trương Thị Tâm, ở Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.
Số điện thoại: 0364496692
(Theo Vietnamnet)
Xem thêm: Mẹ nghèo khẩn cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng để có tiền chữa bệnh u não cho con
Tin liên quan
Nằm trên giường bệnh nhìn con thơ sống chật vật trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa mắc bệnh máu ác tính khóc nghẹn xin các nhà hảo tâm rủ lòng thường 3 đứa con thơ...
Chồng qua đời, một mình chị Nguyệt gồng gánh cả gia đình. Giờ đây, chị bất lực, khóc nghẹn khi cả 2 con gái đều mắc ung thư...
Vừa chào đời An đã chịu cảnh thiệt thòi hơn các anh chị và bao đứa trẻ khác khi tay, chân của con không phát triển bình thường, bị suy tủy xương, thiếu máu bẩm sinh.