Góa phụ mắc bệnh máu ác tính khóc nghẹn xin cô bác rủ lòng thương
Nằm trên giường bệnh nhìn con thơ sống chật vật trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa mắc bệnh máu ác tính khóc nghẹn xin các nhà hảo tâm rủ lòng thường 3 đứa con thơ...
Người góa phụ bất hạnh đó là chị Thân Thị Lan (SN 1980, trú tại khu 3, xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Hiện chị đang sống cùng 3 con thơ dại và bố mẹ già yếu.
Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Côi cho biết" Gia đình chị Lan nhiều năm thuộc hộ nghèo của địa phương. Hoàn cảnh rất éo le, chồng chị Lan mất từ lâu. Ngoài nuôi 3 đứa con đang độ tuổi ăn học, chị Lan còn chăm sóc người mẹ chồng già yếu. Oái ăm thay, 3 năm trước chị Lan phát hiện mang bệnh hiểm nghèo…

Theo ông Thạch, hiện 5 người nhà chị Lan sống chật vật trong căn nhà gỗ đã quá cũ nát, mất an toàn. Thế nhưng, vì không biết tìm đâu ra nguồn tiền để sửa chữa, nên không chỉ gia đình chị Lan mà chính quyền địa phương cũng hết sức lo lắng khi mùa mưa bão đang đến gần…
Khi đến nơi, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một phụ nữ gầy gò nằm trên chiếc giường bề bộn quần áo cũ, trong căn phòng nhỏ ẩm thấp. Ba đứa trẻ nước mắt lưng tròng, cứ ôm chặt lấy cơ thể xanh xao của mẹ mà khóc.
Dường như, những đứa trẻ đáng thương này lo sợ, nếu mà lơi lỏng vòng tay thì người mẹ yêu quý sẽ rời xa các em mãi mãi…

Gắng gượng ngồi tựa vào thành giường, chị Lan khóc nghẹn, giọng lạc đi: "Em cảm thấy mình không còn chút sức lực nào. Các cháu sợ mẹ chết cứ ôm lấy mẹ gào khóc. Em biết bệnh của mình nặng lắm, sợ là không còn nhiều thời gian nữa.
Cứ mỗi khi tuyệt vọng, nghĩ đến 3 đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi là em lại cố gắng hết sức để vượt qua. Em động viên mình phải sống, dù thêm một ngày cũng phải sống để được nhìn thấy các con. Được ôm các con trong lòng là em mãn nguyện rồi…".
Gạt những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt tiều tụy, chị Lan bùi ngùi kể về hoàn cảnh gia đình mình. Vợ chồng chị kết hôn năm 2006, rồi lần lượt 3 đứa con là Vũ Như Quỳnh (SN 2007), Vũ Quỳnh Chi (SN 2010) và Vũ Thùy Châm (SN 2013) ra đời trong cảnh nghèo khó.

Khi con gái út mới được 3 tháng tuổi, anh Vũ Xuân Diên (chồng chị Lan) phát hiện mắc u não ác tính. Chị vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho chồng, nhưng anh chỉ cầm cự được 2 năm. Chồng qua đời để lại cho chị Lan món nợ khổng lồ, 3 đứa con thơ dại và người mẹ già yếu.
Để trang trải cuộc sống và lo trả các khoản nợ nần, chị Lan không từ bất cứ công việc nặng nhọc nào. Từ tinh mơ mờ sáng đến tối mịt, chị nhặt chỉ thuê cho một xưởng may. Khi các con đã say giấc, chị xách đèn ra đồng bắt ếch, mò cua…, mong có đồng thêm thắt và thức ăn cho cả nhà.

Giữa năm 2022, chị Lan thấy người mệt mỏi, hay chảy máu chân răng và sốt kéo dài. Sau hàng loạt các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ cho biết chị mắc bệnh tăng tiểu cầu tiên phát (tiền ung thư máu).
Gia đình chạy vạy khắp mọi nơi, cũng chỉ đủ tiền để chị nằm viện điều trị một đợt. Trong người không còn một đồng, dù bệnh tình chưa mấy thuyên giảm người đàn bà góa đành ngậm ngùi xin xuất viện. Trở về nhà, chị cầm cự mạng sống bằng những gói thuốc Nam…

Căn bệnh quái ác không được chữa trị đến nơi đến chốn khiến cho sức lực chị Lan ngày một suy kiệt. Cuối năm 2023, khi đang đi làm cỏ lúa, chị Lan ngã lăn ra ruộng ngất xỉu. Bà con hàng xóm, chính quyền địa phương xúm vào đưa chị đến bệnh viện cấp cứu. Thoát chết, người mẹ góa lại nằng nặc đòi về nhà.
Đưa ánh mắt buồn thảm nhìn lên mái nhà thủng lỗ chỗ, chị Lan nghẹn giọng: "Số phận em có lẽ ông trời đã định. Vay nợ khắp nơi rồi, em không muốn con em mắc nợ thêm nữa. Có chết, em không có gì phải nuối tiếc cả.
Các cháu sớm mồ côi bố, mai này mẹ không còn, nợ nần chồng chất, nhà cửa thế này, không biết 3 đứa sẽ sống thế nào. Xin cô, bác rủ lòng thương!... ", người đàn bà góa ôm mặt bật khóc nức nở.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Thân Thị Lan
Địa chỉ: Minh Côi, Hạ Hòa, Phú Thọ
(Theo Dân Trí)
Xem thêm: Mẹ nghèo bán sạch ruộng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho 2 con gái bị ung thư
Tin liên quan
Con nằm viện chưa đầy 1 tháng, chị Bun cạn tiền phải đi vay mượn khắp bản làng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mẹ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Tai nạn gãy chân khiến anh Thăng nằm liệt giường, nguồn kinh tế chính của gia đình đứt gãy, 7 đứa con thơ nheo nhóc rơi vào cảnh bữa no, bữa đói.
Đã bán hết trâu bò, đã vay ngân hàng cả trăm triệu nhưng chị Mia vẫn không đủ tiền để tiếp tục chữa bệnh ung thư thận cho con gái.