Mẹ nghèo bán sạch ruộng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho 2 con gái bị ung thư
Chồng qua đời, một mình chị Nguyệt gồng gánh cả gia đình. Giờ đây, chị bất lực, khóc nghẹn khi cả 2 con gái đều mắc ung thư...
Chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1977, thôn Lương Cả, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) kết hôn với anh Nguyễn Đắc Cường (SN 1971) và sinh được 5 cô con gái. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng nên lúc nào cũng sống trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Năm 2012, anh Cường bị bệnh tiểu đường. Năm 2013, con gái thứ 3 là Nguyễn NGọc Hoàn (SN 2005) bị bệnh lao hạch trung thất và ung thư tuyến giáp. Suốt 7 năm trời hai bố con anh Cường thay nhau vào viện. Cháu Hoàn đã thực hiện 2 lần phẫu thuật, chi phí tốn kém.
Năm 2019, anh Cường qua đời do bệnh tiểu đường biến chứng nặng. Căn bệnh của cháu Hoàn đã ổn định, chỉ cần uống thuốc và tái khám định kỳ.

Bất hạnh chưa dừng lại, sau ngày anh Cường qua đời, đầu năm 2021, con gái út của chị Nguyệt là cháu Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2012) đột nhiên bị đau bụng. Đưa con đi khám, chị Nguyệt ngã khụy khi bác sĩ thông báo con có một khối u sau phúc mạc. Nghiêm trọng hơn, đây là khối u ác tính nên Ngọc phải xạ trị kết hợp phẫu thuật từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2021.
Những tưởng bệnh tình sẽ thuyên giảm, ai ngờ mới điều trị được một thời gian ngắn, vào tháng tháng 3/2022, Ngọc lại tái phát ung thư. Trải qua 6 tháng nằm viện, con được xuất viện nhưng chỉ khoảng 1 năm sau, tháng 8/2023, Ngọc lại tiếp tục tái phát ung thư lần thứ ba. Kể từ đó đến nay, con liên tục phải vào viện nên việc học đành bỏ dở.
Không còn chồng, một mình chị Nguyệt phải tự xoay sở. Chị chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để có tiền mua thuốc, đóng viện phí cho con và trang trải chi phí sinh hoạt gia đình.
Mỗi lần cơn đau hành hạ Ngọc, chị Nguyệt lại ôm con gái út vào lòng vừa xoa dịu vừa dỗ dành, và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người mẹ khắc khổ với ánh mắt tuyệt vọng.
“Hầu như tháng nào tôi cũng phải đưa con vào viện 2 lần để điều trị. Chi phí mỗi lần đi viện khoảng hơn 10 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, tổng số tiền tôi vay mượn lên tới hơn 400 triệu đồng. Ròng rã từ năm 2021 tới nay, tôi sống trong cảnh nợ nần ngập đầu.

Bần cùng lắm tôi mới phải bán đi 3 sào ruộng để lấy hơn 100 triệu đồng chữa bệnh cho con. Đây là kế sinh nhai cả đời của cả nhà nhưng vì không còn cách nào khác”, chị Nguyệt mếu máo nói.
Thấu hiểu được sự vất vả của mẹ, nằm trên giường bệnh, Ngọc rầu rĩ tâm sự: “Bố mất sớm, một mình mẹ gồng gánh nuôi 5 chị em cháu rất cực khổ. Cháu thương mẹ lắm. Cháu ước có một ngày được khoẻ mạnh như các bạn cùng lớp, để trở lại trường học, sau này đi làm có tiền trả nợ cho mẹ cháu”.
Mấy ngày nay trong túi chị Nguyệt không còn đồng nào để đưa con vào viện. Chị đành xin cho con về nhà nghỉ ít ngày, cũng là để chị có thời gian xoay xở thêm.
Ông Nguyễn Bá Ơn, Trưởng thôn Lương Cả cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt là hộ đặc biệt khó khăn ở thôn. Gia cảnh chị thực sự đáng thương.
“Chồng mất sớm, giờ có hai con lại mắc bệnh nặng thường xuyên phải đi viện điều trị rất tốn kém. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình họ”, ông Ơn nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Nguyệt, ở thôn Lương Cả, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.
SĐT: 0385039074.
(Theo Vietnamnet)
Xem thêm: Thương bé gái 3 tuổi không chân, dị tật tay, giờ cõng thêm căn bệnh quái ác
Tin liên quan
Trong túp lều chỉ rộng chừng 10m2, vợ chồng anh Nhẫn, chị Thiêm cùng đứa con gái 13 tuổi sống nương tựa vào nhau, bữa ăn hàng ngày dựa vào tình thương của xóm giềng.
Con nằm viện chưa đầy 1 tháng, chị Bun cạn tiền phải đi vay mượn khắp bản làng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mẹ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Tai nạn gãy chân khiến anh Thăng nằm liệt giường, nguồn kinh tế chính của gia đình đứt gãy, 7 đứa con thơ nheo nhóc rơi vào cảnh bữa no, bữa đói.