Xót xa tình cảnh của ca gia đình bị thiểu năng, sống dựa vào tình thương của xóm làng
Trong túp lều chỉ rộng chừng 10m2, vợ chồng anh Nhẫn, chị Thiêm cùng đứa con gái 13 tuổi sống nương tựa vào nhau, bữa ăn hàng ngày dựa vào tình thương của xóm giềng.
Ở Thôn Nê Cắm (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) ai cũng biết đến tình cảnh của vợ chồng anh Phạm Văn Nhẫn (SN 1982) và chị Lữ Thị Thiêm (SN 1974). Họ là hộ nghèo nhất xã, cũng là hộ mà các thành viên trong gia đình không được bình thường.
Bà Phạm Thị Tứa (mẹ anh Nhẫn) kể, anh bị thần kinh (bệnh đao) từ nhỏ. Lớn lên không biết làm gì, chỉ đi lang thang, nhiều lúc đi chơi không biết đường về.

13 năm trước, anh Nhẫn được mai mối lấy chị Thiêm, cũng là người thần kinh không bình thường. Năm 2012 sinh được con gái tên Phạm Thị Hiếu. Cô con gái này từ lúc sinh ra cũng không nhanh nhện như bạn bè cùng trang lứa. Đi học nhưng không tiếp thu được bài, lên cấp 2 thì bỏ đi lang thang.
“Từ khi Nhẫn lấy vợ, sinh con, vợ chồng tôi dựng một cái nhà nhỏ phía trên sườn đồi, sống gần với các anh em. Nói là ở riêng, nhưng hầu như vợ chồng Nhẫn chẳng biết làm gì, thậm chí đến việc sinh hoạt thường ngày, như nấu ăn, giặt giũ... cũng phải đến tay vợ chồng tôi và anh em trong nhà làm giúp”, bà Tứa kể.

Hàng ngày, sau khi ngủ dậy, anh Nhẫn đi lang thang, ít khi thấy ở nhà. Đến khi nào đói mới về lục xem có gì ăn không. Có hôm đi cả ngày quên đường về, gia đình phải chia nhau đi tìm.
“Cả 3 người sống nhờ vào mấy thước ruộng trồng lúa và 1,7 triệu đồng trợ cấp người tàn tật hàng tháng của anh Nhẫn và con gái. Nhiều hôm chẳng còn gạo, hàng xóm người cho mớ rau, người cho gạo về nấu ăn qua ngày”, bà Tứa cho biết.
Căn nhà của anh Nhẫn đang ở là một túp lều xập xệ, những hôm trời mưa, nước dột khắp nơi ướt hết đồ đạc, cả nhà anh Nhẫn lại phải xuống nhà bố mẹ, anh chị em tá túc.

Bà Phạm Thị Quế, Bí thư Chi bộ thôn Nê Cắm, cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Nhẫn thực sự rất khó khăn, 3 người trong gia đình không được lành lặn nên chẳng biết làm gì. Cuộc sống, sinh hoạt đều trông chờ vào người thân và hàng xóm.
“Cả thôn Nê Cắm có hơn 200 hộ dân, thì gần một nửa là hộ nghèo và cận nghèo nên chúng tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều cho gia đình anh Nhẫn. Lúc không có ăn, người cho bó rau, người cho bò gạo để họ sống qua ngày thôi”, bà Quế cho biết.

Ông Nguyễn Viết Thắng, Bí thư xã Đồng Lương cho biết, gia đình anh Nhẫn là hộ nghèo của xã, hoàn cảnh rất khó khăn. Mới đây, đoàn công tác Bộ Công an đã đến trao 50 triệu đồng cho gia đình anh Nhẫn để làm lại căn nhà.
“Hiện chính quyền địa phương cùng gia đình đang triển khai làm mặt bằng xây nhà cho anh Nhẫn ổn định chỗ ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Về lâu dài, gia đình họ rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ”, ông Thắng chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp:
Bà Phạm Thị Tứa, thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
SĐT: 0964541353
(Theo Vietnamnet)
Xem thêm: Góa phụ ung thư khóc ròng khi nghĩ đến người con trai tàn tật
Tin liên quan
Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, tính mạng của bé gái 3 tuổi – Trần Lê Bảo Uyên ngày một mong manh, cha mẹ nghèo hết tiền chạy chữa chỉ biết bất lực cầu cứu.
Trong lúc lo lắng chạy chữa chứng bệnh thận hư cho con gái, kinh tế kiệt quệ vì đàn bò bị dịch phải tiêu hủy hết thì người bố lại phát hiện mình mắc bệnh ung thư.
Trong dòng chảy hàng nghìn năm của lịch sử Việt Nam, hòa bình luôn là khát vọng cháy bỏng. Khái niệm hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của chiến tranh, mà còn là sự hiện diện của độc lập và tự do.