Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 giờ trước
Theo dõi

Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Nghị (80 tuổi, ở thôn Nam Giang, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vô cùng khó khăn và bất hạnh. Dù đã bước sang tuổi 80, nhưng ngày ngày bà vẫn cần mẫn đi mò cua, bắt ốc nuôi 3 người con mắc bệnh tâm thần.

Ông Trần Văn Chỉnh kết hôn với bà Nguyễn Thị Nghị sinh được 7 người con thì 2 người đầu lần lượt qua đời, 2 người đã lập gia đình ở xa. Năm 2018, ông Chỉnh qua đời, để lại cho người vợ nghèo chật vật gồng gánh 3 con bệnh tật.

Từ lúc mới sinh, người con thứ Trần Thị Nga (SN 1983) đổ bệnh, lớn lên tính tình thất thường. Hơn 40 năm qua, mọi sinh hoạt cá nhân như vệ sinh, ăn uống… hằng ngày của chị Nga đều do một mình bà Nghị xoay xở. 

cu-80-tuoi-dai-nang-dam-mua-mo-cua-nuoi-3-con-tam-than-0-1645
Tuổi đã cao nhưng bà Nghị vẫn phải đi mò cua, bắt ốc để có thêm chi phí trang trải cuộc sống cho 4 mẹ con

Tưởng rằng khó khăn chỉ dừng lại ở đó, nhưng cách đây khoảng 5 năm, anh Trần Văn Nghiêm (SN 1986) sau khi học xong, đi làm rồi bỗng dưng bỏ nhà đi lang thang. Từ đó đến nay, anh Nghiêm có triệu chứng bệnh tâm thần, hay lủi thủi chui ở góc giường. Mệt mỏi, khổ đau một lần nữa dồn lên vai bà Nghị. 

Từ ngày chị Nga và anh Nghiêm bị bệnh, cậu con trai Trần Hữu Trang (SN 1987) trở thành trụ cột của gia đình, mọi việc trong nhà dồn hết lên vai anh. Hằng ngày, Trang phụ mẹ công việc đồng áng để có thêm tiền lo cho anh chị.

Nhưng "đang yên đang lành" thì cách đây khoảng 3 năm, anh Trang cũng đột ngột trở bệnh. 

cu-80-tuoi-dai-nang-dam-mua-mo-cua-nuoi-3-con-tam-than-9-1646
Bà Nghị lo sau này bà không còn sống thì ai sẽ chăm sóc 3 đứa con ngây ngô, khờ dại của bà

"Cả Nga và Nghiêm đổ bệnh khiến tôi mệt mỏi lắm rồi. Được chút hy vọng cuối cùng khi có Trang đỡ đần thêm công việc đồng áng nhưng rồi nó cũng đột nhiên đổ bệnh. Hằng ngày Trang chỉ lầm lũi, bần thần, rồi cứ nói chuyện lầm bầm một mình. Nghĩ đến con lại trào nước mắt, nhưng không biết vì sao số phận của các con tôi lại ra nông nỗi này", bà Nghị trải lòng.

Ngoài khoản tiền trợ cấp hàng tháng cho 3 người con mang bệnh nặng, bà Nghị phải làm thuê cuốc mướn, mò cua, bắt ốc để có thêm chi phí trang trải cho các con. Vì thế, căn nhà của 4 mẹ con bà Nghị ở không có gì đáng giá ngoài một bộ bàn ghế cũ kỹ và hai chiếc giường ọp ẹp. 

cu-80-tuoi-dai-nang-dam-mua-mo-cua-nuoi-3-con-tam-than-8-1646
Sau khi chị Nga bị bệnh, 2 người em của chị là anh Nghiêm và anh Trang cũng bỗng dưng đổ bệnh

"Tôi muốn bán ngôi nhà và mảnh vườn này để có tiền chữa bệnh cho các con nhưng chẳng có ai mua. Hiện giờ, mặc dù sức đã yếu nhưng tôi vẫn có thể cố làm mọi việc, kể cả việc đồng áng. Nhưng điều tôi sợ nhất là sau này, khi tôi chết đi sẽ không có ai lo cho 3 đứa con tôi. Những đứa con dại dột nhưng đó là khúc ruột của tôi, tôi rất đau lòng khi sinh ra chúng không được bình thường", bà Nghị rơm rớm nước mắt nói.

Ông Phan Văn Sâm, Trưởng thôn Nam Giang cho biết: Gia đình bà Nghị thuộc diện hộ cận nghèo của xã Nhân Thành. Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng hằng ngày cụ Nghị vẫn phải nai lưng làm việc đồng áng, mò cua, bắt ốc kiếm thêm thu nhập để nuôi ba đứa con khờ dại. Mong các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình bà Nghị sớm vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Nghị, xóm Nam Giang, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 

SĐT: 0394637807

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm: Mẹ nghèo bán sạch ruộng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho 2 con gái bị ung thư

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Tin liên quan

Con nằm viện chưa đầy 1 tháng, chị Bun cạn tiền phải đi vay mượn khắp bản làng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mẹ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Mẹ nghèo khẩn cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng để có tiền chữa bệnh u não cho con
0 Bình luận

Tai nạn gãy chân khiến anh Thăng nằm liệt giường, nguồn kinh tế chính của gia đình đứt gãy, 7 đứa con thơ nheo nhóc rơi vào cảnh bữa no, bữa đói. 

Tình cảnh xót xa của 7 đứa con thơ đứng trước nguy cơ thất học: Bố tai nạn nằm liệt giường, mẹ oằn lưng gánh cả gia đình
0 Bình luận

Đã bán hết trâu bò, đã vay ngân hàng cả trăm triệu nhưng chị Mia vẫn không đủ tiền để tiếp tục chữa bệnh ung thư thận cho con gái.

Mẹ nghèo bán sạch trâu bò vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con gái 5 tuổi
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Minh Hạnh Bùi
Minh Hạnh Bùi 7 ngày trước
Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

Góa phụ mắc bệnh máu ác tính khóc nghẹn xin cô bác rủ lòng thương

Nằm trên giường bệnh nhìn con thơ sống chật vật trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa mắc bệnh máu ác tính khóc nghẹn xin các nhà hảo tâm rủ lòng thường 3 đứa con thơ...

Mẹ nghèo bán sạch ruộng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho 2 con gái bị ung thư

Chồng qua đời, một mình chị Nguyệt gồng gánh cả gia đình. Giờ đây, chị bất lực, khóc nghẹn khi cả 2 con gái đều mắc ung thư...

Thương bé gái 3 tuổi không chân, dị tật tay, giờ cõng thêm căn bệnh quái ác

Vừa chào đời An đã chịu cảnh thiệt thòi hơn các anh chị và bao đứa trẻ khác khi tay, chân của con không phát triển bình thường, bị suy tủy xương, thiếu máu bẩm sinh. 

Hoàn cảnh khốn khó đến cùng cực của vợ chồng cụ ông nghèo: Sống lay lắt, mơ bữa cơm có thịt

Cụ ông 89 tuổi mang trong mình đủ thứ bệnh vẫn hết lòng chăm lo cụ bà 85 tuổi nằm liệt giường. Bao năm qua, vợ chồng già cùng con trai ngờ nghệch sống chật vật ngày qua ngày trong căn nhà dột nát. 

Mẹ nghèo khóc nghẹn vì 'hết cửa' vay tiền làm phẫu thuật cứu con ung thu máu

Sinh ra thiếu thốn tình cha, giờ đây Dũng lại mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Gia đình nghèo đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục điều trị cho Dũng.

PC Right 1 GIF
Đề xuất