Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ
Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.
Bé Hồ Nguyễn Hà Vy (10 tuổi, ở thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) là con gái duy nhất của vợ chồng anh Hồ Xuân Hạng (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1986). Khi Hà Vy lên 2 tuổi, thấy con gái kém ăn, không tăng cân và bụng phình to nên vợ chồng chị Nhung đã vay mượn tiền đưa con đi Hà Nội khám bệnh.
Tại đây, bác sĩ cho biết, Hà Vy mắc phải căn bệnh "tan máu bẩm sinh" hay còn gọi là Beta - Thalassemia (cơ thể không tự sản sinh máu để nuôi cơ thể mà phải sống nhờ máu ngoài truyền vào).

Hà Vy bắt đầu điều trị từ tháng 6/2018 tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An, sau đó em được chuyển ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.
"Sau khi Hà Vy bị bệnh, chúng tôi đi khám thì bác sĩ nói vợ chồng bị đột biến gen, nếu tiếp tục sinh thì các con sẽ mắc bệnh tương tự như Hà Vy. Vì vậy, chúng tôi quyết định không sinh thêm con nữa mà tập trung chữa bệnh cho Hà Vy", chị Nhung chia sẻ.
Để níu giữ sự sống cho con, gần 10 năm nay, hai vợ chồng chị Nhung phải xoay xở để lo viện phí cho con.
Tháng 2/2025, bệnh viện thực hiện ca ghép tế bào gốc cho Hà Vy. Để chuẩn bị chi phí cho lần phẫu thuật này, vợ chồng chị đã vay mượn, gom góp được khoảng 700 triệu đồng đưa con ra Hà Nội thực hiện ca ghép.

Hà Vy được truyền tế bào gốc lấy từ bố. Nhưng không may, sau đó bé nhiễm trùng nặng nên bị thải ghép. Cơ thể đã tự thải tế bào gốc nên lần ghép này thất bại.
Sau khi hội chẩn, bác sĩ cho biết sẽ tiến hành ghép lần thứ 2 cho con. Lần thứ 2 này sẽ lấy nguồn tế bào gốc từ người cô ruột nhưng chi phí quá lớn.
"Những lần trước tôi có thể vay mượn được nhưng lần này hai vợ chồng không biết xoay xở ở đâu để cứu con. Chúng tôi chỉ có người con duy nhất là Hà Vy. Tôi muốn cho con có thêm cơ hội được sống", chị Nhung trải lòng.
Hiện nay Hà Vy đang nằm ở phòng vô trùng đặc biệt, tính riêng chi phí giường bệnh đã lên tới gần 3,2 triệu đồng mỗi ngày.
"Làm mẹ mới biết nỗi đau khi con ốm, con mắc bệnh. Chi phí cao, ngoài khả năng của gia đình nhưng tôi cũng không nỡ nhìn con chết khi cơ hội sống vẫn còn", chị Nhung nức nở nói.

Những năm trước, để có tiền lo thuốc men cho con gái, chị Nhung xin làm nhân viên hành chính tại một bệnh viện tư nhân, còn anh Hạng làm shipper. Tuy nhiên, 7 tháng trở lại đây, bệnh của Hà Vy trở nặng nên chị Nhung đã xin nghỉ việc để đồng hành cùng con.
700 triệu xoay xở từ đợt ghép lần 1 đã gần hết, giờ tiếp tục chuẩn bị tiền để ghép tủy lần 2. Được biết, mỗi ca ghép tế bào gốc, tiền bảo hiểm chi trả rất ít, gần như bệnh nhân phải tự trả toàn bộ chi phí.
"Tôi phải nghỉ việc để theo con. Từ hôm con vào khu cách ly, chồng tôi cũng nghỉ việc để ra đây hỗ trợ tôi chăm sóc con. Con gái đang nhiễm trùng nặng, nếu không điều trị kịp thời thì nguy hiểm đến tính mạng.
Một người làm mẹ khi nhìn thấy con mình như vậy, tôi cảm thấy rất bất lực, chỉ ước được đau thay con. Xin mọi người giúp đỡ để Hà Vy thêm sự sống", chị Nhung khẩn thiết.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, bé Hồ Nguyễn Hà Vy gặp trục trặc trong đợt ghép tế bào gốc lần 1 nên Hà Vy sẽ được ghép tủy vào lần 2. Tuy nhiên, chi phí đợt ghép rất lớn và gia đình đang gặp khó khăn về tài chính. Kính mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để bé Vy có thêm chi phí ghép tủy cho đợt sắp tới đây.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, khối 8, thị trấn Hưng Nguyên,huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.
SĐT: 0982.858.644
(Theo Vietnamnet)
Tin liên quan
Tai nạn gãy chân khiến anh Thăng nằm liệt giường, nguồn kinh tế chính của gia đình đứt gãy, 7 đứa con thơ nheo nhóc rơi vào cảnh bữa no, bữa đói.
Sinh ra thiếu thốn tình cha, giờ đây Dũng lại mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Gia đình nghèo đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục điều trị cho Dũng.
Bài mới

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.