“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Minh Hạnh Bùi Theo dõi

Với hình thức chuyến đi thiện nguyện kết hợp giảng dạy đầy ý nghĩa, buổi hoạt động ngoại khóa đã nhận được nhiều sự ủng hộ, tham gia nồng nhiệt từ các thầy cô và cộng đồng học sinh Hà Nội.

Libreria Project là một dự án cộng đồng được thành lập vào năm 2020 bởi một nhóm học sinh THPT trên địa bàn TP. Hà Nội với sứ mệnh lan tỏa, nâng cao văn hóa đọc và thu hẹp khoảng cách giáo dục. Dự án được triển khai với các hoạt động chính: Chuỗi hoạt động lan tỏa văn hóa đọc, Hội chợ gây quỹ kết hợp Workshop về sách và Buổi giảng dạy kỹ năng mềm cho các em học sinh.

Các bạn trẻ thuộc Ban Tổ chức Libreria Project tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Mùa hoạt động thứ 6 của Libreria Project đã đi qua một nửa chặng đường đầy ý nghĩa với hai tiền sự kiện là Chuỗi hoạt động “Vệt Màu Mơ” và hội chợ xuân “Hoạt Lãng”. Sự kiện “Nguyệt Vũ” vừa qua đã khép lại hành trình của mùa 6, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên chặng đường “Gieo hạt tri thức - Điểm màu ước mơ” mà dự án luôn hướng tới. Chương trình không chỉ góp phần lan tỏa sâu rộng văn hóa đọc tới cộng đồng mà còn truyền tải ý nghĩa sâu sắc của những con chữ và tạo ra một không gian học hỏi bổ ích, nơi các bạn trẻ có thể cùng nhau khám phá thế giới tri thức và nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách.

Trong chuyến đi vừa qua, Libreria Project đã đem đến cho các em học sinh những giờ học bổ ích và thú vị, tập trung vào các kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển của các em như: Kỹ năng về khủng hoảng tuổi dậy thì, kỹ năng quản lí thời gian, kỹ năng phát triển điểm mạnh bản thân và kỹ năng đón nhận góc nhìn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm huyết, các thành viên Libreria Project đã dành nhiều thời gian để biên soạn những giáo án chất lượng, nhằm mang đến cho các em nhỏ những trải nghiệm học tập trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

Các em học sinh nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động trong giờ giảng dạy

Bên cạnh việc giảng dạy, dự án còn mang đến một món quà ý nghĩa cho thầy cô và các em học sinh nhà trường khi tân trang thư viện trường bằng những đầu sách đã được quyên góp từ các sự kiện trước. Những cuốn sách đều được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với lứa tuổi và sở thích của các em, góp phần làm phong phú thêm kho tàng tri thức của thư viện, xây dựng môi trường đọc sách lành mạnh và bổ ích cho các em học sinh vùng cao.

Những đầu sách đã được lựa chọn kỹ lưỡng để tặng cho các em học sinh nhà trường

Hiểu được tầm quan trọng của giáo dục và văn hóa đọc trong nhà trường, Libreria Project mong muốn được khơi mở niềm hứng thú và khuyến khích thói quen đọc sách của các em nhỏ. Trong mùa 5, Libreria Project đã quyên góp được hơn 2.300 cuốn sách các loại cho một điểm trường THCS ở ngoại thành Hà Nội.

Em Nguyễn Diệu Linh (lớp 11 Chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), Trưởng ban Tổ chức dự án Libreria có đôi lời chia sẻ: “Chúng mình luôn tin rằng, mỗi một cuốn sách không chỉ đơn thuần là những con chữ mà còn là cánh cửa mở ra những vùng trời tri thức mới, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và ước mơ. Thông qua hoạt động giảng dạy cùng những cuốn sách đã được Libreria mang tới trong sự kiện ‘Nguyệt Vũ’ lần này, chúng mình mong muốn trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết, nuôi dưỡng tình yêu với sách và giúp các em nhỏ vững bước trên hành trình trưởng thành.”

Em Hoàng Nguyệt Ánh - học sinh lớp 7A trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã bày tỏ những cảm nhận của mình sau khi tham gia trực tiếp hoạt động giảng dạy tại sự kiện “Nguyệt Vũ”: “Buổi giảng dạy vừa qua đã mang lại cho em những giờ học thú vị, bổ ích cùng nhiều kiến thức mới. Các anh chị hướng dẫn chúng em nhiệt tình và chu đáo trong tiết học, và em còn cảm thấy rất vui khi thư viện trường giờ đây đã có thêm nhiều những cuốn sách hay cho chúng em cùng đọc.”

Các thành viên Libreria Project chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh nhà trường

Mùa 6 của Libreria Project đã dần đến hồi kết với sự thành công của cả ba sự kiện với Chuỗi hoạt động “Vệt Màu Mơ”, hội chợ xuân “Hoạt Lãng” và chuyến đi thiện nguyện kết hợp giảng dạy “Nguyệt Vũ” tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Dự án sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa tri thức, mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.
PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất