Bước đầu cơ quan Công an Thái Nguyên xác định, nguyên nhân vụ nổ súng bắn chết người là do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền.
Cú ngã định mệnh vào nồi bánh tráng sôi sùng sục khiến cơ thể của Phượng phải chịu chấn thương nặng nề. Người mẹ nghèo khó nhìn con đau đớn thương lắm mà không biết lấy tiền đầu để làm phẫu thuật cho con.
Sau khoảng 20 năm bươn trải kiếm sống với đủ nghề, chỉ khi chuyển sang nuôi ốc nhồi thì 8x Thái Nguyên Nguyễn Lê Kính mới thực sự đổi đời.
Chồng mất, 4 người con cũng theo chết đầy "bí ẩn", bà Lấy chỉ còn lại 6 người con, trong đó có người bị khuyết tật. Nhà bà Lấy nghèo đến nỗi cánh cửa nhà cũng không có.
Ba bố con người đàn ông ngờ nghệch đang sống trong căn nhà bị dông lốc giật tung mái. Mơ ước lớn nhất của họ là được ăn no, có nơi che mưa chắn nắng.
Năm 20 tuổi Mai trở thành trụ cột trong gia đình. Ngày ngày mẹ con, bà cháu sống trong tình thương của hàng xóm. Điều Mai sợ nhất lực này là bà bỏ cháu mà đi.
Đang học lớp 3, Hoàng Tuấn Tài phải nghỉ học ở nhà chăm mẹ bị bệnh, trông người anh tật nguyền. Con đường trở lại trường học của cậu học sinh hiếu học trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.