Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại: Biết nhượng bộ sẽ không bao giờ thất bại

Người xưa có câu nói rằng: "Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại", một người trưởng thành biết nhượng bộ khi cần sẽ không bao giờ thất bại trên đường đời.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 15/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong cuộc sống, con người không tránh khỏi việc đối mặt với khó khăn, vất vả tưởng chừng như không thể vượt qua. Thực ra, hãy coi những khó khăn này giống như cánh cửa, trên đời sẽ chẳng có cánh cửa nào vừa vặn với cơ thể và chiều cao của ta, mà thường thấp hơn một chút hoặc chật hơn một chút. Người thông minh sẽ biết cách khom lưng, nghiêng người để đi qua, còn kẻ cố chấp thì lại tìm cách đục phá, hay đôi khi là bỏ dở.

song-o-doi-ke-biet-nhuong-bo-se-khong-bao-gio-that-bai
Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại: Biết nhượng bộ sẽ không bao giờ thất bại

Người xưa có câu nói rằng: "Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại", bông lúa càng chín hạt thì càng chắc nặng, đầu rủ xuống, còn cỏ dại vì quá mãnh liệt và hiên ngang mà lúc nào cũng ngẩng đầu. Thực ra, đó cũng chỉ là cách ví von, ý nói biết cách cúi đầu, nhượng bộ cũng là một loại trí tuệ mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Ta thường tôn trọng cái tôi, tự cao tự đại, nghĩ rằng lúc nào cũng cứng đầu là tốt. Trên thực tế, mềm nắn rắn buông, biết khi nào nên nhường nhịn mới là điều tốt.

Con người sống trên đời vốn đã không hề dễ dàng, vì thế ta phải tìm cách sống thật tốt, sống theo cách mà mình mong muốn. Đừng chỉ chăm chăm lấy lòng người khác, luồn cúi nịnh bợ, như vậy là hạ thấp tự tôn của mình. Thay vào đó, hãy chọn cách sống theo ý mình, nếu có cúi đầu cũng là vì tôn trọng người khác.

Cách sống khác nhau sẽ đem đến các kết quả không giống nhau. Nếu cuộc sống của ta chỉ biết đến tiền tài, đời ta sẽ không bao giờ biết đủ. Nếu cuộc sống của ta lấy tình yêu là trung tâm, đời ta sẽ mãi đắm chìm trong mơ mộng tình ái, dễ dàng bị tổn thương. Nếu cuộc sống của ta lấy sự ganh tị làm trung tâm, đời ta sẽ vô cùng khổ sở. Sống một đời chỉ biết tham sân si, khi ấy khó mà tìm được an nhiên, viên mãn.

song-o-doi-ke-biet-nhuong-bo-se-khong-bao-gio-that-bai
Người như Khổng Tử, học rộng biết nhiều nhưng vẫn giữ bản tính ôn nhu, khiêm nhường, không bao giờ kiêu ngạo, tự mãn

Một lần, Tử Cầm hỏi Tử Cống rằng: “Thầy Khổng Tử đi qua các nước đều được tham dự việc chính sự của các nước ấy. Đó là do người ta chủ động yêu cầu hay là do thầy cầu xin vậy?”. Thấy vậy, Tử Cống nói: “Thầy Khổng ôn hòa, lương thiện, cung kính, cần kiệm, khiêm tốn nên được tư cách như vậy.” Người như Khổng Tử, học rộng biết nhiều nhưng vẫn giữ bản tính ôn nhu, khiêm nhường, không bao giờ kiêu ngạo, tự mãn. 

Trong suốt cuộc đời, chúng ta đều nỗ lực hết mình vì muốn một cuộc sống hoàn hảo, bất chấp một thực tế đau lòng rằng, trên đời không có gì tuyệt đối hoàn hảo cả. Mặt trời vừa lên đến đỉnh, lập tức sẽ ngả về hướng Tây. Vầng trăng kia vừa tròn, lập tức sẽ lại khuyết. Vì thế, không phải cứ làm gì cũng hoàn hảo, trọn vẹn là tốt, đôi khi vấp ngã, sai lầm một chút lại rất đáng trân trọng, có sai sót mới biết mình cần tiến bộ chỗ nào.

song-o-doi-ke-biet-nhuong-bo-se-khong-bao-gio-that-bai
Người biết cúi đầu sẽ vĩnh viễn không va vào cửa, kẻ không mưu cầu nhiều mới có thể dễ dàng thỏa mãn

Người biết cúi đầu sẽ vĩnh viễn không va vào cửa, kẻ không mưu cầu nhiều mới có thể dễ dàng thỏa mãn. Ta phải học được cách biết cúi đầu trước những "khung cửa" cuộc đời, biết khi nào nên nhượng bộ, khi nào nên lùi lại mà tìm cách khác để đi qua. Biết nhường nhịn cũng là một năng lực, đó không phải tự ti, cũng chẳng phải nhu nhược hay hèn nhát. "Một điều nhịn là chín điều lành", biết cúi đầu, nhượng bộ vừa là một loại trí tuệ, vừa là một ý chí ngoan cường.

8 điều đàn ông phải chấp nhận buông bỏ nếu muốn đạt tới đỉnh cao

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người Nhật tin rằng nếu người mẹ dạy con bằng cách truyền đạt tình yêu với ôm và thủ thỉ tâm tình, đứa trẻ sẽ lớn lên thành người tốt., do đó họ đều áp dụng phương pháp Shichida gồm cái ôm 8 giây và 5 phút thủ thỉ.

Phương pháp Shichida: Học cách dạy con ngoan từ người Nhật với 'cái ôm 8 giây' và '5 phút thủ thỉ'
0 Bình luận

Một thực tế đau lòng cho thấy, nếu ta cứ cố gắng gia nhập những hội nhóm bạn bè không phù hợp, ta sẽ tự biến cuộc sống của mình thành bi kịch.

Sự thật mất lòng: Gia cảnh không tương xứng, bạn bè khó chơi thân
0 Bình luận

Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều vị triệu phú, tỷ phú thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Những người trẻ tài năng như vậy, họ mang trong mình tư duy, đặc điểm gì mà có thể làm nên chuyện?

3 tư duy hơn người giúp nhiều tỷ phú thành công khi tuổi đời còn rất trẻ
0 Bình luận

Tin liên quan

Ngoài chống đối người thi hành công vụ, Lê Chí Thành còn xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên MXH nhằm trục lợi cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ bắt Youtuber Lê Chí Thành về hành vi chống người thi hành công vụ
0 Bình luận

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội trời chuyển lạnh. Đây sẽ là đợt rét cuối cùng trước khi bước vào mùa hè.

Hà Nội đón đợt lạnh cuối trước khi bước vào mùa hè
0 Bình luận

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/4/2021 cho thấy Thiên Bình cần phải kiềm chế sự nóng nảy của mình. Bạn và đồng nghiệp cần phải bình tĩnh trao đổi với nhau nếu có bất đồng ý kiến.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/4/2021: Nhân Mã tự tin, Thiên Bình cần kiềm chế sự nóng nảy của bản thân
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 8 giờ trước
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 04/07
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 03/07
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất