Ấm lòng chuyện làng hiến máu ở Quảng Nam: Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đi nếu người bệnh cần

Với người dân ở xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, việc cả gia đình cùng hồ hởi dắt nhau đi hiến máu là chuyện quá quen thuộc.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 29/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam là một xã thuần nông, thường gặp khó khăn vì lũ lụt. Thế nhưng, dù bản thân còn nghèo khó, người dân nơi đây lại nổi tiếng tình nghĩa, vô cùng nhiệt tình tham gia hiến máu nhân đạo.

Cả gia đình 5 thành viên của ông Trần Văn Rê (58 tuổi) cùng vợ bà Nguyễn Thị Gọn (60 tuổi) và ba người con đều là những thành viên hiến máu tích cực của CLB hiến máu tình nguyện làng Quảng Đại, xã Đại Cường. Ông Rê tự hào cho biết cả gia đình ông đã tham gia hiến máu trên 70 lần.

am-long-chuyen-lang-hien-mau-o-quang-nam

Ông Rê kể, năm 1994, ông rời quê hương vào TPHCM tha phương cầu thực. Trong một lần đang làm việc ở công trình, ông chứng kiến một vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng, mất máu nhiều. Tại đây, ông đã tham gia đăng ký hiến máu cứu người lần đầu tiên.

"Cũng chính từ lần đầu tiên đó đã mở ra con đường hiến máu cứu người sau này của tôi. Tính đến nay, tôi đã hiến hơn 30 đơn vị máu, tôi cũng tích cực vận động vợ con tham gia. Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, chúng tôi luôn sẵn sàng trao đi khi người bệnh cần", ông Trần Văn Rê bộc bạch.

am-long-chuyen-lang-hien-mau-o-quang-nam

Lại có vợ chồng ông Lê Văn Anh (50 tuổi) cũng thường xuyên tham gia hiến máu, được ví là "kiện tướng máu" của xã. Ông ước lượng mình đã đi hiến khoảng 20 lần, vợ ông là bà Dung cũng đã hơn 15 lần. Cha của ông là cụ Lê Văn Xuân (SN 1934) được bà con gọi là "ông tổng", luôn năng nổ trong việc cộng đồng. Dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm", cụ Xuân vẫn kiêm việc Hội Chữ thập đỏ của làng. Cụ luôn vận động con cháu tích cực hiến máu cứu người, sẵn sàng khi cộng đồng cần.

Ông Lê Văn Anh tự hào kể: "Có cha làm gương nên anh em chúng tôi tích cực làm theo, vận động cả vợ con cùng tham gia. Gia đình có truyền thống hiến máu nên đã nhận được hàng chục bằng khen, giấy khen từ các cấp chính quyền, đoàn thể. Chúng tôi coi đó là niềm vinh dự, tự hào để các lớp con cháu sau này noi theo và không quên tham gia hiến máu nhân đạo".

am-long-chuyen-lang-hien-mau-o-quang-nam

Ông Nguyễn Văn Tám - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Đại Cường - cho biết hơn 15 năm nay, xã đã trở thành địa chỉ "ngân hàng máu sống" cho nhiều cơ sở y tế, bệnh nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Vị này tự hào nói: "Phong trào hiến máu nhân đạo phủ sóng khắp xã. Mỗi lần hiến máu, Đại Cường luôn dẫn đầu huyện, có hôm người tham gia quá đông khiến thiết bị lấy máu không đủ, người dân phải quay về".

Hiện nay, hầu như tất cả các thôn tại Đại Cường đều có CLB hiến máu tình nguyện như Quảng Đại, Ô Gia, Thanh Vân. Gần như năm nào xã cũng hiến hơn 200 đơn vị máu, hầu như mỗi hộ gia đình ở đây đều từng đi hiến máu cứu người.

Tổng hợp theo Dân Trí

Xem thêm: Tấm lòng nhân ái của nữ thượng úy Công an với hơn 30 lần hiến máu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhiều năm qua, bà mẹ đơn thân 35 tuổi này đã trở thành gương mặt thân quen của hàng loạt hoạt động tình nguyện, từ thiện ở Nghệ An.

Mẹ đơn thân say mê làm từ thiện, có hơn 10 lần hiến máu nhân đạo
0 Bình luận

Sự nhiệt tình, năng nổ của bà Bé từ lâu đã trở thành động lực lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Lòng nhân hậu của người phụ nữ 34 lần hiến máu: Bỏ ngoài tai lời xì xào, rời nhà lúc nửa đêm đi cứu người
0 Bình luận

Tính đến nay, anh Nguyễn Văn Quang đã có gần 15 năm tham gia hiến máu tình nguyện, tổng số lên tới 81 lần.

Tâm tư của người đàn ông có hơn 80 lần hiến máu: Sẽ tiếp tục cống hiến đến khi sức khỏe không còn
0 Bình luận

Tin liên quan

Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 nhấn mạnh: Các tăng ni, Phật tử ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình, kết một đài sen cúng Phật.

Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567: Kiến tạo hòa bình, kết đài sen dâng Phật
0 Bình luận

“Một đức hạnh, hai mệnh, ba phong thủy , bốn tích âm công, năm đọc sách” - đây là những khái quát sâu sắc của người xưa về lý do những cuộc gặp gỡ ở đời.

Vì sao cổ nhân dặn: 'Một đức hạnh, hai mệnh và ba phong thủy'?
0 Bình luận

Văn khấn được xem là lời mời, là cầu nối giữa gia chủ với thần linh, gia tiên, thần tài. Trong ngày rằm tháng 5 (15/4) không thể thiếu bài văn khấn khi làm lễ.

Văn khấn thần linh, gia tiên, thần tài rằm tháng 4 (15/4) năm Quý Mão 2023
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất