Chẳng màng danh lợi, không cần được biết đến, vẫn có đâu đó những "người hùng thầm lặng" hiến máu cứu bệnh nhân sốt xuất huyết.
Biết mình có nhóm máu hiếm O Rh-, nam sinh Nguyễn Hồng Quân (Hà Nội) luôn nhiệt tình tham gia hiến máu giúp đỡ cộng đồng.
Nghe tin có người cần máu hiếm mình có, mẹ bỉm sữa Nguyễn Thị Thu Thảo (Bình Định) lập tức bắt xe đi trong đêm để kịp đến viện hiến máu.
Hi vọng những giọt máu của mình có thể giúp người khác sống sót, thầy giáo Nguyễn Chơn Cảm (Quảng Trị) đã có hơn 20 lần hiến máu.
Không chỉ nổi rần rần trên MXH vì hỗ trợ CSGT điều tiết đường phố, anh Grab Nguyễn Văn Thanh còn là người nhiệt tình với việc hiến máu.
Dù lịch bay dày đặc, chàng phi công điển trai Nguyễn Vũ Nam vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể tham gia hiến máu nhân đạo.
Từng là một thầy giáo trẻ tham gia hiến máu nhân đạo tới hơn 10 lần, anh Nguyễn Văn Hải vô cùng suy sụp khi biết mình mắc ung thư máu.