Chân dung người đàn ông 21 lần hiến máu, đam mê "truyền lửa" đến cộng đồng

Không chỉ là người nhiệt tình "cho giọt máu đào", anh Phan Thanh Sơn (Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) còn là người truyền lửa, tuyên truyền vận động mọi người đi hiến máu.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh Phan Thanh Sơn (SN 1970) hiện là Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Xuân Yên (Nghi Xuân). Anh gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện từ năm 2010.

Với suy nghĩ “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và mong muốn chia sẻ khó khăn với những người bệnh đang cần máu, đến nay, anh Sơn đã có 21 lần hiến máu tình nguyện.

"Cũng như bao người khác, lần đầu bản thân không tránh khỏi những cảm giác lo lắng, không biết bản thân có đủ điều kiện không? Có đủ sức khỏe để tham gia hiến máu hay không? Hiến máu có bị ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?.. Sau lần đó, khi biết những giọt máu của mình có thể đem lại hy vọng, sự sống cho người bệnh, tôi càng tâm huyết với hoạt động này và luôn sẵn sàng tham gia", anh Sơn kể về lần đầu tiên tham gia hiến máu.

chan-dung-nguoi-dan-ong-21-lan-hien-mau-dam-me-truyen-lua-den-cong-dong
Anh Sơn đã tham gia hiến máu 21 lần

Cũng theo anh Sơn, hiến máu còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: tạo tinh thần lạc quan, tâm lý thoải mái. Đặc biệt, sự sống của những người bệnh là niềm vui, động lực để bản thân anh thực hiện viện làm ý nghĩa này thường xuyên.

Tính từ năm 2010 đến nay, trừ những khi sức khỏe không đảm bảo, còn lại cứ đều đặn mỗi năm anh Sơn hiến máu 2 lần theo chương trình của huyện.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, với vai trò là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã, anh Sơn còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu, góp phần chia sẻ, giúp đỡ những trường hợp khó khăn, bệnh nhân đang cần cộng đồng, xã hội tiếp thêm nguồn sống. Chính tấm gương sáng từ bản thân anh đã tạo thêm niềm tin để mọi người cùng san sẻ “những giọt hồng” cho người bệnh.

chan-dung-nguoi-dan-ong-21-lan-hien-mau-dam-me-truyen-lua-den-cong-dong-0

Anh Sơn chia sẻ: “Để lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của việc hiến máu tình nguyện, vận động được nhiều người tham gia, trước hết bản thân mình phải là tấm gương, đi đầu để mọi người tin tưởng làm theo. Tôi cũng thường xuyên tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc hiến máu để kêu gọi tham gia hiến máu. Năm 2024, xã Xuân Yên được giao chỉ tiêu 16 đơn vị máu nhưng chỉ trong đợt 1, toàn xã đã tham gia hiến 12 đơn vị. Nhiều năm liền, xã Xuân Yên là đơn vị vượt chỉ tiêu về hiến máu”.

Vừa tham gia hiến máu, vừa là người vận động mọi người hiến máu, anh Sơn cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi làm được những việc ý nghĩa, cống hiến cho cộng đồng. Với anh, chừng nào sức khỏe còn cho phép thì anh còn tiếp tục việc làm nhân văn này.

chan-dung-nguoi-dan-ong-21-lan-hien-mau-dam-me-truyen-lua-den-cong-dong-9

Anh Võ Hồng Thanh (SN 1985, thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên) chia sẻ: “Anh Phan Thanh Sơn là tấm gương hiến máu tiêu biểu để tôi học tập, noi theo. Anh vừa tích cực tham gia hiến máu, vừa tuyên truyền viên, kêu gọi, tạo động lực cho chúng tôi thực hiện và lan toả nghĩa cử cao đẹp - hiến máu cứu người. Theo tấm gương anh, tôi đã 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện".

Với thành tích nổi bật trong phong trào hiến máu tình nguyện, anh Sơn đã nhận được sự ghi nhận của các cấp chính quyền, cơ quan. Năm 2023, anh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện.

Anh Phan Thanh Sơn là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương. Sự tiên phong, đi đầu của anh đã góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào hiến máu nhân đạo, mang niềm tin, hy vọng, cơ hội sống cho những người bệnh cần máu. Ngoài ra, trong vai trò là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã, anh Sơn cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hiến máu. Xã Xuân Yên là đơn vị mạnh trong phong trào hiến máu của huyện, nhiều năm đạt và vượt chỉ tiêu số lượng đơn vị máu. Anh Sơn cũng là thành viên CLB Ngân hàng máu sống của huyện để sẵn sàng tham gia hiến máu cho những trường hợp khẩn cấp khi cần.

Ông Nguyễn Thành Luân – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân

(Theo Báo Hà Tĩnh)

Xem thêm: Cho đi là còn mãi: Nữ nhân viên ngành điện và hành trình 83 lần hiến máu cứu người

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Nhiều năm qua, hai anh em ruột ở Quảng Ngãi vẫn miệt mài âm thầm trao đi sự sống với khoảng 100 lần hiến máu cứu người. 

Cho đi là còn mãi: Hai anh em ruột âm thầm trao sự sống với 100 lần hiến máu
0 Bình luận

Ngoài đam mê hiến máu, anh Nam rất nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện hướng về đời sống cộng đồng...

Cho đi là còn mãi: Chuyện về chàng trai hơn 60 lần hiến máu nhân đạo
0 Bình luận

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Dũng đã có gần 70 lần hiến máu nhân đạo với nhiều lần được hiện vào dịp Tết. Đặc biệt, anh có hẳn một "nhiệm kỳ" 5 năm liên tục hiến máu sáng mùng 1.

Cho đi là còn mãi: Chuyện về vị trưởng khoa có hẳn một 'nhiệm kỳ' liên tục 5 năm hiến máu sáng mùng 1 Tết
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất