Hơn 10 năm qua, chị Huỳnh Thị Mỹ An (Hà Nội) luôn làm theo lời Phật dạy, tham gia hiến máu và kêu gọi cộng đồng làm việc thiện.
Trong vòng 15 tháng, Trâm cố gắng thu xếp thời gian và công việc để vào viện hiến tiểu cầu cho cụ bà bị suy tủy. Khi nghe tin bà qua đời, Tâm vô cùng xót xa.
Cô nàng 9x quê Thanh Hóa Nguyễn Thị Trâm tâm sự, cô chẳng nhớ mình đã hiến tiểu cầu bao nhiêu lần, giúp đỡ vô số người xa lạ mắc bệnh hiểm nghèo.
Sau lần đầu tiên bán máu mua sữa cho con vào năm 1983, ông Nguyễn Ngọc Giao bắt đầu đi hiến máu cứu người. Từ đó đến nay ông đã hơn 50 lần hiến máu.