3 đặc điểm của người khó thành nghiệp lớn, nếu có cần sớm sửa đổi để thành công

Người có căn cơ bình thường, không quá tài giỏi, muốn thành nghiệp lớn cần sớm sửa đổi tính xấu để thành công.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 28/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người xưa có câu: "Nếu ta nở rộ, bươm bướm sẽ tự bay đến", có nghĩa là ta tự trở nên ưu tú thì ắt những điều tốt đẹp sẽ tự nhiên mà tới. Sống trên đời, có mấy ai là không muốn cuộc sống thành công, rực rỡ, vì thế, ta phải dốc sức rèn luyện, trau dồi, đừng sống một cách tầm thường, nhàn hạ, như vậy thật quá phí một đời.

3-dac-diem-cua-nguoi-kho-thanh-nghiep-lon
Thành công của đời người không phải tự nhiên mà có, người thành đạt là người có phẩm chất vượt trội cũng như ý chí bền bỉ, nỗ lực hơn người.

Thành công của đời người không phải tự nhiên mà có, người thành đạt là người có phẩm chất vượt trội cũng như ý chí bền bỉ, nỗ lực hơn người. Phải biết rằng thông minh hay gia cảnh hoàn toàn không phải những thứ quyết định sự nghiệp một người, chính sự nỗ lực mới là thứ quyết định điều đó. Nhận thấy 3 đặc điểm của người khó thành nghiệp lớn, nếu có ta cần sớm sửa đổi để thành công, đừng để phí hoài cả đời rồi đến già mới hối hận.

Người không kiên trì, tầm nhìn ngắn hạn

"Kẻ đi đường dài ắt đăng quang đỉnh trời", ta có tầm nhìn càng xa thì quãng đường ta đi càng dài tới đó. Có không ít người khi làm việc gì cũng chỉ quan tâm tới lợi ích nhất thời, không có tầm nhìn xa trông rộng. Họ không quan tâm tới việc phát triển lâu dài, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xong việc. Đây là suy nghĩ thiển cận, khiến người ta khó lòng thành công trong cuộc sống.

3-dac-diem-cua-nguoi-kho-thanh-nghiep-lon
Người không kiên trì sẽ chẳng thể làm nên đại sự, cứ mãi "đem con bỏ chợ" thì chẳng bao giờ đợi được tới ngày thành công.

Kiểu người như vậy không phải là quá hiếm, vì tầm nhìn ngắn hạn mà họ thấy người ta làm cái gì thành công là lại lao đầu vào bắt chước, sao chép, không tập trung nghiên cứu, suy nghĩ thấu đáo. Đến khi nhận thấy mọi chuyện không dễ dàng như mình tưởng thì lập tức bỏ ngang, than thở với người khác là do "số mình xui rủi".

Thực ra, những người như vậy hoàn toàn không có tính kiên trì, họ chỉ có nhiệt huyết được một lúc, chưa làm được bao lâu đã chọn việc bỏ cuộc, buông xuôi. Người không kiên trì sẽ chẳng thể làm nên đại sự, cứ mãi "đem con bỏ chợ" thì chẳng bao giờ đợi được tới ngày thành công, cứ sống một đời mơ mộng ảo tưởng, không được việc thì lại than thân trách phận mà thôi.

Người nóng tính, không biết kiểm soát cảm xúc

Con người sinh ra đều nhận biết được hỉ nộ ái ố, vì thế kiểm soát được cảm xúc của mình là việc không phải ai cũng làm được. Napoleon có câu rằng: "Người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình còn vĩ đại hơn cả việc hạ được cả một thành trì". Kiểm soát được cảm xúc của mình, người ấy ắt hẳn có một ý chí mạnh mẽ, như vậy đã bước được một chân qua vạch đích.

3-dac-diem-cua-nguoi-kho-thanh-nghiep-lon
Con người sinh ra đều nhận biết được hỉ nộ ái ố, vì thế kiểm soát được cảm xúc của mình là việc không phải ai cũng làm được.

Người biết kiểm soát cảm xúc sẽ không cáu giận vô cớ, không buồn bã tức thì, như thế họ sẽ điều chỉnh được hành vi, suy nghĩ theo ý muốn, khiến cuộc sống trở nên cân bằng hơn. Không phải là ta nên che giấu, gạt bỏ đi mọi cảm xúc, mà phải biết kiểm soát nó, không được hành động trong lúc nóng vội, không vì tức giận mà làm việc bất cẩn, như vậy chỉ chuốc họa vào thân.

3-dac-diem-cua-nguoi-kho-thanh-nghiep-lon
Người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình còn vĩ đại hơn cả việc hạ được cả một thành trì.

Việc kiểm soát được cảm xúc quyết định độ dài sự nghiệp của một người. Muốn làm người thành đạt, muốn trở thành người dẫn đầu, nhất định phải biến mình thành người bĩnh tĩnh, tâm không động, không tùy tiện nổi giận, không bốc đồng, cảm tính, không được để cảm xúc lấn át lý trí.

Người ngạo mạn, khoa trương

Người đời kị nhất gặp kẻ ngạo mạn, kiêu căng, tuy có thực lực nhưng tỏ ra hơn người, huênh hoang lên mặt thật khó mà tiến xa. Muốn sống đời tử tế, nhất định phải giữ tâm khiêm tốn, không được bốc đồng, nóng vội.

3-dac-diem-cua-nguoi-kho-thanh-nghiep-lon
Người đời kị nhất gặp kẻ ngạo mạn, kiêu căng, mới có chút tài cán đã tỏ ra hơn người, huênh hoang lên mặt thật khó mà tiến xa

Những người khó thành nghiệp lớn thường có tật xấu là mới đạt được chút thành tựu liên vênh váo, dương dương tự đắc, nghĩ mình hơn người mà hạ thấp kẻ khác, ai ngờ chỉ đang tự "mua dây buộc mình". Lúc chín trĩu eo, kẻ trí sống ôn hòa, biết mình biết ta mới là trăm trận trăm thắng. Quả thực, biết khiêm tốn, nhận thức được vị trí và khả năng của mình mà phấn đấu thì chỉ có lợi chứ chẳng thể có hại được.

Đời người chỉ có một lần, hãy sống sao đừng để phí hoài, đừng sống tầm thường cho qua, để đến cuối đời lại hối hận. Người xưa có câu: "Nhân vãng cao xứ tẩu, thủy vãng đê xứ lưu", câu này nghĩa là người thì hướng vọng nơi cao, nước thì chảy về chỗ trũng. Người thành đạt sẽ được người đời ngưỡng mộ, kính trọng, còn kẻ sống không mục đích thì dễ bị xem thường.

Hãy nhớ rằng thành công không phải là thứ tự nhiên mà có, đó là nhờ ý chí kiên cường, nỗ lực phấn đấu mà nên. Thành công chỉ cần 1% thông minh, còn 99% chăm chỉ, người không sợ đường dài, không lo thất bại, lúc nào cũng mong mình tiến bộ, lột xác, chú tâm rèn luyện, trau dồi ắt sẽ làm nên nghiệp lớn. Năm tháng sẽ chẳng bạc đại người biết nỗ lực cố gắng, nỗ lực càng nhiều sẽ gặt được quả ngọt. Nhân tuổi còn trẻ, sức còn dai, hãy "phá kén" vươn mình, dám đột phá, đừng sợ vấp ngã mà cứ vững tin bước về phía trước, cố gắng hết mình.

Khổ thân làm việc nghĩa, mình còn vững sao phải chịu suy đồi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Phúc khí không phải là thứ tự nhiên mà có, để có phúc khí thì có 4 kiểu tâm lý độc hại cần loại bỏ càng sớm càng tốt.

4 kiểu tâm lý độc hại cần loại bỏ để cuộc đời bước sang trang mới
0 Bình luận

Ngoại tình tựa chiếc bát đậy kín, nếu cứ để nguyên thì không sao, tò mò mở ra mới biết thế nào là thất vọng thật sự.

Ngoại tình tựa chiếc bát đậy kín, tò mò mở ra mới biết thế nào là thất vọng
0 Bình luận

Nhiều người cho rằng, người hướng nội thường nhút nhát và thu mình vào thế giới của riêng họ, như thể họ đang chống lại cả thế giới. Cùng chúng tôi tìm hiểu xem người hướng nội có những ưu điểm nào nhé.

Những ưu điểm chỉ có ở người hướng nội
0 Bình luận

Tin liên quan

Sau một loạt trailer, video thu hút khán giả, chương trình Sáng tạo doanh 2021 (Sáng tạo doanh mùa 4) đã chính thức lên sáng vào tối ngày 17/2/2021.

Sáng tạo doanh 2021 là chương trình gì và có gì đặc sắc?
0 Bình luận

Phim cổ trang Hoa Ngữ không chỉ thu hút bởi dàn diễn viên đẹp, cốt truyện hấp dẫn mà còn bởi những câu thoại ngôn tình cực ngọt ngào lãng mạn. Hãy cùng điểm qua những câu nói ngôn tình hay nhất trong các bộ phim cổ trang Hoa Ngữ nhé.

Những câu ngôn tình lãng mạn trong phim cổ trang Hoa Ngữ làm say lòng người
0 Bình luận

Việc giúp người gặp khó là việc nên làm, và dù thế nào thì ta vẫn nên ghi nhớ rằng hãy giữ lại phẩm giá cho họ, ấy mới là trọn vẹn việc nghĩa.

Giúp người gặp khó, nhớ giữ lại phẩm giá cho họ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 12 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất