Những tưởng khi được mẹ gửi cho vợ chồng bác ruột nuôi dưỡng thì cuộc sống của Hùng sẽ tốt hơn. Nhựng không, ở gia đình mới, bố nuôi bị tâm thần, mẹ nuôi mắc ung thư.
"Mẹ ơi, chúng con nhớ mẹ lắm. Chị em con đã không biết mặt cha, sao ông trời lại nỡ cướp mẹ đi…?" - lời bộc bạch của cô bé 14 tuổi khiến ai cút xót xa.
Tuấn Anh vừa tròn 6 tháng tuổi thì mẹ qua đời. Không lâu sau bố cũng bỏ đi. Gần 10 năm qua, cậu bé sống lay lắt bên ông nội câm điếc và người chú khuyết tật.
“Chợ xuân yêu thương” của trường Tiểu học Dịch Vọng A là một chương trình ý nghĩa, không những bồi đắp kĩ năng sống, phát triển năng lực phẩm chất cần thiết cho học sinh mà còn góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
"Người ta mất mẹ còn bố, mất bố thì còn mẹ. Đằng này, anh em cháu chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Thương bố, nhớ mẹ, cháu cũng chỉ biết để trong lòng mà thôi", Sang nghẹn lời.
"Chúng cháu chỉ ước Tết này không phải đến bệnh viện truyền máu. Chúng cháu ước Tết được mặc quần áo mới, được ăn ngon…" - điều tưởng như rất đỗi giản dị như vậy, nhưng với Hường, Ngọc lại quá xa vời.
Nằm trong vòng tay của ông nội, bé Bảo Châu thở từng hơi yếu ớt, khuôn mặt vô thức, đôi mắt mờ đục… Từ lúc sinh ra, sự sống của em cũng trở nên mong manh vì căn bệnh ung thư não hành hạ mỗi ngày.
Trúc Vi đã bỏ đi một con mắt, phải khám định kỳ và duy trì hóa trị để ngăn ngừa di căn, bảo vệ con mắt còn lại. Nhưng buồn thay, cả năm nay Vi không được tán khám...