Càng biết cảm ơn, chúng ta càng nhận nhiều phúc báo và may mắn

Người có lòng biết ơn là người có vẻ đẹp nội tâm và sự thấu hiểu đạo lý. Chính những điều này sẽ mang đến may mắn trong cuộc đời họ.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chàng trai Việt nhặt được chiếc ví trên đất Nhật

Một chàng trai người Việt làm việc tại Nhật Bản. Một hôm, anh nhặt được chiếc ví của ai đó đánh rơi trên đường nên anh quyết định mang chiếc ví đến trình báo cảnh sát Nhật.

Người đàn ông Nhật Bản là chủ nhân của chiếc ví bị rơi. Sau khi nhận lại ví, ông đã có hành động cảm ơn vô cùng đặc biệt khiến chàng trai bất ngờ và xúc động không nói nên lời.

Chàng trai Việt viết: "Chú mất ví chạy ra xe lục lọi và đem vào 2 chai nước chấm cho tôi để cảm ơn, chắc là chú vừa đi siêu thị xong. Tôi không dám nhận nhưng chú ấy cảm ơn cúi người như muốn quỳ xuống luôn làm tôi ngại quá nên phải nhận cho chú ấy vui".

Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, theo chia sẻ của chàng trai: "Tôi được chú cảnh sát trao cho phong thư cảm ơn, có thông tin của tôi trong thư, xác nhận đóng dấu của cảnh sát nhặt được của rơi và trả lại cho khổ chủ không mất bất cứ thứ gì trong ví cả".

nguoi-co-long-biet-on-se-nhan-nhieu-phuc-bao-va-may-man-1

"Tôi cảm thấy việc làm này cũng bình thường không có gì phải khoe cả. Dù ở đâu, ở Việt Nam hay Nhật thì tôi và các bạn cũng hãy làm thế", anh viết.

Sự trung thực và lòng tốt của chàng trai thật đáng khen ngợi. Nhưng qua câu chuyện này có thể thấy, hành động cảm ơn của người đàn ông Nhật Bản bị rơi ví và cách ghi nhận việc tốt của cảnh sát tại đất nước này thật khiến người khác phải trân trọng và nể phục.

Lòng biết ơn của Hàn Tín với người cưu mang lúc nghèo khó

Hàn Tín trải qua những năm tháng tuổi thơ vô cùng cơ cực. Ông là cậu bé mồ côi, hằng ngày kiếm sống bằng nghề đi câu cá ở sông Hoài. Vào mùa Đông, thời tiết rét mướt, Hàn Tín không câu được cá nên rất đói khổ. Tuy vậy, Hàn Tín lại mê đèn sách, nghiên cứu binh thư, luyện võ nghệ nên thường đeo kiếm.

Ở xóm chợ có bà Phiếu Mẫu kiếm ăn bằng nghề giặt đồ thuê. Dù cuộc sống của bà cũng chẳng khấm khá gì nhưng thương tình cậu bé đói khát nên thường chia cơm cho Hàn Tín ăn cùng. Hàn Tín vô cùng biết ơn hành động của bà nên nói: "Ngày sau khi công thành danh toại tôi sẽ xin báo đáp".

Bà Phiếu Mẫu hiền hậu trả lời: "Thấy ngươi đói khát nên chia sẻ miếng cơm giọt nước, mong gì báo đáp. Mà đàn ông như ngươi miếng cơm không có mà ăn thì nói gì quyền cao chức trọng ngày sau".

nguoi-co-long-biet-on-se-nhan-nhieu-phuc-bao-va-may-man-2

Câu nói của bà khiến Hàn Tín vô cùng hổ thẹn. Kể từ đó, ông không dám qua ăn cơm cùng bà nữa. Bà già đôn hậu thương người hằng ngày vẫn đặt cơm trước lều Hàn Tín. Người dân xóm chợ biết chuyện thường gọi đó là "Bát cơm Phiếu Mẫu".

Sau này, Hàn Tín phò tá Lưu Bang lập nên cơ nghiệp thống nhất thiên hạ. Ông được phong tước hầu, sau được về quê cũ phong làm Sở Vương. Ngay khi trở về quê hương, ông lập tức cho người đi tìm bà Phiếu Mẫu. Để thể hiện lòng biết ơn bà Phiếu Mẫu đã cưu mang thuở cơ hàn, ông đã lấy nghìn vàng thưởng cho bà.

Chuyện của nhà hiền triết tại nhà hàng

Có lần, một bậc hiền triết cùng một nhóm người đến ăn tối tại nhà hàng. Một ông chủ trong số đó đã nghe danh vị hiền triết có trí tuệ phi thường nên đến bái kiến.

Mọi người ngồi quanh bàn cười nói vui vẻ trong khi nhân viên phục vụ nhà hàng lần lượt mang các món ăn nóng hổi đặt lên bàn.

nguoi-co-long-biet-on-se-nhan-nhieu-phuc-bao-va-may-man-3

Lúc này, vị hiền triết chuyển chủ đề sang các món ăn ngon lành trên bàn. Ông nói: "Nhìn thấy các món ăn trước mặt, trong lòng các bạn có nảy sinh lòng biết ơn không? Cảm ơn các thực phẩm, rau quả đã thành tựu bữa ăn này, cảm ơn người đầu bếp, cảm ơn người phục vụ chúng ta…".

Ông chủ thắc mắc: "Tại sao phải cảm ơn? Chúng ta ăn đều phải trả tiền mà".

Những người còn lại trên bàn ăn chỉ biết nhìn nhau, không nói được lời nào.

Vị hiền triết nói: "Thế tại sao ông không trực tiếp ăn đồng tiền đó đi".

Người biết cảm ơn sẽ nhận được nhiều may mắn và phúc báo

Trong cuộc sống, có những người không biết nói lời cảm ơn. Họ coi mọi việc là tự nhiên, là lẽ thường, là nghĩa vụ của người khác. Đây là những người có nhân cách đạo đức thấp kém, chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân, như lời người xưa nói thì chính là kiểu vong ân bội nghĩa.

Người có lòng biết ơn là người có nhân cách lớn, sống có nghĩa có tình, có thủy có chung. Họ thường là người luôn biết nghĩ cho người khác, là người tiên tha hậu ngã, chính là người nhân đức, bậc quân tử mà người đời thường ngưỡng mộ.

Chúng ta tồn tại trên cuộc đời này, được hưởng những đặc ân từ tự nhiên ban cho, từ cha mẹ của chúng ta, vì thế phải học cách biết ơn.

nguoi-co-long-biet-on-se-nhan-nhieu-phuc-bao-va-may-man-4

Biết cảm ơn người khác nghĩa là chúng ta biết quý trọng mối nhân duyên, hiểu đạo lý nhân sinh. Người trong lòng luôn cảm kích, tự nhiên sẽ thấy mỗi ngày trôi qua là một ngày đầy ý nghĩa, gắng sức để báo đáp những đặc ân mà chúng ta có được.

Biết cảm ơn vạn vật là người thấu hiểu đạo lý của tự nhiên, của vũ trụ, biết trân quý sinh mệnh, nên sống thuận theo tự nhiên, hợp với Đạo, là người trí huệ, đi trên con đường trở về với bản nguyên của sinh mệnh.

Người tuân theo mệnh, thuận theo Đạo, hài hòa với tự nhiên là người thường hay tích đức hành thiện, ắt sẽ có phúc dày. Tâm thái ung dung tự tại, không phiền não trong lòng, lại được phúc báo thì quả thực đó chính là niềm hạnh phúc và may mắn.

Xem thêm: Hãy biết yêu thương và chia sẻ với những người thân yêu nhất

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cuộc sống luôn có những thử thách mà con người phải đối mặt. Tâm con người giống một con đường, càng tính toán đường càng cụt, càng bình thản đường càng rộng.

Ở đời: Đường rộng không bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt
0 Bình luận

Một chàng sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học đã quyết định đến thành phố lớn tìm kiếm cơ hội việc làm. Anh đi hết nơi này đến nơi khác, suốt cả tuần để tìm việc nhưng chưa có kết quả gì. Thật không may, khi đi xe buýt anh bị kẻ trộm móc mất ví.

Thành công từ việc nhỏ, cảm nhận một câu chuyện ý nghĩa và thật nhân văn
0 Bình luận

Theo lời dạy của người xưa, chỉ cứu người nghèo chứ không cứu người lười. Với người lười biếng, đến việc nhặt củi cũng không muốn làm thì đừng bao giờ giúp đỡ.

Vì sao người xưa nói 'vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày'?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 9 giờ trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất