Thành công từ việc nhỏ, cảm nhận một câu chuyện ý nghĩa và thật nhân văn
Một chàng sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học đã quyết định đến thành phố lớn tìm kiếm cơ hội việc làm. Anh đi hết nơi này đến nơi khác, suốt cả tuần để tìm việc nhưng chưa có kết quả gì. Thật không may, khi đi xe buýt anh bị kẻ trộm móc mất ví.

Toàn bộ số tiền mang theo và giấy tờ tùy thân đều mất. Anh lạc lõng giữa phố thị phồn hoa, không một ai quen biết. Sau 2 ngày bị đói rét, anh đành phải đi bới rác để sống qua ngày.
Một hôm, khi anh đang lúi húi bới rác thì bỗng cảm thấy có người đứng phía sau nhìn mình. Anh ngoảnh lại nhìn thì ra đó là một người đàn ông đứng tuổi. Ông đưa cho anh một tấm danh thiếp và nói: "Công ty này hiện đang cần tuyển người, cậu hãy đến đó xem sao?".
Chỉ cần có cơ hội anh nhất định không bỏ qua. Ngày hôm sau, anh tìm đến địa chỉ công ty ghi trong danh thiếp. Ở nơi đây đang rất đông người. Cảnh tượng hiện ra trước mắt anh, có đến 50 - 60 người đang ngồi chờ trong một căn phòng. Trong số đó, có khá nhiều người ăn mặc comple chỉnh tề, thấy vậy, chàng trai có chút e ngại. Anh định rút lui, nhưng cuối cùng vẫn cứ ngồi chờ.
Sau một hồi ngồi chờ, anh đưa ra tấm danh thiếp thì người tuyển dụng chìa tay ra nói: "Xin chúc mừng! Anh đã được nhận vào làm việc rồi. Đây là danh thiếp của Tổng giám đốc chúng tôi, ông ấy đã dặn chúng tôi, nếu thấy một thanh niên đến xin việc, chỉ cần anh ta đưa ra tấm danh thiếp là được nhận vào làm nhân viên của công ty chúng ta".
Vậy là anh không phải trải qua bất kỳ một phỏng vấn nào cũng được vào làm việc ở công ty. Với sự cố gắng không ngừng, về sau, anh đã được đề bạt làm Phó tổng giám đốc.

Trong một lần cùng trò chuyện với vị Tổng giám đốc công ty, chàng trai hỏi: "Tại sao Ngài lại chọn tôi vào làm việc?".
Vị Tổng giám đốc mỉm cười đầy bí ẩn rồi nói: "Bởi vì tôi biết xem tướng, thấy cậu là một nhân tài hiếm có".
Vài năm sau đó, công ty ngày càng phát triển hơn. Vị Tổng giám đốc vì thế phải đi đầu tư ở một thành phố mới. Trước khi đi, ông ta ủy quyền cho người thanh niên giải quyết mọi công việc ở công ty cũ.
Vào buổi chia tay, anh cùng vị Tổng giám đốc cùng ngồi trong phòng chờ Hạng nhất tại sân bay. Họ chia sẻ rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống cũng như công việc.
Vị Tổng giám đốc nói: "Chắc cậu vẫn muốn biết vì sao tôi lại chọn cậu vào làm việc phải không? Ngày hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy cậu đang nhặt rác và đứng quan sát rất lâu. Tôi nhận thấy mỗi lần sau khi cậu nhặt lấy những thứ cần thiết, số còn lại đều bỏ cẩn thận trở lại thùng rác.
Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, một người ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế mà vẫn làm những việc nhỏ cẩn thận, chu toàn, thì cho dù người đó có trình độ học vấn và hoàn cảnh như thế nào thì mình cũng phải tạo cho anh ta một cơ hội. Vả lại, một người ngay từ chuyện nhỏ như thế mà tỏ ra không hề cẩu thả, thì chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống".
Lúc này, chàng trai mới thực sự hiểu được lý do khiến vị Tổng giám đốc cho anh cơ hội vào làm việc, không ngừng đào tạo và bồi dưỡng anh, còn tin tưởng ủy quyền cho anh điều hành công ty. Chàng trai không thể ngờ, vào đúng lúc anh gặp nghịch cảnh phải đi bới rác, chỉ là những việc nhỏ nhặt như vậy lại mang đến cơ hội thành công cho anh.
Câu chuyện về chàng trai quả thật là minh chứng cho một điều, đôi khi để thành công không cần làm điều gì đó lớn lao mà nó được bắt đầu từ việc bạn cố gắng làm những điều nhỏ nhất.
Xem thêm: Chuyện về chàng trai thành công không cần bằng cấp: Bài học ý nghĩa về sự trung thực
Đọc thêm
Theo lời dạy của người xưa, chỉ cứu người nghèo chứ không cứu người lười. Với người lười biếng, đến việc nhặt củi cũng không muốn làm thì đừng bao giờ giúp đỡ.
Theo kết quả nghiên cứu được tiến hành bởi Đại học Harvard, người thành công thường có những đặc điểm chung trong thời thơ ấu của họ.
Sự hy sinh của mẹ, phận làm con không thể trả hết được. Ai còn mẹ xin hãy trân quý, hiếu thảo và phụng dưỡng mẹ.
Tin liên quan
Bài viết dưới đây của đạo diễn Lê Hoàng đáng để chúng ta suy ngẫm. Cả bậc làm cha làm mẹ và cả thế hệ con cháu hãy đọc để có thể tìm cho mình lựa chọn hợp lý.
Sự hy sinh của mẹ, phận làm con không thể trả hết được. Ai còn mẹ xin hãy trân quý, hiếu thảo và phụng dưỡng mẹ.
Người đàn ông giàu có nói một câu khiến kẻ trộm khắc ghi suốt đời. Nhờ đó, anh ta nhận ra bài học về giá trị của bản thân và đạt thành công sự nghiệp.
Bài mới

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.