Từ khoá: "chàng trai"
Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.
5 năm tận tụy với công việc giữ đèn ở nghĩa trang, chàng trai Đà Nẵng - Võ Văn Siêu tự ví mình là người giúp việc cho người đã khuất.
Chàng trai tử tế suốt 10 năm liền tình nguyện nấu ăn cho trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo là anh La Thành Đệ (31 tuổi, Bạc Liêu).
Để cứu bố khỏi cửa tử, chàng trai 23 tuổi – Hoàng Lộc đã chủ động giảm gần 30kg trong vòng vài tháng để gan hết nhiễm mỡ, đạt tiêu chuẩn hiến tạng cho bố.
Hơn 1 năm qua, chàng trai trẻ 27 tuổi – Lê Hiếu Bình (TP.Cần Thơ) đã mở tiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ, gây quỹ giúp đỡ cho những bạn trẻ bị nhiễm HIV.
Hơn 2 năm qua, anh Phạm Văn Phèo (38 tuổi, ngụ ấp Lung Đen, xã Kế An, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) đã thực hiện rất nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn.
Bị bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên bằng chuỗi ngày được “chuyền” từ nhà này sang nhà khác, chàng trai Phú Yên – Quốc Huy vẫn quyết tâm thi đậu trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Với nghị lực phi thường, chàng trai không tay – Nguyễn Quốc Tỉnh (SN 1998, Bình Định) đã vượt qua nghịch cảnh làm lại cuộc đời và giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời khốn khó.
Phật ở đâu? Phật mênh mông như đất trời vô tận, nhưng lại gần như một trận mưa xuân. Phật cao xa như những đóa bạch vân, nhưng thân thiết như đôi bàn tay mẹ.
Dẫu có đôi bàn tay và bàn chân không như người thường nhưng anh Huỳnh Tấn Phát (29 tuổi, Long An) vẫn làm tốt công việc và luôn khát khao báo hiếu cho mẹ.