Chàng trai Đà Nẵng khiến nhiều người xúc động với nghề lạ - thắp đèn “sưởi ấm” cho người đã khuất
5 năm tận tụy với công việc giữ đèn ở nghĩa trang, chàng trai Đà Nẵng - Võ Văn Siêu tự ví mình là người giúp việc cho người đã khuất.
4 giờ sáng, bất chấp cơn mưa nặng hạt, chàng trai trẻ - Võ Văn Siêu (SN 2000, TP Đà Nẵng) vẫn đến nghĩa trang, kiểm tra những ngọn đèn dầu đang le lói sáng trên các phần mộ do anh chăm sóc.
Chia sẻ về công việc có phần “độc lạ” này, Siêu cho biết anh bắt đầu làm công việc giữ đèn ở nghĩa trang từ năm 2021. Trước đó, Siêu làm công nhân cho một công ty chuyên sản xuất ghế sofa của Hàn. Làm được 9 tháng thì công ty phá sản, Siêu thất nghiệp trong một thời gian dài.
Một lần nọ, sau khi xin việc không thành, Siêu buồn bã ngồi nghỉ dưới gốc cây lớn. Bất ngờ có một người phụ nữ lái ô tô đến nhờ Siêu sửa giúp phần mộ cho người thân. Anh nghe có việc làm liền đồng ý và được người phụ nữ dẫn đến một ngôi mộ trong nghĩa trang. Tại đây, người phụ nữ cho biết mình sắp xuất ngoại nên tranh thủ đến thăm mộ bố. Sau khi Siêu chỉnh trang lại ngôi mộ, người phụ nữ ngỏ lời nhờ anh giúp mình chăm sóc ngôi mộ trong những ngày tiếp theo.

Siêu gật đầu đồng ý. Từ đó, nam thanh niên bén duyên với công việc chăm sóc mộ tại nghĩa trang TP Đà Nẵng. Nhận thấy Siêu làm việc chăm chỉ, có tâm, nhiều người có mộ phần thân nhân tại nghĩa trang cũng thuê, nhờ anh chăm sóc mộ.
“Lúc mới làm công việc này, tôi cảm thấy mình không phù hợp lắm. Những ngày đầu chưa quen, tôi luôn có một nỗi sợ vô hình. Khi làm việc, tôi cứ phải nhìn trước nhìn sau, vì lúc nào cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn, theo dõi mình. Một thời gian sau, khi đã quen, tôi không còn cảm giác này nữa. Bây giờ, càng làm tôi càng thấy thích và cảm thấy mình là người giúp việc của những người đã khuất”, chàng trai trẻ bộc bạch.

Nhiệm vụ của Siêu là quét dọn, lau chùi các phần mộ tại nghĩa trang mỗi ngày. Ngoài ra, anh còn phải đảm bảo đèn dầu tại các phần mộ liên tục cháy sáng 24/24 giờ.
Để làm việc này, đều đặn 4 giờ sáng hằng ngày Siêu đều đến nghĩa trang kiểm tra các ngọn đèn dầu. Anh châm thêm dầu cho đèn sắp cạn và thắp lại những cây đèn chẳng may bị tắt. Cuối ngày, Siêu lại đến kiểm tra các ngọn đèn thêm một lần nữa để đảm bảo ngọn đèn luôn cháy sáng thâu đêm.
“Theo quan niệm, niềm tin tâm linh, đèn dầu trên mộ phần luôn cháy sáng thì người nằm dưới mộ sẽ không lạnh lẽo. Vì vậy, tôi phải đảm bảo đèn dầu tại đây luôn sáng. Tôi làm việc này với tinh thần đảm bảo uy tín, có tâm trước khách hàng và cả người đã khuất. Vì vậy, các ngọn đèn tại mộ phần tôi nhận chăm sóc luôn cháy sáng 24/24 giờ, bất kể gió mưa”, Siêu nói.

Từ công việc giữ đèn, chăm sóc mộ phần tại nghĩa trang, theo nhu cầu của khách hàng, Siêu trở thành thợ làm mộ đá granit. Khi khách hàng có nhu cầu, Siêu nhận cả những công việc liên quan tới đào huyệt, xây, hoàn thiện mộ.
Mộ phần hoàn thiện, người đã khuất an nghỉ, Siêu sẽ nhận chăm sóc ngôi mộ này theo thời gian. Hiện tại, Siêu nhận chăm sóc, giữ đèn cho mỗi ngôi mộ với giá 250.000 đồng/tháng. Dù vậy, mỗi tháng nam thanh niên chỉ thu về 5 triệu đồng.
Tại nghĩa trang, ngoài công việc chăm sóc các mộ phần mình được khách hàng trả phí hàng tháng, Siêu còn tình nguyện dọn dẹp, nhang khói cho những ngôi mộ không có thân nhân thăm viếng hoặc của các thai nhi bị bỏ rơi.
Đối với các mộ phần này, Siêu sẽ đến thắp hương, dọn cỏ, đắp, sửa lại vị trí mộ bị lở, sụt lún, kim tỉnh sứt mẻ…
Chàng trai trẻ chia sẻ: “Hằng năm cũng có những người mẹ đến nhang khói cho đứa con vắn số của mình. Khi thuê tôi chăm sóc mộ con mình, họ cũng nhờ tôi lo cho các mộ thai nhi bất hạnh xung quanh. Số tiền họ trả cho tôi để làm công việc này chỉ đủ để mua nhang, dầu thắp. Dù vậy, tôi vẫn chăm sóc những ngôi mộ này như những mộ phần được thuê hàng tháng. Tôi xem đó như một việc làm thiện nguyện”.
Thời gian gần đây, mỗi khi đến nghĩa trang làm việc, Siêu thường quay lại công việc của mình rồi đăng tải lên mạng xã hội. Trong các clip, Siêu chia sẻ về công việc và niềm yêu thích của mình với việc làm tưởng chừng chỉ dành cho người có tuổi.
“Nhiều người cho rằng công việc này thấp kém, nhưng tôi không vì thế mà cảm thấy phiền hà hay tự ti. Bởi tôi tin rằng, mỗi ngọn đèn mình đốt lên là đang sưởi ấm cho người đã khuất, mỗi lần quét dọn, lau chùi mộ phần là đang giữ cho người nằm dưới sự sạch sẽ, ngăn nắp. Thông qua công việc, tôi cũng muốn lan tỏa thông điệp đến các bạn trẻ là luôn phải nhớ về ông bà tổ tiên, nguồn cội của mình bằng cách dành thời gian chăm sóc cha mẹ, ông bà khi họ còn sống và chăm lo mộ phần khi họ đã khuất”, Siêu tâm sự.
Xem thêm: Người phụ nữ với 110 lần hiến máu cứu người: Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại
Tin liên quan
Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.
Sau khi trúng 14 tờ vé số độc đắc trị giá 28 tỷ đồng, chàng trai Đắk Lắk ngay lập tức trao lại cho đại lý vé số 50 triệu đồng nhờ mua quà tặng cho những người khó khăn.
Nghe tiếng kêu cứu “Các anh ơi, làm ơn cứu bạn em với! Bạn em vừa bị chìm xuống sông rồi”, chàng trai 22 tuổi quê Hải Hà liền lội vàng lao mình xuống dòng sông cứu nạn nhân lên bờ.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.