Trúng 14 tờ vé số, chàng trai Đắk Lắk liền chi tiền nhờ đại lý vé số mua quà tặng người khó khăn
Sau khi trúng 14 tờ vé số độc đắc trị giá 28 tỷ đồng, chàng trai Đắk Lắk ngay lập tức trao lại cho đại lý vé số 50 triệu đồng nhờ mua quà tặng cho những người khó khăn.
Anh Trần Quang Hải (39 tuổi, chủ đại lý vé số Hải Trinh ở Bình Phước) cho biết, anh vừa thay mặt nam thanh niên trúng vé số mua gạo và mì gói tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

“Tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của chàng trai Đắk Lắk trúng độc đắc 14 tờ vé số của đài Bình Thuận mở thưởng ngày 5/6. Sau khi đổi thưởng, bạn ấy ngay lập tức gửi lại cho tôi 50 triệu đồng để san sẻ phần lộc may mắn tới những người khác. Bạn ấy nói đó chỉ là việc làm trước mắt, sau đó sẽ tiếp tục dùng số tiền trúng số để làm từ thiện khác”, anh Hải chia sẻ.
Sau khi nhận những phần quà ý nghĩa từ chàng trai Đắk Lắk, bà con vô cùng vui mừng, phấn khởi nhờ anh Hải chuyển lời cảm ơn đến người trúng số. Chủ đại lý vé số cũng hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều trúng số chia sẻ may mắn của bản thân với những mảnh đời khó khăn khác.

"Tôi mở đại lý vé số 15 năm nay, việc đi xác minh và đổi thưởng ngay trong đêm với chàng trai Đắk Lắk trúng 14 tờ độc đắc là một trong những câu chuyện đáng nhớ và ấn tượng nhất. Tôi muốn gửi lời cảm ơn và chúc cho vị khách đó luôn hạnh phúc, thành công và tiếp tục gặp may mắn", anh Hải bày tỏ.
Trước đó, tối 5/6, anh Hải bắt đầu xuất phát từ TP.Đồng Xoài đến TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với thời gian di chuyển khoảng 6 tiếng để đổi thưởng.
Xem thêm: Câu chuyện phía sau khoảnh khắc anh trai dắt theo em gái đi thi gây xúc động
Tin liên quan
Gần 11 năm qua, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mây lúc nào cũng sống trong cảnh thấp thỏm “không biết con rời đi lúc nào” khi nhìn cậu con trai duy nhất oằn mình chiến đấu với căn bệnh suy tim bẩm sinh.
Nghe tiếng kêu cứu “Các anh ơi, làm ơn cứu bạn em với! Bạn em vừa bị chìm xuống sông rồi”, chàng trai 22 tuổi quê Hải Hà liền lội vàng lao mình xuống dòng sông cứu nạn nhân lên bờ.
Để cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và Công an xã Quang Thịnh (Lạng Giang) đã kịp thời cứu mẹ bị rơi xuống giếng sâu, người con gái đã tự mình viết một bức thư tay đầy cảm động.