Xúc động bức thư người con cảm ơn lực lượng Công an cứu mẹ rơi xuống giếng sâu
Để cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và Công an xã Quang Thịnh (Lạng Giang) đã kịp thời cứu mẹ bị rơi xuống giếng sâu, người con gái đã tự mình viết một bức thư tay đầy cảm động.
Ngày 29/5/2025, Công an xã Quang Thịnh (H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Đạt, sinh năm 1972, trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang về việc: phát hiện mẹ chị Đạt là bà Dương Thị Hòa, sinh năm 1941 ở cùng thôn đang vô tình rơi xuống giếng và bị mắc kẹt không lên được.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo có người rơi xuống giếng, Công an xã Quang Thịnh phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa được nạn nhân lên an toàn và tổ chức sơ cứu. Hiện tại sức khỏe của bà Dương Thị Hòa đã ổn định trở lại.
Để cảm ơn hành động dũng cảm, kịp thời của các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và Công an xã Quang Thịnh, chị Đạt đã viết một bức thư cảm ơn.


Cụ thể trong lá thư gửi ngày 30/5/2025, chị Đạt viết: “Khi phát hiện mẹ tôi rơi xuống giếng sâu, đã gọi trực tiếp lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH và đồng chí Ninh Văn Quang - Trưởng Công an xã Quang Thịnh để được ứng cứu. Rất nhanh và kịp thời cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và Công an xã Quang Thịnh đã đưa mẹ tôi lên an toàn và tổ chức sơ cứu. Với lòng biết ơn vô hạn thay mặt gia đình cho phép tôi được bày tỏ, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang nói chung và lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an xã Quang Thịnh và chính quyền thôn Ngọc Sơn. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các anh vì sự bình yên của nhân dân”.
Xem thêm: Giải cứu thành công cụ bà 84 tuổi mắc kẹt dưới giếng sâu
Tin liên quan
Quán cơm chay 0 đồng ở TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) 2 năm qua là địa chỉ giúp đỡ những người lao động khó khăn, người già neo đơn, tàn tật có một bữa ăn đầy đủ.
Giữa lòng Sài Gòn, quán chay của chị Vương Kim Long (38 tuổi) vừa mở 2 tiếng là hết sạch bởi đến đây bà con không chỉ được ăn ngon mà còn được ăn với mức giá vô cùng rẻ 5.000 đồng/phần.
Giữa thời tiết nắng nóng, các tình nguyện viên áo xanh không ngại ngần chung tay hỗ trợ, đưa đón nam sinh gãy tay chân đến phòng thi.