Giải cứu thành công cụ bà 84 tuổi mắc kẹt dưới giếng sâu
Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã kịp thời cứu sống một cụ bà 84 tuổi ở huyện Lạng Giang bị rơi xuống giếng nước.
Theo Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 16h54 ngày 29/5, trung tâm chỉ huy Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Đạt (SN 1972, trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về việc mẹ của bà là cụ bà Dương Thị Hòa (SN 1941, ở cùng thôn) đang bị mắc kẹt dưới giếng nước của gia đình, không lên được.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang liền điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ; 1 xe chở phương tiện cứu nạn, cứu hộ cùng 15 cán bộ, chiến sĩ của đội công tác chữa cháy và 1 xe chữa cháy cùng 5 cán bộ, chiến sĩ của đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạng Giang đến hiện trường.
Sau khoảng 15 phút, lực lượng cảnh cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và ngay lập tức triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện cứu nạn, cứu hộ.


Theo quan sát, các chiến sĩ tham gia cứu hộ thấy miệng giếng nhỏ khoảng 50 - 60cm gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao và kinh nghiệm dày dặn, chỉ sau khoảng 15 phút lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đưa cụ bà lên an toàn và tổ chức sơ cứu ban đầu.
Hiện cụ bà Dương Thị Hòa đã được đưa đến cơ sở y tế khám và chăm sóc sức khỏe.
Xem thêm: Ấm lòng tô mì gói 1.000 đồng dành cho bà con khó khăn giữa lòng Sài Gòn
Tin liên quan
Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.
Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.
Trong túp lều chỉ rộng chừng 10m2, vợ chồng anh Nhẫn, chị Thiêm cùng đứa con gái 13 tuổi sống nương tựa vào nhau, bữa ăn hàng ngày dựa vào tình thương của xóm giềng.