Chàng trai 22 tuổi ở Quảng Ninh dũng cảm lao mình ra dòng nước xiết cứu người bị đuối nước
Nghe tiếng kêu cứu “Các anh ơi, làm ơn cứu bạn em với! Bạn em vừa bị chìm xuống sông rồi”, chàng trai 22 tuổi quê Hải Hà liền lội vàng lao mình xuống dòng sông cứu nạn nhân lên bờ.
Vào khoảng 18h30 ngày 6/6, trong lúc chàng trai 22 tuổi - Nguyễn Kim Việt Hoàng (trú tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đang chơi bóng rổ cùng nhóm bạn tại một sân thi đấu gần sông Hà Cối thì bất ngờ một nam thanh niên trong tình trạng toàn thân ướt sũng, khuôn mặt tái mét, lao đến từ phía bờ sông.
Vừa chạy, người này vừa khẩn thiết nhờ sự giúp đỡ. “Các anh ơi, làm ơn cứu bạn em với! Bạn em vừa bị chìm xuống sông rồi!”. Vừa nghe tiếng kêu cứu, không kịp suy nghĩ, Việt Hoàng cùng một người bạn nhảy xuống sông với hy vọng cứu nạn nhân bị đuối nước trước khi mọi chuyện quá muộn.
Chàng trai 22 tuổi kể lại rằng: “Lúc đó, trời đã tối, không còn nhìn rõ mặt người. Tôi bơi giữa sông trong vô định, xung quanh là màn đêm bủa vây. Trong lúc tôi loay hoay tìm nạn nhân, nhiều người dân đứng trên bờ phát hiện một bóng mờ gần chân cầu. Nghe theo chỉ dẫn, tôi ngay lập tức đổi hướng, lặn xuống 3 lần mới cầm được chân người gặp nạn".

Lúc Hoàng tiếp cận được nạn nhân thì toàn thân người này đã mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực. Đúng lúc ấy, hai đồng chí thuộc lực lượng chức năng kịp thời có mặt, phối hợp cùng Hoàng và bạn đưa nạn nhân lên bờ an toàn.
“Sau khi 3 người đưa được nạn nhân lên bờ, tôi không thể đứng vững, phải nằm nghỉ một lúc để lấy lại sức lực", Việt Hoàng chia sẻ.
Ngay hôm sau, phía gia đình và bạn bè của người gặp nạn đã liên hệ, bày tỏ sự biết ơn trước hành động dũng cảm cứu người của Việt Hoàng và bạn.
Chàng trai 22 tuổi cho rằng, nạn nhân bị đuối nước có thể do nhiều nguyên nhân như: Ngâm mình dưới nước quá lâu, không thạo địa hình, gặp nước xoáy hoặc chỉ có kỹ năng bơi trong bể nhưng ít trải nghiệm tại các con sông. Nhớ lại giây phút cứu người giữa dòng nước xiết, anh cho biết bản thân không kịp lường trước những nguy hiểm có thể phải đối mặt. Trong đầu chàng trai trẻ lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải cứu người càng nhanh càng tốt.
"Mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hơi sợ. Lúc xảy ra sự việc, tôi đang chơi bóng rổ, người đổ mồ hôi nhiều, nếu nhảy xuống sông đột ngột có thể dẫn đến chuột rút hoặc đột quỵ, rất nguy hiểm ", nam thanh niên quê Quảng Ninh tâm sự.
Biết hành động dũng cảm của chàng trai sinh năm 2002, nhiều cư dân mạng không khỏi xúc động và dành cho anh những lời khen ngợi.

Tuy nhiên, Việt Hoàng chỉ khiêm tốn nói: "Nếu ai ở trong tình huống đó cũng sẽ hành động như tôi. Tôi cảm thấy vui vì mình đã làm được việc tốt. Điều đáng mừng là nạn nhân không bị nguy hiểm tính mạng”.
Hiện, Việt Hoàng đã tốt nghiệp đại học và làm nhân viên thiết bị tại một công ty tại khu công nghiệp ở Quảng Ninh. Anh học bơi từ năm học cấp 2 nên bơi khá tốt. Và ngoài bơi lội, chàng trai trẻ cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao đặc biệt là chơi bóng rổ.
Công an thị trấn Quảng Hà (Hải Hà, Quảng Ninh) cũng đã xác nhận có sự việc một nam thanh niên bị đuối nước vào khoảng 18h30 ngày 6/6. "Nạn nhân sinh năm 2003, từ Hà Nội về chơi. Trong khi đi bơi cùng bạn ở đoạn sông chảy qua thị trấn Quảng Hà, nam thanh niên không may bị đuối nước do tắm lâu và gặp nước xiết. Sau khi phát hiện sự việc, anh Việt Hoàng và một người bạn đã nhảy xuống tìm kiếm nạn nhân. Ngoài ra, có hai người của cơ quan chức năng tham gia ứng cứu kịp thời", vị đại diện cho biết.
Đại diện Công an thị trấn Quảng Hà cũng đánh giá cao và tuyên dương tinh thần dũng cảm của Việt Hoàng cùng những người khác đã nỗ lực cứu nạn nhân.
Sau khi được các nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ, nạn nhân nhanh chóng được chuyển về Trung tâm Y tế huyện Hải Hà để tiếp tục cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Theo cập nhật mới nhất, nam thanh niên đang dần hồi phục sức khỏe.
Xem thêm: Xúc động bức thư người con cảm ơn lực lượng Công an cứu mẹ rơi xuống giếng sâu
Tin liên quan
Quán cơm chay 0 đồng ở TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) 2 năm qua là địa chỉ giúp đỡ những người lao động khó khăn, người già neo đơn, tàn tật có một bữa ăn đầy đủ.
Giữa lòng Sài Gòn, quán chay của chị Vương Kim Long (38 tuổi) vừa mở 2 tiếng là hết sạch bởi đến đây bà con không chỉ được ăn ngon mà còn được ăn với mức giá vô cùng rẻ 5.000 đồng/phần.
Giữa thời tiết nắng nóng, các tình nguyện viên áo xanh không ngại ngần chung tay hỗ trợ, đưa đón nam sinh gãy tay chân đến phòng thi.