Ngừng phủ định bản thân: “Cuộc sống thực sự” chỉ bắt đầu khi bạn biết sống vì mình

Muốn có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ thì bạn hãy ngừng phủ định bản thân, bỏ qua thế mạnh của mình và sống trong ánh mắt của người khác.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

30 tuổi không có gì trong tay là thất bại?

Trong sự thành công của người cùng trang lứa, bạn nhận ra bản thân chỉ là một con cá không biết bơi, mất đi cái thiên phú vốn có mà tự nhiên ban tặng. Những lúc nhìn thấy người khác hân hoan trong thành công, bạn càng khao khát có được một thành quả nào đó thuộc về mình, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Vì đó là thứ cứu cánh bạn khỏi sự thất vọng và dằn vặt đến cùng cực. Nhưng hiện tại bạn đã 30 tuổi và chưa có thứ gì trong tay, lúc nào bạn sẽ cảm thấy bản thân như bị xã hội ruồng bỏ.

Thật ra, thất bại sau hành trình nỗ lực không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là đã thất bại nhưng lười thử sức lại. Bạn luôn mong ngóng thành công đến với mình, nhưng thành công không thấy đâu mà chỉ toàn thất bại. Bạn ngưỡng mộ cuộc sống của những người khác trên mạng xã hội và tự hỏi: “Sau người ta chỉ cần nỗ lực là có được? Còn mình thì…”

Song, những điều tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc bạn nhìn thấy trong những bức hình trên mạng xã hội chắc gì đã là thật. Có thể họ chỉ đang bày ra dáng vẻ tốt đẹp nhất của sự nỗ lực mà thôi.

Ngung-phu-dinh-ban-than-lai-hay-song-vi-chinh-minh-1

Bạn cảm thấy bản thân thất bại là vì bạn luôn tự cho rằng nỗ lực của mình không mang lại kết quả như mong muốn. Cho dù người tài giỏi hơn bạn đang đứng mặt, bạn cũng sẽ cố gắng bới lông tìm vết, tìm kiếm điểm mà bản thân tốt đẹp hơn họ như “Ít ra mình cũng xinh hơn một chút”,… Cách nghĩ này giúp bạn cảm thấy được an ủi phần nào.

Có lẽ vì thế giới này không cần đến người thất bại, nên ai trong chúng ta cũng miễn cưỡng học cách giả vờ, cuối cùng đánh mất chính mình. Rốt cuộc thì thế giới này đang lừa chúng ta, hay ai cũng đều quá ám ảnh với sự thành công?

Ai lại muốn thừa nhận bản thân ngu xuẩn trong tiếng hoan hô thành công của người khác? Ai lại muốn bỏ ra nhiều công sức rồi lại nhận về thất vọng buồn thương? Ai lại không từng trải qua cảnh trốn tránh hiện thực hay từ bỏ thể diện? Ai lại không ngưỡng mộ cuộc đời người khác quá thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là trong những lúc bản thân rơi vào cùng cực?

Bạn ghen tị với những người được cuộc sống ưu ái đúng không? Vậy bạn có từng tích cực chủ động đánh bại trắc trở trong cuộc sống của mình chưa? Đã từng chủ động nỗ lực vì những thứ bạn mong ước chưa?

Ngừng phủ định bản thân

Cũng giống như quy luật thùng gỗ vậy, thùng đựng được bao nhiêu nước đều được quyết định bởi thanh gỗ ngắn nhất. Muốn có được sự thành công bạn phải nắm rõ thanh gỗ ngắn nhất của mình ở đâu.

Mỗi người là một cá thể khác nhau, nên không cần phải lấy sở đoản của người này so sánh với sở trường của người khác. Bạn có nhận ra việc bản thân tự ti chính là vì bạn phủ định bản thân, bỏ qua thế mạnh của mình mà chăm chăm vào khuyết điểm không?

Ngung-phu-dinh-ban-than-lai-hay-song-vi-chinh-minh-3

Thật ra lắm lúc không phải bạn không đạt được thành quả nào, mà chính bạn đang bị che mắt bởi sự so sánh với cuộc sống của người khác, tự phủ định bản thân và thành công của mình. Dùng ánh mắt của người đời để tạo nên chiếc lồng sắt nhốt bản thân vào trong. Bạn cảm thấy 30 tuổi, bản thân thật thất bại cũng vì nguyên nhân này đấy!

Nhìn nhận lại mọi thứ, tìm lại chính mình. Hãy nhớ rằng, ít ra bản thân còn đang sống, còn được hít thở, còn được ăn uống đầy đủ, có gia đình và bạn bè kề bên, bạn đã hơn hẳn biết bao người rồi! Vậy thì 30 tuổi của bạn còn thất bại nữa không?

Xem thêm: Muốn ít gặp sóng gió nơi công sở hãy làm tốt 5 điều này!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trong phong thủy, tỏi được được xem là thứ giúp xua đuổi vận đen, tăng dương khí. Vì thế các chuyên gia khuyên bạn nên đặt tỏi tại 6 vị trí sau để giúp gia tăng tài vận và may mắn cho gia đình.

Đặt tỏi tại 6 vị trí sau sẽ giúp bản thân và gia đình luôn gặp may mắn, xua đuổi tà khí trong nhà
0 Bình luận

Liệu bạn có hiểu rõ bản thân mình không? Những hiện tượng tâm lý bí ẩn nào mà bạn vẫn chưa thể lý giải? 25 sự thật tâm lý đầy hấp dẫn sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về bản thân.    

25 sự thật thú vị về tâm lý của con người mà ai cũng từng trải qua, cùng đọc để hiểu thấu bản thân mình hơn
0 Bình luận

Cuộc sống vẫn đang diễn ra với đủ những lo toan, áp lực mà bạn phải gánh trên vai. Vậy “làm thế nào để yêu thương bản thân?”

14 cách giúp bạn yêu thương bản thân hơn mỗi ngày
0 Bình luận

Tin liên quan

Sống ở đời, chỉ có những người biết người biết ta mới có thể tồn tại và thành công. Giọt nước đứng một mình dễ bay hơi, ngưng tụ thành sông biển lại dồi dào. Đừng mãi ảo tưởng về bản thân, sinh tự mãn rồi tự chuốc lấy trái đắng cho mình.

Người biết người biết ta mới thực sự là lợi hại: Cứ mãi ảo tưởng về bản thân, sự nghiệp tiêu tan là tất yếu
0 Bình luận

Bí quyết sống an nhàn nghe thì khó nhưng thực ra rất đơn giản, đó là: Khi kết giao bạn bè không nên tính toán, nghe người nói xấu không nên tức giận và gặp khó khăn không nên nản chí.

Bí quyết sống an nhàn: Lấy “nhạt” kết giao, lấy “điếc” đón nhận lời vu cáo, lấy “nghiêm” giáo huấn bản thân
0 Bình luận

Điểm khác biệt giữa người giàu và người nghèo là tư duy, người có tư duy tốt sẽ có thói quen tốt giúp họ dễ thành công, đổi đời.

6 thói quen của người giàu khiến họ thành công:  Đừng dễ dàng tự thưởng cho bản thân
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 24 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất