“Máy rút tiền tự động” của nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Chắc vì tôi sống quá xởi lởi nên nhà chồng xem tôi như "máy rút tiền tự động", đến khi tôi không đưa nữa thì bảo tôi ki bo, tính toán với nhà chồng.

Tôi làm kinh doanh nên thu nhập hàng tháng khá cao và ổn định. Trước khi lấy chồng tôi đã tiết kiệm được 2 tỷ và mua được nhà riêng cho mình. Quan điểm sống của tôi là cái gì có thể giải quyết được bằng tiền thì nhất định không được dùng tiền cảm.
Tôi mới lập gia đình được 2 năm nay, chồng tôi là nhân viên văn phòng bình thường, mức lương đủ để chi tiêu cá nhân, mỗi tháng tôi đều đặn đưa thêm cho chồng 5 triệu để lo sinh hoạt chung trong nhà. Ngoài ra, tôi cũng chủ động chuyển khoản cho em trai chồng 3 triệu/tháng gọi là gửi tiền ăn uống cho bố mẹ chồng. Tháng nào vợ chồng tôi cũng tranh thủ sắp xếp về quê thăm bố mẹ chồng 1-2 lần và lần nào tôi cũng biết ý mua sắm thêm đồ đạc cho cả nhà, ngay cả chị dâu cũng có quà.
Chắc vì tôi sống quá xởi lởi nên nhà chồng xem việc tôi mua quà cáp là trách nhiệm phải làm. Có lần nọ tôi về nhưng do quá bận rộn công việc nên không mua quà kịp thế là mọi người tỏ thái độ ngay ra mặt.
Anh chồng tôi còn hay gọi điện cho chồng tôi hỏi vay tiền, lúc thì mua tivi mới, lúc thì đổi tủ lạnh mới,… Mà chồng tôi làm gì có tiền, thế là anh ấy lại hỏi tôi để cho anh chồng vay.

Năm ngoái vợ chồng tôi ăn tết ở nhà nội, bố mẹ chồng rất hiền nhưng tôi vẫn thấy không được thoải mái nên năm nay tôi dự định sẽ ăn tết ở nhà mẹ đẻ. Tôi đang mang thai 4 tháng nên cũng muốn tìm nơi bình yên để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vài ngày. Tối qua tôi bàn với chồng chuyện về ngoại ăn tết, anh liền mở điện thoại cho tôi xem mấy dòng tin nhắn của anh trai: “Năm nay vợ chồng chú Ba về ăn tết thì nhớ nhắc thím đưa thêm tiền để mua cây mai trang trí tết nhé. Năm ngoái thím Ba đưa có 30 triệu, mua sắm, cúng kiếng, lì xì các cháu không đủ”.
Tôi đọc mà nổi đóa, tức đến ứa gan. Con số 30 triệu đã là quá nhiều rồi. Tôi không có nghĩa vụ phải lo tết cho cả gia đình chồng, nhất là vụ lì xì của anh chị chồng, vậy mà giờ anh còn trách ngược tôi đưa quá ít tiền. Mà ở quê mọi thứ không quá đắt đỏ, nhà chồng sắm sửa gì đến 30 triệu mà vẫn không đủ?
Tôi tức quá nên nói thẳng luôn với chồng là tết năm nay tôi sẽ không về nhà chồng ăn tết và cũng không đưa cho chồng một đồng nào cả, anh tự đi mà xoay xở kiếm tiền gửi về cho gia đình, tôi không phải cây rút tiền của gia đình anh.
Chồng tôi nghe vậy thì gay gắt mắng tôi làm dâu mà không làm tròn bổn phận, không chăm sóc cho bố mẹ chồng, đến tết cũng ki bo, tính toán với nhà chồng. Tôi nghe mà bực đến ứa gan, không lẽ đưa ít tiền là tôi không hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu sao?
Xem thêm: Vợ tôi không chịu về quê chồng ăn tết – Câu chuyện đáng ngẫm
Đọc thêm
Ban đầu tôi chỉ nghĩ vợ đang đùa, bởi ai lại đưa ra lý do rét mướt để không về quê chồng ăn tết. Nhưng sau một lúc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vợ tôi nhận ra đó không phải là câu nói đùa.
Tôi sốc nặng trước sự độc đoán, gia trưởng của chồng. Đã 3 năm rồi tôi không được về nhà ngoại ăn tết, giờ được sự đồng ý của cả bố mẹ chồng thì lại bị chồng gay gắt phản đối.
Nghe chồng thông báo được nhận 2 tháng lương và thưởng tết cao, tôi chưa kịp phấn khởi thì liền tái mặt khi thấy anh chuẩn bị phần quà tết để tặng cho nhà vợ cũ…
Tin liên quan
Cuộc đời của bạn có vui vẻ, hạnh phúc hay không, then chốt nằm ở tâm của bạn. Tâm có hạt giống vui vẻ thì quả nở ra ắt là nụ cười.
Tránh họa đắc phúc là điều ai cũng muốn nhưng sống ở đời "sông có khúc người có lúc", làm thế nào để đón lành tránh dữ?
Chính trực chính là cái gốc làm người. Bởi người chính trực thường sẽ chân thành, có đạo đức cao cả, tiết tháo nghĩa hiệp và khiêm nhường, hòa ái...