Lời cảnh tỉnh cho người nghèo từ triệu phú tự thân: Muốn giàu đừng vội mua nhà

Triệu phú tự thân Grant Cardone nhận định, trừ khi ta có sẵn 20 triệu USD trong tài khoản, còn không thì muốn giàu đừng vội mua nhà.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 07/06
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Grant Cardone là một triệu phú tự thân nổi tiếng, người đã khởi nghiệp thành công và sở hữu khối tài sản 300 triệu USD. Ông cũng là chủ sở hữu 3 công ty trị giá hàng triệu USD, là tác giả sách dạy làm giàu nổi tiếng "Dẫn đầu hay là Chết". 

loi-canh-tinh-cho-nguoi-ngheo-tu-trieu-phu-muon-giau-dung-voi-mua-nha
Grant Cardone là một triệu phú tự thân khởi nghiệp thành công và sở hữu khối tài sản 300 triệu USD

Nhiều người tự hỏi rằng khi có tiền thì ta có nên mua một căn nhà không? Cardone cho rằng, trừ khi ta có sẵn khoảng 20 triệu USD trong tài khoản ngân hàng, hoặc có sẵn tiền mặt, nếu không thì đừng nghĩ tới chuyện mua nhà. 

Nhiều người cho rằng, cách duy nhất để tiết kiệm tiền là mua một ngôi nhà. Thực ra, nếu ta mua nhà trả góp, nhiều khả năng ta chỉ sở hữu được hoàn toàn căn nhà đó khi đã già đi mà thôi. Một căn nhà không phải là khoản đầu tư, bởi nó không mang lại tiền cho ta hàng tháng. Trên thực tế, khi mua nhà, ta phải mất tiền cho nó hàng tháng. Đó là lý do vì sao mua nhà không phải là sở hữu tài sản, đó là một khoản nợ.

loi-canh-tinh-cho-nguoi-ngheo-tu-trieu-phu-muon-giau-dung-voi-mua-nha
Mua nhà không phải là sở hữu tài sản, đó là một khoản nợ

Triệu phú tự thân này cho rằng, việc thuê nhà sẽ có nhiều lợi ích hơn, bởi ta có thể cơ động và di chuyển nhanh khi đi thuê. Tính di động là một điều tuyệt vời, vì sao ta phải định cư ở một chỗ? Thay vào đó, Cardone cho rằng hãy đầu tư tiền vào cho bản thân hoặc doanh nghiệp hơn là mua 1 căn nhà.

Đầu tư cho bản thân

loi-canh-tinh-cho-nguoi-ngheo-tu-trieu-phu-muon-giau-dung-voi-mua-nha
Đầu tư cho bản thân

Grant Cardone nhấn mạnh, đầu tư vào bản thân là điều cần thiết dù cho ta ở độ tuổi nào. Khi ông 25 tuổi, ông đã đầu tư 3.000 USD để mua một chương trình bán hàng nhằm giúp công việc trở nên tốt hơn. Ông cho rằng, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng.

Đừng ngại học lên cao học, hay chỉ đơn giản là học thêm một ngoai ngữ khác hay kỹ năng thuyết trình. Những lớp chứng chỉ về Microsoft Office, Photoshop,... cũng là công cụ giúp bạn dễ kiếm thêm tiền và thăng tiến trong sự nghiệp hơn.

Tập trung vào thu nhập

loi-canh-tinh-cho-nguoi-ngheo-tu-trieu-phu-muon-giau-dung-voi-mua-nha
Tập trung vào thu nhập

Thực ra, có nhà hay không không liên quan đến tình trạng tài chính của ta. Nhiều người chú tâm vào việc tiết kiệm nhưng mãi chẳng thể giàu được, thực ra vấn đề chính là họ chưa kiếm đủ tiền. Cardone luôn khuyến khích người trẻ ngày nay phải dành sức lực vào một việc tối quan trọng là nâng cao thu nhập, làm sao để đủ trang trải cuộc sống mà vẫn có thể đầu tư thực sự.

Vấn đề không phải là ta ôm nợ trả tiền nhà hay không, mà vấn đề là không có dám vay và cũng không đủ tiền để trả nợ vay. Hãy tăng thu nhập trước, khi tài chính đã đủ vững mạnh thì ta có thể đầu tư những thứ khác sau.

Đầu tư vào những gì mang lại lợi nhuận

loi-canh-tinh-cho-nguoi-ngheo-tu-trieu-phu-muon-giau-dung-voi-mua-nha
Đầu tư vào những gì mang lại lợi nhuận

Sau khi đã có thu nhập vừa đủ, ta mới nên nghĩ đến việc đầu tư. Mua một ngôi nhà chỉ để ở sẽ không bao giờ mang tiền về cho ta, thay vào đó hãy nghĩ đến việc cho thuê. Đầu tiên, hãy đầu tư vào phát triển bản thân, sau đó tăng thu nhập cho mình. Dùng số tiền có được, rót vào một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận.

Grant Cardone nhận định, hầu hết mọi người tin rằng việc làm giàu gần như không thể xảy ra. Nếu ta chú ý, những người giàu là nhóm người duy nhất được an toàn, và họ không giàu lên nhờ mua nhà. Người giàu sẽ mãi giàu, đó là vì họ luôn có những khoản đầu tư mang tiền về. Đừng ngại bỏ thời gian học chứng khoán, hay đơn giản hơn là bán hàng trực tuyến.

Ý tưởng "chỉ cần sống thoải mái là được" của tầng lớp trung lưu khá nguy hiểm. Nếu hy vọng làm giàu của ta là có một ngôi nhà, ta sẽ sớm bị thất vọng. Đừng nghĩ căn nhà là chiếc vé đưa ta đến sự giàu sang, nó có thể đúng trong quá khứ, nhưng hiện tại thì không. 

Lời khuyên của Youtuber trẻ từng kiếm 1,4 triệu USD trong 1 năm: Muốn kiếm tiền, trước tiên phải sẵn sàng làm miễn phí

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Từ ngàn năm xưa, người Do Thái đã xem tri thức là thứ vốn đặc biệt, bởi nó có thể sinh ra của cải, và cũng không thể bị cướp đoạt.

Bí quyết dạy con của bà mẹ người Do Thái: Nhỏ mật lên sách để con trẻ biết nó rất ngọt ngào
0 Bình luận

Người mẫu Iskra Lawrence cho biết, cô không muốn hình ảnh của bản thân bị chỉnh sửa qua công nghệ bởi điều đó sẽ góp phần tạo nuôi dưỡng văn hóa làm đẹp độc hại với phụ nữ hiện nay.

Mẫu nữ nổi tiếng khuyến khích các chị em ngưng sử dụng app chỉnh sửa ảnh để tự yêu lấy mình
0 Bình luận

Triệu phú trẻ 28 tuổi Jeremy Adams từng phải làm đủ thứ nghề, chật vật kiếm sống trước khi khởi nghiệp thành công. Với anh, đàn ông muốn thành công phải biết đánh đổi bằng sự đơn độc.

Lời khuyên thấm thía của triệu phú 28 tuổi Jeremy Adams: Muốn thành công phải biết đánh đổi bằng sự đơn độc
0 Bình luận

Tin liên quan

Thực hành theo lời Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư chính là phương pháp giúp chúng ta tiêu bớt ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp. Kinh Dược Sư là gì, cách tụng Kinh Dược Sư chuẩn nhất, cùng tìm hiểu trong bài viết.

Ý nghĩa của Kinh Dược Sư và cách tụng Kinh Dược Sư chuẩn nhất
0 Bình luận

Đèo Ngang là một địa danh lịch sử, một danh thắng nổi tiếng của dải đất miền Trung. Hình ảnh đèo Ngang xuất hiện rất nhiều trong thơ văn của các thi sĩ xưa.

Có một đèo Ngang nên thơ và lãng mạn đến lạ
0 Bình luận

Năm 12 tuổi, 'thợ sửa xe' nhí Hữu Bằng đã thoăn thoắt làm việc như thợ lành nghề. Em lúc nào cũng lạc quan, không để tuổi thơ bất hạnh làm mất đi nụ cười.

Ước mơ cháy bỏng của 'thợ sửa xe' nhí: 'Bao giờ sửa xe đủ tiền con sẽ xin đi học'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 15 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất